LỄ THÁNH NỮ MONICA – BỔN MẠNG ĐOÀN HIỀN MẪU GIÁO XỨ VINH ĐỨC
Hôm nay, ngày 27-8, hợp cùng toàn thể Giáo Hội mừng lễ Thánh Monica. Từ sáng tinh mơ, vào lúc 4g30 sáng, Đoàn Hiền Mẫu Giáo xứ Vinh Đức cùng cộng đoàn giáo xứ đã hân hoan, sốt mến dâng Thánh lễ.

Đoàn đồng tế được rước từ cuối nhà thờ lên cung thánh. Chủ tế Thánh lễ sáng nay là cha quản xứ Phêrô Nguyễn Hùng Tiến; cùng đồng tế có hai cha quê hương, cha quản nhiệm Giáo họ Vinh Ân – cận lân, cận thân với Giáo xứ Vinh Đức – và một thầy phó tế quê hương.
Sáng nay, cả nhà thờ choáng ngợp, bao phủ một màu áo dài trắng tinh. Nghĩa đen là vậy, nhưng sự thật là trắng tinh cả tâm hồn, bởi trước đây 3 ngày, cha quản xứ đã mời quý cha trong hạt Buôn Hô ban Bí tích Hòa giải cho cả giáo xứ.

Mở đầu Thánh lễ, cha quản xứ sơ lược tiểu sử của Thánh Monica. Ngài sinh năm 332 tại Thagaste, Numidia, Bắc Phi; qua đời năm 387 tại Ostia, Rôma. Chồng của ngài là một viên chức ngoại đạo tên là Patricius. Ngài là mẹ của Thánh Augustinô.
Cả cuộc đời của nữ Thánh là chuỗi ngày âm thầm hy sinh, chịu đau khổ vì chồng, vì con; nhưng luôn luôn kiên trì, bền bỉ cầu nguyện, để cuối cùng, người chồng trước lúc chết một năm đã trở lại đạo Công giáo, và người con trai Augustinô lắm tài, nhiều tật đã ăn năn hối cải, quay lại đường chính nẻo ngay.
Cha quản xứ chúc mừng Đoàn Hiền Mẫu, Ca đoàn Monica đã nhận ngài làm bổn mạng, cầu mong tất cả học đòi nhân đức của nữ Thánh, nhất là kiên nhẫn cầu nguyện.

Trong phần giảng lễ, cha Antôn Nguyễn Phi Tiến, dòng Ngôi Lời, người con Giáo xứ Vinh Đức, đã diễn giải, đưa cộng đoàn tới những suy niệm rất chân thực, đời thường của một người mẹ. Ai làm mẹ cũng đã không hơn một lần đau khổ, cách này hay cách khác. Có những nỗi đau có thể tâm sự, sẻ chia, nhưng cũng có những nỗi buồn nát ruột không thể nói với ai.

Ngài chia sẻ bài đọc I trong sách Huấn ca 26, 1-4.16-21 về các phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ, người mẹ. Sang bài Tin Mừng Lc 7, 11-17, Chúa làm phép lạ cho con trai thành Naim sống lại. Cha giảng lễ đưa cộng đoàn đến hình ảnh hai người mẹ: Mẹ Monica và người mẹ của chàng thanh niên thành Naim. Cả hai đều đau khổ vì chồng, vì con. Mẹ Monica phải chịu đớn đau vì người chồng ngoại đạo và vì con trai Augustinô hư hỏng; còn bà góa thành Naim cũng đau khổ vì góa chồng, nay lại mất con. Nhưng cả hai người mẹ có một mẫu số chung: luôn đặt hy vọng vào Thiên Chúa, tin tưởng Thiên Chúa có thể đổi thay mọi sự. Các ngài đã chạm vào lòng xót thương của Thiên Chúa.
Ngài kết luận: “Nước mắt của người mẹ có thể trở thành lời cầu nguyện. Những khi chúng ta không thể nói với con, thì chúng ta nói với Chúa. Có những lúc chúng ta không thể làm thay đổi con mình để trở về với Chúa, lúc đó chúng ta hãy quỳ gối và phó thác con mình cho Chúa. Chúng ta có thể cầu nguyện cho nó, tin tưởng và yêu thương nó.” Thánh Monica đã làm như thế, không ỷ vào sức mạnh của mình, nhưng dựa vào Thiên Chúa qua sự kiên nhẫn cầu nguyện.
Tưởng cũng nên biết, theo sự sắp xếp chu đáo của cha quản xứ, chiều tối 26-8, từ lúc 18g đến 19g, ngài đã mời cha Giuse Hồ Ngọc Vũ giảng phòng cho đoàn, sau đó là Thánh lễ.


Sáng 27-8, sau Thánh lễ, từ 7g đến 11g, có phần sinh hoạt của đoàn. Nổi bật là phần thi giáo lý và lịch sử hình thành, phát triển của Giáo xứ qua 70 năm (1956-2026), do quý thầy Đại Chủng viện Sao Biển phụ trách. Từ 10g đến 11g, cha Antôn Nguyễn Phi Tiến giảng phòng. Kết thúc buổi sinh hoạt là giờ chầu Thánh Thể.


Tối nay, vào lúc 19g, Đoàn Hiền Mẫu sẽ tổ chức đêm văn nghệ với chủ đề: “Tri ân cảm tạ, hướng tới tương lai”, kỷ niệm 70 năm các bà mẹ đã đồng hành với sự hình thành và phát triển của giáo xứ.
Ước mong lời trong sách Huấn ca hôm nay: “Như mặt trời mọc lên chiếu sáng sự cao cả của Thiên Chúa, thì người vợ hiền cũng sẽ là vật trang trí cho tư thất mình như vậy.”
XEM HÌNH ẢNH
Bản tin: Ban Truyền thông GX Vinh Đức
Hình ảnh: Sơn Hoàng Long






Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Giáo Xứ Kim Mai: Mừng Kính Thánh Monica.
GX Vinh Đức: Lễ Thánh Nữ Monica
CN 22 TN A- 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Con khóc mẹ, mẹ khóc con
Nước mắt người mẹ làm xiêu lòng Thiên Chúa
Trực tuyến Thánh Lễ Thành Lập GX Hòa Tân
Anh dũng làm chứng cho chân lý
Hiền Mẫu GX Vinh Xuân mừng lễ Thánh Monica
Bước theo Chúa trên Con Đường Thập Giá
SNTM Chúa Nhật XXII Thường Niên -Năm A
Giáo xứ Hòa Nam: Lễ Kính Thánh Nữ Monica
GX Châu Sơn: Thánh lễ kính Thánh nữ Monica
Chầu Thánh Thể Chúa Nhật 22 Thường niên A
Thánh lễ Tạ ơn thành lập Giáo xứ Vinh Phúc
Thiếu Nhi VHTK CHÚA NHẬT 22 TN A
VHTK CHÚA NHẬT 22 TN A
Lương tâm, tự do và trách nhiệm
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi