TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Canh thức Vượt Qua

“Giêsu Nazarét chịu đóng đinh, đã sống lại”. (Mc 16,1-8)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

GX Dũng Lạc: Bế mạc tháng Hoa

Chủ nhật - 28/05/2023 20:38 | Tác giả bài viết: Ngọc Minh |   396
Các em thiếu nhi đã thay mặt cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Dũng Lạc bế mạc tháng hoa dâng hoa kính Đức Mẹ.

GIÁO XỨ DŨNG LẠC BẾ MẠC THÁNG HOA

 

Hôm nay, thứ Bảy ngày 27/05/2023, Thánh lễ vọng Chúa nhật CHÚA THÁNH THẦN, lúc 18g30’, sau Thánh lễ, các em thiếu nhi đã thay mặt cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Dũng Lạc bế mạc tháng hoa dâng hoa kính Đức Mẹ.

Trong tiếng nhạc dìu dặt:

Ave Maria con dâng lời chào Mẹ.
Ave Maria con dâng lời chào Mẹ.
Khi tàn màu nắng chiều, và khi sương đêm nặng gieo.
Con say sưa lời ca chào: Ave Maria.

Con dâng lên Mẹ lời mừng Maria đầy phúc.
Maria đầy ơn. Mẹ luôn có Chúa ở cùng.
Maria Mẹ hiền từ xinh hơn muôn phụ nữ.
Con dâng lên lời ca: Mẹ tươi hơn muôn ngàn hoa…

Ave Maria con dâng lời chào Mẹ.
Ave Maria con dâng lời chào Mẹ.
Khi đời đầy môi cười, và khi cô đơn lệ rơi.
Con say sưa đọc lên lời: Ave Maria.

Qua bao năm lạc đường đời, bao đêm sương mờ tối.
Maria Mẹ ơi, hồn con héo úa rã rời.
Con trông lên Mẹ dịu dàng, ôi Sao Mai bừng sáng.
Maria Mẹ ơi, xin thương hồn con...”

Chính tiếng nhạc lời ca này đã dẫn các Thiên Thần nhỏ xinh với nến sáng lung linh và những đóa hoa tươi xinh tiến dần lên cung Thánh, cả cộng đoàn như đắm chìm trong tiếng nhạc và hướng theo từng bước chân bé nhỏ của các em đang nhịp nhàng cùng những vũ điệu đơn sơ hồn nhiên đang tung tăng bên Mẹ Maria dịu hiền tươi xinh...

Các em dâng lên Mẹ những ngọn nến sáng lung linh, xin cho mỗi người luôn là ngọn nến sáng bên ngai Mẹ để được Mẹ thắp sáng ngọn lửa tin yêu đồng thời xin Mẹ giúp cho ánh sáng niềm tin của mỗi người được luôn tỏa sáng và không bị tắt lịm bởi những đam mê trần thế. Những đóa hoa thơm ngát trước tòa Chúa, chúng con cũng xin kính dâng lên Mẹ, một người Mẹ cũng là những con người rất đỗi bình thường như bao người phụ nữ khác. Nhưng đã được Thiên Chúa tuyển chọn, và qua tiếng “Xin Vâng” nên Mẹ đã trở nên tuyệt mỹ hơn muôn ngàn phụ nữ. Mẹ đã trở nên đóa hoa thơm ngát trước Ngai Thiên Chúa. Mẹ đã trở nên đóa hoa độc nhất vô nhị của thế giới loài người. Nhờ ơn Chúa, Mẹ đã trở nên đóa hoa kiệt tác như: ơn vô nhiễm nguyên tội, ơn đồng trinh trọn đời, Mẹ Thiên Chúa, Hồn xác lên trời và Mẹ như: “Đóa hồng mầu nhiệm vậy”.

Ngày hôm nay, mỗi người chúng ta hãy dành một Bông Hồng cài áo Mẹ. Chính Mẹ đã che chở cho chúng ta trong những vinh nhục của cuộc sống, qua những sóng gió của cuộc đời. Chúng ta sẽ noi gương Mẹ để sống sao cho đẹp lòng Thiên Chúa như Mẹ đã sống, để sau cuộc đời này, chúng ta được cùng Mẹ ca ngợi Thiên Chúa không ngừng trên Thiên Quốc”.

Lạy chúa Thánh Thần! Xin Ngài ngự đến để đổi mới chúng con.
Lạy Mẹ Maria, xin đón nhận muôn vàn ý nguyện của chúng con dâng lên Mẹ qua những đóa hoa muôn sắc màu, ước gì chúng con được đón nhận những ơn lành của Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ.

 

 

 

 

HÌNH ẢNH

Ngọc Minh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây