TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật V Phục Sinh -Năm B

“Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sinh nhiều trái”. (Ga 15, 1-8)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Giáo xứ Thổ Hoàng- Mừng lễ Mẹ Thăm Viếng

Thứ tư - 31/05/2023 20:55 | Tác giả bài viết: Hồng Bính |   350
Lúc 19 giờ thứ Ba ngày 31 tháng 05, tại Đài Đức Mẹ, cha quản xứ Giuse Trần Thế Thành chủ sự thánh lễ Đức Maria Thăm Viếng Bà Ê-Li-Sa-Bét.

Giáo xứ Thổ Hoàng- Mừng lễ Mẹ Thăm Viếng

 

Lúc 19 giờ thứ Ba ngày 31 tháng 05, tức ngày kết thúc tháng Hoa Kính Đức Mẹ theo truyền thống.
Tại Đài Đức Mẹ, cha quản xứ Giuse Trần Thế Thành chủ sự thánh lễ Đức Maria Thăm Viếng Bà Ê-Li-Sa-Bét.

Cùng đồng tế có cha Augustino Phan Minh Danh và quý cha thuộc dòng truyền giáo thánh Carôlô Scalabrini. Đặc biệt, Thánh lễ tối nay các em thiếu nhi tham dự khá đông để nói lên tinh thần lên đường như Mẹ mà cha quản xứ đã gợi ý.

Dòng Carôlô Scalabrini đã được thành lập năm 1887 bởi Đức cha Gioan Baotixita Scalabrini, Giám mục của Piacenza (Ý). Đây là Hội Dòng truyền giáo của các tu sĩ được mời gọi để rao giảng mầu nhiệm cứu độ cho những người di dân. Hiện nay, Hội Dòng có hơn 700 tu sĩ hiện diện trên 30 quốc gia thuộc tất cả các châu lục.

Trong bài chia sẻ, cha quản xứ Giuse giới thiệu lại biến cố Mẹ lên đường thăm viếng bà Ê-Li-Sa-Bét sau lời đáp xin vâng nhận lời cưu mang Đấng Cứu Thế, một khung cảnh tràn đầy niềm vui của Thánh Thần. Hình ảnh Mẹ vội vã lên đường thăm viếng và giúp đỡ bà chị họ Ê-Li-Sa-Bét cho chúng ta thấy nơi Mẹ vừa cho đi, vừa nhận lãnh, vừa ngợi khen Chúa, vừa phục vụ con người.

Cha Giuse nhắn nhủ thêm cộng đoàn, kết thúc tháng hoa không có nghĩa là chúng ta kết thúc và dừng lại, nhưng chúng ta hãy tiếp tục cùng với Mẹ lên dường. Lúc nào chúng con cũng thấy Mẹ lên đường. Mẹ luôn đồng hành cùng Đức Giêsu:

“Mẹ đi giúp bà Isave, rồi đi Bêlem sinh Đức Giêsu.
Mẹ đưa con đi trốn, rồi dâng Con trong đền thờ.
Mẹ tìm con bị lạc và đi dự tiệc cưới ở Cana.
Mẹ đi thăm Đức Giêsu khi Ngài đang rao giảng.
Và cuối cùng Mẹ đã theo Ngài đến tận Núi Sọ.” (Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu)

Thánh lễ kết thúc trong cơn mưa dần nặng hạt, trong tâm tinh cảm tạ tình Chúa tuôn đổ như mưa.

 

 

 

 

Xem Hình https://photos.app.goo.gl/29Vv9BbFxsCrCMvH7

Hồng Bính

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây