TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật III Thường Niên -Năm A

“Người vào Capharnaum để ứng nghiệm lời tiên tri Isaia đã tiên báo”. (Mt 4,12-23)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

GX Thánh Linh: Lễ Thánh Phaolô Tông đồ trở lại

Thứ sáu - 23/01/2026 23:58 | Tác giả bài viết: Vũ Đình Bình |   37
Vào lúc 4g45 sáng ngày 24.01.2026, cộng đoàn Giáo xứ Thánh Linh long trọng cử hành Thánh lễ mừng kính Thánh Phaolô Tông đồ trở lại

Giáo xứ Thánh Linh: Lễ Thánh Phaolô Tông đồ trở lại

Gx Thánh Linh 240226a

 

Theo lịch Phụng vụ, Lễ Thánh Phaolô Tông đồ trở lại được mừng kính vào ngày 25.01 hằng năm, nhưng năm nay trùng vào Chúa Nhật nên chúng ta dời vào ngày 24.01.2026.

Vào lúc 4g45 sáng ngày 24.01.2026, cộng đoàn Giáo xứ Thánh Linh long trọng cử hành Thánh lễ mừng kính Thánh Phaolô Tông đồ trở lại Bổn mạng Giáo xóm Phaolô – Giáo họ Giuse.

Thánh lễ do Cha Phêrô Nguyễn Minh Hiển chủ tế; Thầy phó tế Phêrô Nguyễn Duy Khâm phục vụ Bàn thờ. Hiện diện hiệp dâng Thánh lễ cùng với Giáo xóm Phaolô có Quý tu sĩ và Cộng đoàn Giáo xứ Thánh Linh.

Khởi đầu Thánh lễ, Cha chủ tế mời gọi cộng đoàn phụng vụ: “Chúng ta hiệp ý trong Thánh lễ hôm nay, đặc biệt cầu nguyện cho mọi người, mọi gia đình trong giáo xóm Phaolô của Giáo xứ chúng ta; và nhất là cầu nguyện cho những linh hồn thuộc giáo xóm đã được Chúa gọi về. Xin Chúa ân thưởng Nước Trời cho các ngài.”

Trong Bài giảng, Thầy phó tế Phêrô chia sẻ: “Lời Chúa đưa chúng ta vào một hành trình thiêng liêng qua ba chặng đường nối tiếp nhau: Được xức dầu, được biến đổi và được sai đi. Đó chính là lộ trình đức tin của Thánh Phaolô và là con đường mỗi người trong Giáo xóm chúng ta được mời gọi bước theo.”

Được xức dầu: nghĩa là được Chúa chạm đến, được Chúa Thánh Thần thấm vào tận sâu lòng mình, để từ đó trở nên khí cụ mang lại niềm vui, hy vọng và sự chữa lành cho người khác.

Được biến đổi: như Thánh Phaolô, từ một người hăng say bắt bớ Hội Thánh, ông bị quật ngã trên đường Đamas. Ánh sáng từ trời không chỉ làm ông mù đôi mắt thể lý, mà lại mở ra cho ông đôi mắt đức tin.

Được sai đi: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo.” Tin Mừng phải được loan báo không chỉ bằng lời nói, nhưng bằng chính đời sống đã được biến đổi.

Mừng lễ Bổn mạng hôm nay phải kết tinh thành những việc làm cụ thể:

- Trong mỗi gia đình: Hãy bớt đi một lời nói làm tổn thương nhau, chấm dứt một mối bất hòa kéo dài, hoặc can đảm tha thứ cho người mà lâu nay ta tránh né.

- Trong Giáo xóm: Đừng sống đạo theo thói quen an phận, hãy tự hỏi: Trong xóm mình còn ai bị bỏ quên, ai đau yếu, nghèo khó,… mà chưa được thăm hỏi, nâng đỡ không?

Ước mong niềm xác tín của Thánh Phaolô không chỉ dừng lại trên môi miệng, nhưng được khắc ghi trong đời sống hằng ngày của mỗi người chúng ta.”

Cuối lễ, Cha Quản xứ khen Giáo xóm Phaolô đã tham dự buổi tĩnh tâm tối qua khá đông và chúc mừng bổn mạng Giáo xóm: Cầu chúc Giáo xóm luôn phát triển và hiệp nhất.

Video: Lễ Thánh Phaolô Tông đồ trở lại

 

 

 

 

 

 

 

 

HÌNH ẢNH

Vũ Đình Bình

BÀI GIẢNG LỄ KÍNH THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI
Bổn mạng Giáo xóm Phaolô

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

Hôm nay, trong niềm vui mừng kính lễ Thánh Phaolô Tông đồ trở lại – quan thầy của Giáo xóm Phaolô chúng ta – Lời Chúa đưa chúng ta vào một hành trình thiêng liêng qua ba chặng đường nối tiếp nhau: Được xức dầu, được biến đổi và được sai đi. Đó chính là lộ trình đức tin của Thánh Phaolô và là con đường mỗi người trong Giáo xóm chúng ta được mời gọi bước theo.

Trước hết là chặng đường được xức dầu. Bài đọc thứ nhất từ sách ngôn sứ Isaia vang lên như một bản tuyên ngôn: “Thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu cho tôi, sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn.” Đây không chỉ là lời của ngôn sứ mà còn là điều làm nên căn tính của kẻ được Thiên Chúa sai đi. “Xức dầu” nghĩa là được Chúa chạm đến, được Chúa Thánh Thần thấm vào tận sâu lòng mình, để từ đó trở nên khí cụ mang lại niềm vui, hy vọng và sự chữa lành cho người khác.

Chính trên nền tảng ấy, một đời sống mới được hình thành và dẫn chúng ta sang chặng đường thứ hai: Sự biến đổi. Bài đọc thứ hai thuật lại cuộc hoán cải đầy kịch tính của Thánh Phaolô. Từ một người hăng say bắt bớ Hội Thánh, ông bị quật ngã trên đường Đamas. Ánh sáng từ trời không chỉ làm ông mù đôi mắt thể lý, mà lại mở ra cho ông đôi mắt đức tin. Phaolô đối diện với hai câu hỏi cốt lõi: “Lạy Chúa, Chúa là ai?”“Lạy Chúa, con phải làm gì?”. Hai câu hỏi ấy trở thành bản lề đánh dấu bước ngoặt cuộc đời Ngài. Từ đây, Phaolô không còn sống theo ý riêng, nhưng để Chúa mở lối cuộc đời mình. Ngài được biến đổi từ kẻ bách hại thành tông đồ nhiệt thành loan báo Tin Mừng cho muôn dân.

Kính thưa cộng đoàn, hoán cải không chỉ là xúc động nhất thời, mà là để Chúa “bẻ lái” cuộc đời mình. Phaolô đã dứt khoát rời bỏ con đường cũ, chấp nhận đi qua đêm tối để rồi được sai đi như chứng nhân của ánh sáng. Lễ Bổn mạng hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta nhìn lại: Có lối mòn nào cần thay đổi? Có thành kiến hay sự hẹp hòi nào đang cản trở chúng ta bước theo Chúa trọn vẹn hơn không?

Cuối cùng là sứ mạng được sai đi. Trang Tin Mừng theo thánh Máccô cho thấy đích điểm của hành trình: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo.” Tin Mừng phải được loan báo không chỉ bằng lời nói, nhưng bằng chính đời sống đã được biến đổi. Cuộc đời Thánh Phaolô là minh chứng sống động; Ngài chịu bao gian nan, tù đày và bách hại, nhưng không gì dập tắt được ngọn lửa truyền giáo, bởi lẽ chính Chúa Phục Sinh đang hoạt động cùng với Ngài.

Vì thế, mừng lễ Bổn mạng hôm nay không khép lại sau Thánh lễ hay vài tấm hình kỷ niệm, nhưng phải kết tinh thành những việc làm cụ thể:

- Trong mỗi gia đình: Hãy bớt đi một lời nói làm tổn thương nhau, chấm dứt một mối bất hòa kéo dài, hoặc can đảm tha thứ cho người mà lâu nay ta tránh né. Tin Mừng phải bắt đầu từ chính mái nhà của mình.

- Trong Giáo xóm: Đừng sống đạo theo thói quen an phận, không chỉ bằng lòng với việc đi lễ cho đủ, nhưng hãy dừng lại để tự hỏi: Trong xóm mình còn ai bị bỏ quên không? Có ai đau yếu, nghèo khó, hay đã lâu không đến nhà thờ mà chưa được thăm hỏi, nâng đỡ không?

Mang tên thánh Phaolô là chấp nhận một trách nhiệm cụ thể, không để một người anh chị em nào của mình bị bỏ lại phía sau. Ước mong niềm xác tín của Thánh Phaolô không chỉ dừng lại trên môi miệng, nhưng được khắc ghi trong đời sống hằng ngày của mỗi người chúng ta. Amen.

Phó tế Phêrô Nguyễn Duy Khâm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây