TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật I Mùa Vọng -Năm A

“Hãy tỉnh thức để sẵn sàng”.(Mt 24,37-44)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Huynh Đoàn GDĐM Gh. Trinh Vương mừng Bổn mạng

Thứ năm - 27/11/2025 01:15 | Tác giả bài viết: Mai Anh Tuấn |   61
Vào lúc 4h50' thứ Tư, ngày 26/11, Cha Vinh Sơn Phạm Tiến Duẩn O.P, Đặc Trách HĐGDĐM Giáo Phận chủ tế Thánh lễ mừng kính Thánh Tô-ma Đinh Viết Dụ - Bổn mạng HĐGDĐM Giáo họ Trinh Vương.
 

LỄ KÍNH THÁNH TÔ-MA ĐINH VIẾT DỤ: BỔN MẠNG HUYNH ĐOÀN GIÁO DÂN ĐA MINH GIÁO  HỌ TRINH VƯƠNG

 "Không có tình yêu nào trọng đại cho bằng chết vì yêu". Đó là lời ca nhập lễ dẫn đưa cộng đoàn nâng tâm hồn lên, cùng hiệp dâng Thánh lễ mừng kính Thánh Tô-ma Đinh Viết Dụ - Bổn mạng Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh (HĐGDĐM), được cử hành vào lúc 4h50' thứ Tư, ngày 26/11, tại nhà thờ Giáo họ Trinh Vương.

Thánh lễ do Cha Vinh Sơn Phạm Tiến Duẩn O.P, Đặc Trách HĐGDĐM Giáo Phận chủ tế. Đồng tế với ngài, có Cha Gioan Baotixita Đinh Văn Mạnh Khương, Quản nhiệm Giáo họ, Linh hướng Huynh Đoàn. Cùng hiệp dâng Thánh lễ có quý Soeur, Ban Phục vụ HĐGDĐM các cấp Giáo phận và Liên Huynh Thánh Tự, các đại diện Huynh Đoàn anh em, các Ban ngành và cộng đoàn dân Chúa trong Giáo họ.

 
 

Bắt đầu Thánh lễ là tiếng kèn trống hùng tráng, đoàn rước tiến lên Cung Thánh từ cuối nhà thờ trong những tiếng hát trong trẻo, ngân vang của ca đoàn Hiền mẫu. Đầu lễ, Cha Quản nhiệm đã chào mừng và giới thiệu Cha Đặc Trách cùng quý anh chị trong các Huynh Đoàn các cấp, về hiệp dâng Thánh lễ mừng bổn mạng HĐGDĐM Giáo họ Trinh Vương.
 

Trong bài giảng lễ, Cha Quản nhiệm chia sẻ: "Chúa Giê-su đang báo trước sự bách hại sẽ xảy đến cho các Ki-tô hữu, nhưng Chúa Giê-su nói rất rõ trong bài Tin mừng, đó sẽ là cơ hội tốt cho sứ mạng loan báo Tin mừng của anh em. Chúa Giê-su còn khuyên dạy các môn đệ đừng lo lắng và sợ hãi khi gặp gian nan thử thách, vì chính Ngài sẽ giúp họ vượt qua. Cho nên, điều các môn đệ cần phải làm, đó chính là phải tin tưởng vào Chúa và kiên trì chịu đựng cho đến cùng tất cả các thử thách.[....]

Chúng ta cần can đảm đón nhận những thử thách, những khó khăn trong cuộc sống này. Và chúng ta cần phải chấp nhận chịu thiệt thòi vì danh Chúa Giê-su. Đặc biệt Cha Tô-ma Đinh Viết Dụ, mà chúng ta mừng kính ngày hôm nay, ngài đã bị chém đầu vì bảo vệ đức tin của mình, vì danh Chúa".

 

 Thánh lễ tiếp tục với nghi thức Tuyên hứa của anh chị em đoàn viên HĐGDĐM theo từng gian đoạn. Sau đó là Lời nguyện tín hữu và Phụng vụ Thánh Thể.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Cha Quản nhiệm và Cha Đặc Trách Huynh Đoàn đã dành cho nhau những lời cảm ơn, cùng những lời cầu chúc tốt lành trong sứ vụ mà các ngài lãnh nhận.

 

Sau Thánh lễ, quý Cha chụp hình lưu niệm với Huynh Đoàn trước thềm Cung Thánh. Ngày mừng lễ Bổn mạng HĐGDĐM kết thúc trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng, niềm vui và bình an trong Thiên Chúa.
 

Xem thêm HÌNH ẢNH
Mai Anh Tuấn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây