TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật I Mùa Vọng -Năm A

“Hãy tỉnh thức để sẵn sàng”.(Mt 24,37-44)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

GX Châu Sơn: Thánh lễ Tạ ơn Tân Linh Mục

Thứ ba - 02/12/2025 08:05 | Tác giả bài viết: Quang Đồng |   36
Trong niềm vui thánh thiêng của Năm Thánh 2025, cộng đoàn Giáo xứ Châu Sơn hân hoan vui mừng quy tụ trong Thánh lễ tạ ơn hồng ân linh mục của cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Thanh Tùng, người con thân yêu của giáo xứ.
GX Châu Sơn: Thánh lễ Tạ ơn Tân Linh Mục

THÁNH LỄ TẠ ƠN TÂN LINH MỤC PX NGUYỄN THANH TÙNG (MSV).

 

Trong niềm vui thánh thiêng của Năm Thánh 2025, cộng đoàn Giáo xứ Châu Sơn hân hoan vui mừng quy tụ trong Thánh lễ tạ ơn hồng ân linh mục của cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Thanh Tùng, người con thân yêu của giáo xứ. Ngài đã được Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long – Giám mục Giáo phận Vinh – trao ban chức linh mục tại Giáo xứ Tân Phú, Tổng Giáo phận Sài Gòn, ngày 26.11.2025 vừa qua.
 

3


Lúc 9g30 ngày 2.12.2025, Thánh lễ Tạ Ơn tại nhà thờ Châu Sơn được cử hành long trọng và trang nghiêm. Từ sáng sớm, bà con giáo dân trong và ngoài giáo xứ, thân bằng quyến thuộc, quý chức các Hội đồng Giáo xứ, cùng những đoàn khách đến từ nhiều nơi đã trở về, tạo nên một cộng đoàn đông đảo và chan hòa tình thân. Trong tiếng kèn vang rộn rã, đoàn rước trang trọng với cha Tân chức, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, và những người thân yêu  trong gia đình họ tộc tiến vào thánh đường, mở đầu cho hồng ân mà toàn giáo xứ đã từng chờ mong.

Đặc biệt, sự hiện diện của Đức Cha giáo phận, quý Cha trong và ngoài giáo phận, nhất là quý Cha, quý Sơ và gia đình tu sĩ Châu Sơn, làm sáng lên tình hiệp thông và niềm vui chung của Giáo Hội.
 

2


Trong bài giảng lễ, cha nguyên Tổng Đại diện Stêphanô đã triển khai ý nghĩa sâu xa của Thiên Chức Linh Mục: cha gợi mở: “…với tâm tình tạ ơn, chúng ta nhớ lại lời mời gọi của Đức Giám mục Giáo phận trong Thánh lễ khai mạc Năm Thánh 2025: sống Năm Thánh với ba chiều kích của chữ H: Hoán cải, Hành hương và Hy vọng. Thế giới hôm nay thiếu hy vọng, vì con người dễ chán nản trước đau khổ và quên hướng về Nước Trời. Bài tin mừng thánh Luca hôm nay cho thấy Đức Giêsu là Đấng đem đến hy vọng mới. Người đã chạm đến và giải thoát người phụ nữ bị còng lưng suốt mười tám năm, hình ảnh của những ai đang bị tội lỗi, thử thách hay sự dữ đè nặng. Từ khóa của bài Tin Mừng là cởi trói”: sứ mạng của Đức Giêsu là giải thoát mọi người khỏi bóng tối, tội lỗi và sự chết. Câu chuyện của Ladarô cũng diễn tả điều ấy: Chúa gọi anh từ trong mộ bước ra và truyền: “Hãy cởi khăn và thả anh ấy đi.” Năm Thánh cũng là năm để chúng ta được Chúa “cởi trói” và học biết “cởi trói” cho nhau.

Cha giảng lễ tâm tình: “….Hôm nay, giáo xứ Châu Sơn vui mừng vì có thầy PX Nguyễn Thanh Tùng được tiến chức sau mười tám năm thăng trầm trong ơn gọi. Thầy được Đức Kitô qua Giáo Hội “cởi trói” để bước vào hành trình phục vụ. Như người phụ nữ được chữa lành sau 18 năm, thầy cũng được Chúa Khai thông để trở nên người loan báo Tin Mừng, người mang hy vọng và tự do của Đức Kitô đến cho những ai đang buồn sầu hay bị bỏ rơi.…” cha cầu chúc tân chức: “ … cha mới sẽ  trở thành dấu chỉ lòng thương xót và là khí cụ xây dựng bình an giữa cộng đoàn. Xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện để vị tân Linh mục luôn trung thành với sứ mạng Chúa trao…”
 

7


Cuối thánh lễ, ông chủ tịch HĐGX đại diện cộng đoàn bày tỏ tâm tình chúc mừng: “…Trong niềm vui thánh thiêng, cộng đoàn Giáo xứ Châu Sơn hân hoan chào đón Tân Linh mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Thanh Tùng, người con thứ 16 của Giáo họ An Tôn và là linh mục thứ 43 của giáo xứ, trở về dâng lễ tạ ơn. Hồng ân linh mục là kết quả của bao tháng ngày học tập, rèn luyện và dấn thân theo tiếng Chúa mời gọi. Sự trở về của cha là niềm vui lớn không chỉ cho gia đình và dòng họ, mà còn cho toàn thể cộng đoàn giáo xứ. Đặc biệt, đây cũng là hoa trái quý giá mà ông bà cụ cố đã gieo trồng bằng đức tin và tình yêu thương, cùng với những đóng góp của gia đình dành cho Hội Thánh qua ba người con tận hiến( 2 LM & nữ tu). Giáo xứ xin chúc mừng cha, cầu chúc cha luôn trung tín trong sứ vụ, trở nên dấu chỉ tình yêu và lòng thương xót của Chúa giữa lòng Hội Thánh và xã hội hôm nay. Đồng thời, giáo xứ cũng gửi lời chúc mừng đến toàn thể gia đình, tri ân những hy sinh và quảng đại của quý vị đối với đời sống đức tin của cộng đoàn.”
 

8


Cha Phanxicô Xaviê bày tỏ tâm tình cảm tạ: “…Trong tâm tình tạ ơn, con trước hết xin dâng lên Thiên Chúa lời tri ân sâu xa vì muôn ơn lành Ngài đã thương ban. Nhờ tình Chúa trung tín và sự nâng đỡ của biết bao người, con được kiên trì trên hành trình ơn gọi và có ngày hồng phúc hôm nay. Con chân thành cảm ơn Đức Cha, quý cha, quý bề trên, quý thầy cô, quý ân nhân và thân nhân, những người đã dạy dỗ, đồng hành và cầu nguyện cho con trong suốt hơn 30 năm bước theo Chúa. Con cũng biết ơn các cộng đoàn trong và ngoài giáo xứ đang hiện diện hay hiệp thông từ xa. Đặc biệt, con xin tri ân cha mẹ, tổ tiên và những người thân yêu đã được Chúa gọi về; cùng quý anh chị em trong gia đình và gia tộc đã nâng đỡ con bằng tình thương và mọi phương diện.

Con cảm ơn cha Giảng lễ Stefano và các anh em linh mục, tu sĩ, chủng sinh đã hỗ trợ và đồng hành với con trong công việc chuẩn bị cũng như trong đời sống ơn gọi. Con cũng xin cảm ơn chính quyền các cấp đã hỗ trợ để Thánh lễ diễn ra tốt đẹp.

Hôm nay không chỉ là đích đến, nhưng là khởi đầu cho hành trình mới trong đời linh mục. Con xin quý cha và cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện, để con luôn sống xứng đáng và trở nên “tất cả cho mọi người”.

Thánh lễ tạ ơn hồng ân Tân Linh mục hôm nay là đặc ân đến từ lòng thương xót của Thiên Chúa, và là hoa trái của sự quảng đại đáp trả lại lời mời gọi của Chúa. Với cha mới Phanxicô Xaviê, hành trình tiến đến bàn thánh hôm nay không chỉ là kết quả của một quyết định nhất thời, nhưng là ơn gọi được nuôi dưỡng bền bỉ suốt hơn 30 năm, qua nhiều gian nan, thử thách và những chặng đường âm thầm. Kiên trì, phó thác và tín trung là câu chuyện đời ơn gọi của vị tân linh mục, cũng là món quà thiêng liêng mà cha mang về dâng lên Chúa và trao tặng cho quê hương xứ Châu núi Ngọc.


Thánh lễ khép lại trong tâm tình tạ ơn sâu lắng. Giáo xứ Châu Sơn vui mừng đón nhận một vị linh mục mới như một dấu ấn của ân sủng và sự chúc phúc Thiên Chúa dành cho cộng đoàn. Bao lời cầu chúc đã được dâng lên cho cha tân chức:
Xin cho cha luôn giữ trọn lửa nhiệt thành, trung tín với sứ vụ, yêu thương đoàn chiên và trở nên khí cụ bình an để mọi người, qua đời sống và thừa tác vụ của cha, được chạm đến lòng thương xót của Chúa.

Với cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Thanh Tùng, hành trình linh mục chỉ mới bắt đầu. Nhưng chắc chắn, với tâm hồn biết ơn, với lòng kiên trì đã được tôi luyện suốt hơn ba thập kỷ và với lời cầu nguyện của cả cộng đoàn quê hương, cha sẽ bước đi trong bình an và phó thác, để trở nên dấu chỉ của Đức Kitô cho mọi người.

XEM HÌNH ẢNH
(Hình ảnh Ban Truyền thông GX)
 

5
 
6

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây