TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật V Phục Sinh -Năm B

“Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sinh nhiều trái”. (Ga 15, 1-8)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Lặng lẽ tháng Tư

Chủ nhật - 25/04/2021 20:53 |   980

Lặng lẽ tháng Tư


Tháng Tư về lặng lẽ

Gót hạ còn xa xôi

Chiều mưa giăng thật khẽ

Lưu luyến một khung trời


Tháng Tư còn nhạt nắng

Xanh xanh cỏ ven đường

Ơi những tà áo trắng

Gợi hoài những vấn vương

 

Tháng Tư còn đợi mãi

Con thuyền mịt mù khơi

Úa một vườn hoa trái

Từ khi lặng tiếng cười.

Tháng Tư về, gợi nhớ cảnh chia ly năm ấy. Mỗi người một phương, xa vời vĩnh viễn. Tháng Tư về lặng lẽ, không còn rộn ràng âm vang lễ hội ngày xuân. Tháng Tư về, mang theo tâm tình Mùa Chay, tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu và đỉnh điểm là niềm vui Phục Sinh.

Tháng Tư của Nhà Họ Lê còn có nhiều niềm vui khác:

- Niềm vui Hội ngộ trong ngày giỗ Tổ (06.4), tổ chức vào ngày 03.4.2019, tại Tòa Giám mục Ban Mê Thuột.

- Niềm vui Hồng ân 44 năm Linh mục Cha giáo GB. Nguyễn Minh Hảo (08.4.1975)

- Niềm vui Hồng ân 25 năm Linh mục Cha GB. Nguyễn Minh Tâm (25.4.1994)

- Niềm vui Hồng ân 25 năm Linh mục Cha Phêrô Bùi Văn Thục (25.4.1994)  

- Niềm vui Hồng ân 52 năm Linh mục Cha giáo Gioan Bùi Quang Đạo (29.4.1967)

Tháng Tư còn mang về nhiều kỷ niệm khó quên:

- Kỷ niệm sinh nhật Cha Nguyễn Ngọc Bích (01.4.1958)

- Kỷ niệm sinh nhật anh Phaolô Hoàng Hồng Hải (01.4.1961)

- Kỷ niệm sinh nhật anh Phan Thanh Long (09.4.1959)

- Kỷ niệm sinh nhật anh Phạm Văn Mạch (15.4.1956)

- Kỷ niệm sinh nhật anh Bùi Đình Long (15.4.1957)

- Kỷ niệm sinh nhật anh Nguyễn Ngọc Ngữ (18.4.?)

- Kỷ niệm sinh nhật anh Phan Thanh Duy (20.4.1963)

- Kỷ niệm sinh nhật Cha Hà Văn Ánh (22.4.1954)

- Kỷ niệm sinh nhật Cha Nguyễn Sơn (22.4.1959)

- Kỷ niệm sinh nhật anh Nguyễn Quang Minh (Giuse - USA) (27.4.?)

- …

Trong tháng Tư, chúng ta hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho các thầy thuốc và những người thiện nguyện. Xin cho các thầy thuốc và những người thiện nguyện có mặt trong các vùng chiến sự đang liều mình để cứu mạng sống của người khác.

Chúng ta cũng tưởng nhớ và cầu nguyện nhân ngày giỗ 30 năm anh GB. Nguyễn Trực (+04.4.1989)

Tưởng nhớ và cầu nguyện nhân ngày giỗ 27 năm cha Antôn Phạm Ngọc Lan (+06.4.1992)

Tưởng nhớ và cầu nguyện nhân ngày giỗ 28 năm cụ Antôn Trịnh Văn Khả (+21.4.1991)

Trong tâm tình tháng Tư, kính chúc Quý Cha giáo và Đại Gia đình Lê Bảo Tịnh Mùa Chay thánh thiện, hồng phúc và Mùa Phục Sinh tràn đầy ân sủng.

Mùa Chay về, người ơi hãy sám hối

Theo lời mời của Thiên Chúa từ nhân

Bao đam mê vất bỏ từng ngày

Để theo Chúa trên con đường cứu rỗi.       
 

Mùa Chay về, ánh mắt nhìn âu yếm

Mang niềm vui cho tha nhân sầu đau.

Mùa Chay về, đôi tai hằng tỉnh thức

Sẵn sàng nghe, chia sẻ những niềm vui.     
 

Mùa Chay về, đôi môi nồng ấm

Luôn mỉm cười, ngọt ngào lời ủi an.

Mùa Chay về, trái tim không vô cảm

Biết quan tâm, tha thứ, cảm thông...
 

Người ơi, mùa Chay, mùa sám hối

Hãy trở về trong tình Chúa từ nhân

Bao tội lỗi Chúa đều tha thứ

Nếu thật lòng trở về cùng Cha yêu. (Nguyễn Thái Hùng)

VDB

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây