TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật IV Phục Sinh -Năm B

“Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên”. (Ga 10, 11-18)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Lớp Giuse-LBT Mừng Kim Khánh 1969-2019

Chủ nhật - 25/04/2021 21:02 |   844
Lớp Giuse-LBT Mừng Kim Khánh 1969-2019
Lớp Giuse-LBT Mừng Kim Khánh 1969-2019
 
Ngày 21/3/2019 là một ngày trọng đại của Lớp Giuse -TCV Lê Bảo Tịnh.

Hội tụ tại nhà anh Cao Quý Ngữ,  số 9 đường Lý Ban, thành phố Bà Rịa, gần 30 thành viên trong lớp vừa mừng lễ Bổn Mạng, vừa mừng Kim Khánh thành lập lớp Giuse (1969). Anh em tươi cười chào đón anh chị Linh Thủy trở về từ Úc tham dự ngày lễ lớn.

 
Hai linh mục quản hạt thuộc lớp Giuse là cha Đa Minh Phạm Sỹ Hiện và cha Gia-cô-bê Phạm Xuân Lương, mặc dầu rất bận rộn với giáo xứ và giáo hạt, cũng đã cố gắng sắp xếp công việc hiện diện tham dự. Anh em hân hạnh đón tiếp hai anh Nga và Trung lớp Vô Nhiễm. Quý khách mời địa phương có các anh cựu chủng sinh Tiểu chủng viện Sao Biển.
 
Đặc biệt nhất là sự hiện diện đầy yêu thương của cha giáo Gio-an Bùi Quang Đạo, một người thầy đáng kính của tất cả anh em. Như lời của trưởng lớp phát biểu lúc cám ơn: “Sự hiện diện của Cha giáo làm chúng con cứ ngỡ mình đang mơ, chúng con có cảm tưởng đây là một món quà quý hóa nhất mà Cha giáo tặng sinh nhật lần thứ 50 cho chúng con. Nguyện xin thánh cả Giuse gìn giữ Cha giáo”.
 
Như vậy, có đến ba cha quản hạt của GP.BMT đến dự ngày Lễ Vàng của lớp Giuse.
 
Anh em sinh hoạt, góp ý kiến, tâm tình, nghe trưởng lớp báo cáo... từ 8g đến hơn 10g. Trong cuộc họp, Ban Biên Tập phát hành tập Kỷ Yếu Mừng Kim Khánh Lớp Giuse. Tập Kỷ yếu dày 120 trang, được in khổ lớn, giấy đẹp. Tên gọi tập Kỷ Yếu là Khơi Nguồn 2, lý do cách đây 45 năm, năm 1974, lớp Giuse đã phát hành một tập san, đánh máy, in ronéo trắng đen, đã lấy tên gọi là Khơi Nguồn.
 
Trong lúc sinh hoạt lớp, cha giáo Gioan đi thăm công ty Cao Phát của gia đình anh chị Ngữ Thành. Trở về, ngài hết lời khen ngợi học trò mình. Ngài rất hài lòng và chúc mừng anh Cao Thúc Uy (con trai cả Ngữ), giám đốc công ty Cao Phát “Cha không ngờ con tuổi trẻ mà tài cao”.
 
Sau đó, Thánh lễ đồng tế do Cha giáo chủ tế đã được cử hành tại nhà thờ giáo xứ Long Kiên, cách nhà anh Ngữ chừng 500m.
 
Tiệc mừng Kim Khánh Lớp Giuse tổ chức tại nhà anh chị Ngữ Thành. Có 5 bàn tiệc đầy ắp hải sản tươi ngon chủ nhà sửa soạn đãi khách quý. 2 chai rượu Tây hảo hạng anh chị Linh Thủy mang về đãi bạn hiền hết nhẵn từ sớm.
 
Buổi chiều anh em hành hương Đức Mẹ Bãi Dâu, ngồi ngắm biển, hàn huyên, thưởng thức cà phê cho đến 16g30 mới chịu chia tay.
 
Một địa điểm du lịch nổi tiếng, nhà họ Lê thích đến chụp hình lưu niệm, chính là con đường Lê Bảo Tịnh thân yêu trong thành phố Bà Rịa. Đức cha Phương đã chụp hình tại đây và hôm nay cha giáo Gioan cũng đã ghé thăm con đường đặc biệt này.
 
“Dịp mừng Lễ Vàng này chính là cơ hội để:
- Tưởng niệm Quá Khứ trong tâm tình biết ơn và sám hối.
- Đón nhận Tương Lai với niềm hy vọng phấn khởi.
- Sống Hiện Tại với đầy nhiệt huyết phục vụ, hiệp nhất”
(Trích bài “Trân Trọng Một Lễ Vàng” của Cha giáo Gioan Bùi Quang Đạo, in trang đầu tập Kỷ Yếu Khơi Nguồn 2)
 
Joseph Hoàng Văn Kha
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây