TẠI SAO CÁC TÔNG ĐỒ HOÀI NGHI CHÚA PHỤC SINH?
Sự kiện Chúa Giêsu phục sinh là nền tảng của Kitô giáo, nhưng ngay cả những môn đệ thân tín nhất của Ngài cũng hoài nghi khi nghe tin này. Trình thuật Luca 24:11 ghi rõ: “Các bà kể chuyện ấy cho các Tông Đồ, nhưng các ông cho là chuyện vớ vẩn, nên chẳng tin”. Sự hoài nghi này không đơn thuần là thiếu đức tin, mà phản ánh những giằng xé nội tâm sâu sắc của con người trước mầu nhiệm siêu việt.
1. Nguyên nhân tâm lý: Hy vọng bị dập tắt
Theo nhà thần học N.T. Wright, tác giả cuốn “The Resurrection of the Son of God”, các tông đồ sống trong “cú sốc tâm lý” sau cái chết của Chúa Giêsu. Họ từng kỳ vọng Ngài là Đấng Mêsia sẽ lật đổ đế quốc Rôma, nên thập giá trở thành “bi kịch phá vỡ mọi lý tưởng.”[i] Việc Chúa phục sinh vượt quá khuôn mẫu tư duy Do Thái đương thời – vốn không có khái niệm về một cá nhân sống lại trước ngày phán xét chung.
Cha Raniero Cantalamessa, giảng thuyết viên Tòa Thánh, lý giải: “Các tông đồ không thể tin vì họ đã chứng kiến cái chết thảm khốc của Thầy mình. Niềm tin vào sự phục sinh đòi hỏi một cuộc cách mạng tâm linh mà họ chưa sẵn sàng.”[ii]
2. Định kiến văn hóa: Lời chứng của phụ nữ không có giá trị
Theo John Dominic Crossan, học giả Tân Ước, trong xã hội Do Thái thế kỷ I, lời khai của phụ nữ “không được chấp nhận trước tòa.”[iii] Việc Luca ghi nhận các phụ nữ là người đầu tiên loan báo Phục Sinh cho thấy tính xác thực của biến cố này – vì không ai dám bịa đặt một chi tiết gây bất lợi cho uy tín cộng đoàn.
Tiến sĩ Amy-Jill Levine, giáo sư Tân Ước tại Đại học Vanderbilt, nhấn mạnh: “Sự hoài nghi của các tông đồ phản ánh định kiến giới tính thời đó. Nhưng chính nhờ lời chứng của những người ‘yếu thế’ này, chúng ta thấy Thiên Chúa thường chọn kẻ bé nhỏ để làm điều vĩ đại.”[iv]
3. Thất bại trong việc hiểu lời tiên báo của Chúa Giêsu
Chúa Giêsu đã ba lần tiên báo về cái chết và sự phục sinh của Ngài (Mc 8:31; 9:31; 10:34), nhưng các tông đồ không lĩnh hội được. Cha Timothy Radcliffe, cựu Bề trên Dòng Đa Minh, phân tích: “Họ nghe bằng tai, nhưng không hiểu bằng tim. Điều này cho thấy đức tin đích thực không hệ tại ở việc nghe, mà ở sự biến đổi nội tâm.”[v]
4. Sự hoài nghi như một hành trình đức tin
Theo Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, sự hoài nghi của các tông đồ là “giai đoạn cần thiết để đức tin trưởng thành”. Ngài viết: “Khi Phêrô chạy ra mộ, ông không chỉ tìm bằng chứng, mà tìm lại chính mình. Sự hoài nghi thúc đẩy ông đối diện với sự thật về Đấng mình theo.”[vi]
Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II cũng nhắc đến điều này trong thông điệp Fides et Ratio: “Đức tin và lý trí không đối nghịch, nhưng bổ túc cho nhau. Sự hoài nghi của các tông đồ là khởi đầu cho một đức tin được thanh luyện.”[vii]
5. Bài học cho người Kitô hữu hôm nay
Đừng sợ hoài nghi: Như lời Cha James Martin, SJ, tác giả cuốn “Jesus: A Pilgrimage”: “Hoài nghi không phải là kẻ thù của đức tin, mà là cơ hội để đào sâu mối tương quan với Chúa.”[viii]
Đối thoại với Kinh Thánh: Các tông đồ chỉ thực sự tin khi Chúa Phục Sinh “mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh” (Lc 24:45).
Sống chứng tá trong yếu đuối: Câu chuyện các tông đồ từ nghi ngờ đến tin cho thấy “ơn Chúa đủ để biến yếu đuối thành sức mạnh” (2 Cr 12:9).
Hoài nghi để tin sâu hơn
Sự hoài nghi của các tông đồ không phải là dấu chấm hết, mà là khởi đầu cho một đức tin dám liều lĩnh vì Tin Mừng. Như Đức Thánh Cha Phanxicô từng nói: “Nếu bạn không có nghi ngờ, bạn không có đức tin. Đức tin là dám bước đi trong đêm tối, với niềm tin rằng bình minh sẽ đến.”[ix]
Giuse hạt bụi tro
[i] N.T. Wright, The Resurrection of the Son of God (Minneapolis: Fortress Press, 2003), 320-325.
[ii] Raniero Cantalamessa, “Bài giảng Mùa Chay 2018” (Vatican, 2 tháng 3 năm 2018), https://www.vatican.va.
[iii] John Dominic Crossan, Jesus: A Revolutionary Biography (New York: HarperOne, 1994), 197-201.
[iv] Amy-Jill Levine, The Misunderstood Jew: The Church and the Scandal of the Jewish Jesus (New York: HarperOne, 2006), 89-93.
[v] Timothy Radcliffe, Why Go to Church? The Drama of the Eucharist (London: Bloomsbury, 2010), 112-115.
[vi] Luis Antonio Tagle, “Bài giảng đêm Vọng Phục Sinh 2015” (Manila, 4 tháng 4 năm 2015), lưu trữ tại Vatican News, https://www.vaticannews.va.
[vii] Gioan Phaolô II, Fides et Ratio (Vatican: Libreria Editrice Vaticana, 1998), đoạn 13.
[viii] James Martin, Jesus: A Pilgrimage (New York: HarperOne, 2014), 278-281.
[ix] Phanxicô, “Bài giảng đêm Vọng Phục Sinh 2016” (Vatican, 26 tháng 3 năm 2016), https://www.vaticannews.va.
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn