TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XIV Thường Niên -Năm B

“Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương”. (Mc 6, 1-6)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Bài ca tháng năm

Thứ ba - 07/05/2024 09:56 | Tác giả bài viết: Đa Minh Thiên Sa |   175
Tháng năm về lòng con xin dâng Những bông hoa từ tâm hồn thơ bé Để được nghe Mẹ đến gần và nói khẽ Từ muôn đời Mẹ đã yêu con.
Bài ca tháng năm
Bài ca tháng năm
BÀI CA THÁNG NĂM

Tháng năm về con dâng Mẹ cành hoa
Chùm hoa phượng – tuổi học trò con đó
Mẹ ấp ủ đời con những cánh hoa màu đỏ
Rực rỡ trong mùa Phục Sinh.

Con dâng Mẹ bông huệ trắng khiết trinh
Như chiếc áo trắng tinh cho con đến lớp
Ơi tình yêu cha trong nắng mưa khó nhọc
Vẫn ngát thơm cho con suốt cả cuộc đời.

Con dâng Mẹ chùm hoa nắng trên vai
Tràn lưng mẹ làm bạc màu mái tóc
Mẹ ơi! Xin lau giùm con nước mắt
Thắp lên môi mẹ con một nụ cười.

Lạy Mẹ Maria, lạy Mẹ Đấng Cứu Đời
Con chạy đến tựa vào lòng nhân ái
Mẹ có nghe không những điều con nói
Con yêu Mẹ nhiều, yêu suốt cả đời con.

Tháng năm về lòng con xin dâng
Những bông hoa từ tâm hồn thơ bé
Để được nghe Mẹ đến gần và nói khẽ
Từ muôn đời Mẹ đã yêu con.

Tháng năm về
Rộn rã
Niềm hân hoan…

Đa Minh Thiên Sa

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây