Được gieo vào lòng đất thế gian
Một hạt mầm của tình yêu và cuộc sống
Tôi lớn lên giữa bầu trời ngập nắng
Ngỡ tim mình rộn rã tiếng hân hoan.
Tưởng rằng đời là khúc nhạc ngân vang
Được ôm ấp trong vòng tay trìu mến
Cứ ngỡ rằng những lời ca dâng hiến
Tim rung lên từng khúc hát rộn ràng.
Tuổi thanh xuân chợt đến thật vội vàng
Tôi vẫn chưa có gì dâng cho Chúa
Tôi chạy theo tình yêu, chạy theo tiền của
Niềm tin mỏng manh giữa muôn nẻo trái ngang.
Buông mình theo năm tháng thời gian
Chợt giật mình khi không còn trẻ nữa
Niềm tin tôi dại khờ như trẻ nhỏ
Lặng lẽ khô theo năm tháng thu tàn.
Thôi thì thôi có lỡ dại nhiều lần
Xin dừng lại để đi về ngay chính
Ơi tình Chúa như sao trời lấp lánh
Sáng soi lòng giữa cuộc sống phù vân.
Về đi tôi ơi, xin chớ ngại ngần
Tình yêu Chúa khiến lòng tôi vụt lớn
Dẫu hôm nay tôi còn vật lộn
Giữa bộn bề cuộc sống lo toan.
Xin khép lại những chuỗi ngày khô héo
Để đời mình tắm gội dưới cơn mưa
Xin đừng như một đứa bé dại khờ
Tìm no thỏa giữa niềm tin túng thiếu.
ĐA MINH THIÊN SA
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Từ bánh vật chất đến Bánh Trường Sinh
Ai Được Tham Dự Ad limina 2026
Người Mục Tử của Niềm Vui và Phục Vụ.
Tòa Giám mục Qui Nhơn Thông báo
Ngọn lửa trên đồi Thánh Tâm
Gặp gỡ các Cộng đoàn Dòng Tu
Miền đất tình yêu và nỗi nhớ
Về quê với lòng khắc khoải
Cái nhìn tổng quát về Giáo hội Việt Nam
Mời Chúa ở lại với chúng con
Lời Xin Vâng Trước Ngưỡng Cửa Vĩnh Hằng
EMMAU
Ad Limina 2026: Hiệp thông và Cầu nguyện
Lướt trên ngọn sóng AI
Con đường Emmau vẫn còn đó
CN 3 PS A- 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Hội Thảo Giáo Dục Mầm Non
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi