TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật VI Phục Sinh -Năm B

“Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình”. (Ga 15, 9-17)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Vào Hạ Tình Thơ

Thứ ba - 05/03/2024 22:01 | Tác giả bài viết: Hồng Bính |   535
Và như thế em đi hòa trong gió Đón hạ về mang khúc nhạc loài ve Bóng em qua đường phố tiếng gọi hè Làm sống lại lời thơ xưa đã chết.
Vào Hạ Tình Thơ
Vào Hạ Tình Thơ

Em còn nhớ lời thơ anh ngày ấy
Gởi cho em như một khúc tâm tình
“Dầu mỏi mệt nhưng thơ sẽ hết mình
Tìm ánh lửa nơi tình yêu đã mất” (1)

Và thế đấy tháng ba trời vào hạ
Nắng gần hè e ấp thủa yêu xa
Như ánh lửa lung linh trời xanh thẳm
Khúc nhạc tình mùa hạ tải vần thơ.

Chút mộng mơ tô hồng thêm đôi má
Duyên mặn mà e ấp nụ cười tươi
Xuân phơi phới chan hòa mãi không vơi
Đường tình đó em đi trời tỏa nắng.

Sáng long lanh áng mây hồng lơ lững
Mái tóc dài óng ả phủ ngang vai
Em kiêu sa theo bóng nắng đổ dài
Chiều thon thả ôm hôn từng kỷ niệm.

Và như thế em đi hòa trong gió
Đón hạ về mang khúc nhạc loài ve
Bóng em qua đường phố tiếng gọi hè
Làm sống lại lời thơ xưa đã chết.

Hồng Bính
(1)Bài Tạ Từ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây