TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật VI Phục Sinh -Năm B

“Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình”. (Ga 15, 9-17)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Về với Chúa

Chủ nhật - 18/02/2024 23:11 | Tác giả bài viết: Đa Minh Thiên Sa |   205
Về với Chúa gieo mầm thống hối Hạt ăn năn vùi xuống đất rồi Chờ đợi nắng Phục sinh chiếu dọi Từ cuối đường Thương Khó rạng ngời.
Về với Chúa
VỀ VỚI CHÚA

Về với Chúa cùng Ngài lên núi
Tiếng yêu thương loan báo từ trời
Đây, Con Ta vô cùng yêu dấu
Các con hãy lắng nghe lời Người.

Về với Chúa để đi xuống núi
Để thấy đầu chịu đội vòng gai
Tiếng đinh đóng vào thân đau nhói
Chiều Cal-vê đượm nắng u hoài.

Về với Chúa để nghe Mẹ khóc
Nhìn con yêu tan nát cõi lòng
Chúa không để Mẹ hiền cô độc
Nên nhẹ nhàng: Này là Mẹ con…

Về với Chúa trong Mùa Chay thánh
Để lắng nghe nhịp đập tình yêu
Mới thấm thía cuộc đời bất hạnh
Nếu không nghe Chúa nói bao điều.

Về với Chúa đừng nên xé áo
Hãy lặng thầm đấm ngực ăn năn
Giá cứu chuộc thấm loang màu máu
Giọt tình yêu đổ xuống trần gian.

Về với Chúa xoá đi lầm lỡ
Suối ăn năn gội sạch tâm hồn
Hàn gắn lại những gì tan vỡ
Bình minh lên sau những hoàng hôn.

Về với Chúa gieo mầm thống hối
Hạt ăn năn vùi xuống đất rồi
Chờ đợi nắng Phục sinh chiếu dọi
Từ cuối đường Thương Khó rạng ngời.

Đa Minh Thiên Sa.






 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây