TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

“Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.” (Ga 20,19-23)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Sống thuộc về Chúa giữa thế gian

Thứ hai - 18/05/2026 04:45 | Tác giả bài viết: Hồng Bính |   285
Chúa Giêsu tha thiết cầu xin Chúa Cha gìn giữ và thánh hiến họ trong sự thật. Lời cầu nguyện ấy không chỉ dành cho các tông đồ năm xưa, mà còn dành cho mỗi người chúng ta hôm nay.
Sống thuộc về Chúa giữa thế gian
 
SỐNG THUỘC VỀ CHÚA GIỮA THẾ GIAN
“Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.” (Ga 17,19)

Trong những giờ phút cuối cùng trước cuộc thương khó, Đức Giêsu không nghĩ cho bản thân mình nhưng hướng lòng về các môn đệ. Ngài biết các ông sẽ phải đối diện với thử thách, chia rẽ, bách hại và cả những yếu đuối của lòng người. Vì thế, Chúa Giêsu tha thiết cầu xin Chúa Cha gìn giữ và thánh hiến họ trong sự thật. Lời cầu nguyện ấy không chỉ dành cho các tông đồ năm xưa, mà còn dành cho mỗi người chúng ta hôm nay.

“Con xin thánh hiến chính mình con”. Chúa Giêsu đã tự nguyện hiến dâng toàn thân cho Chúa Cha qua cuộc khổ nạn và cái chết trên thập giá. Ngài trở nên của lễ tình yêu để cứu độ nhân loại. Sự thánh hiến của Chúa không phải là lời nói, nhưng là một đời sống trao ban trọn vẹn. Chính nhờ sự hy sinh ấy mà con người được đổi mới, được đưa vào sự sống thánh thiện của Thiên Chúa.

Chúa Giêsu còn cầu xin cho các môn đệ “được thánh hiến trong sự thật”. Sự thật ấy chính là Lời Chúa, là chính Đức Giêsu – Đấng là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Người môn đệ sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Giữa những gian dối, ích kỷ và hận thù, người Kitô hữu được mời gọi sống chân thành, công chính và làm chứng cho Tin Mừng bằng đời sống yêu thương.

Ngày nay, nhiều người dễ chạy theo điều giả tạo, thích sống theo dư luận hơn là theo tiếng nói lương tâm. Có khi chúng ta sợ mất lòng người khác nên không dám bảo vệ điều đúng. Lời Chúa hôm nay nhắc chúng ta hãy can đảm sống trong sự thật, lấy Lời Chúa làm ánh sáng hướng dẫn cuộc đời.

Noi gương Chúa Giêsu, mỗi người cũng được mời gọi biết dâng hiến bản thân mình. Một lời tha thứ, một sự hy sinh âm thầm, một chút thời gian giúp đỡ người khác hay một việc phục vụ nhỏ bé trong gia đình đều là cách chúng ta thánh hiến chính mình cho Chúa. Sự thánh thiện không ở đâu xa, nhưng bắt đầu từ những việc bình thường được làm với tình yêu chân thành.

Chúa Giêsu đã tin tưởng các môn đệ dù các ông còn nhiều yếu đuối. Ngài cũng đang tin tưởng nơi chúng ta. Ngài biết chúng ta có thể vấp ngã, nhưng nếu biết mở lòng cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn, chúng ta sẽ có sức mạnh để trung thành với đức tin và sứ mạng của mình.

Chúng ta mang tên Kitô hữu, nghĩa là thuộc về Đức Kitô. Chúng ta là thân thể của Người giữa thế giới hôm nay. Vì thế, người ta phải có thể nhận ra khuôn mặt của Chúa qua lời nói, việc làm và cách sống của chúng ta. Một câu hỏi cần được đặt ra cho mỗi người là: tôi đã sống thế nào để trở nên giống Chúa Giêsu hơn mỗi ngày?

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hiến dâng chính mình vì yêu thương chúng con. Xin thánh hóa chúng con trong chân lý của Chúa. Xin ban Chúa Thánh Thần giúp chúng con biết sống trung thực, yêu thương, hiệp nhất và can đảm làm chứng cho Tin Mừng giữa đời thường. Amen.
 
Hồng Bính

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây