Trong thư gửi Timôthê, Thánh Phaolô nhắc lại việc Thiên Chúa đã đến thế gian để cứu độ chúng ta, không chỉ cho “chúng ta” nói chung mà còn cho mỗi người chúng ta nói riêng.
Mùa Vọng là thời điểm đẹp trong năm khi chúng ta suy niệm về thực tại Thiên Chúa đến để cứu rỗi chúng ta.
Mặc dù đây là chân lý tuyệt vời đối với đức tin của chúng ta, nhưng nhiều người trong chúng ta có thể nghĩ về nó theo nghĩa chung chung, rằng Thiên Chúa đến để cứu nhân loại.
Chắc chắn Chúa đến để cứu cả thế giới, nhưng chúng ta đừng quên rằng Ngài đến để cứu mỗi người chúng ta ở mức độ cá nhân.
Suy niệm Mùa Vọng của Thánh Phaolô
Thánh Phaolô có thể giúp chúng ta nhớ lại sự thật đơn giản này trong thư gửi Timôthê:
"Đây là lời đáng tin cậy và đáng mọi người đón nhận: Đức Ki-tô Giêsu đã đến thế gian, để cứu những người tội lỗi, mà kẻ đầu tiên là tôi. Sở dĩ tôi được thương xót, là vì Đức Giêsu Kitô muốn tỏ bày tất cả lòng đại lượng của Người nơi tôi là kẻ đầu tiên, mà đặt tôi làm gương cho những ai sẽ tin vào Người, để được sống muôn đời. Kính dâng Vua muôn thuở là Thiên Chúa bất diệt, vô hình và duy nhất, kính dâng Người danh dự và vinh quang đến muôn thuở muôn đời. Amen” (1 Tm 1, 15-17)
Thánh Phaolô hiểu rất rõ về tội lỗi của chính mình và nhu cầu được cứu chuộc. Ngài thấy mình là một trong những tội nhân đó, một tội nhân lớn, đang cần một đấng cứu độ.
Chúa Giêsu đã đến vì bạn
Chúng ta có bao giờ đặt mình vào số những người được Chúa đến cứu không?
Có vẻ như Chúa Giêsu thường ở rất xa chúng ta, nhưng thực ra Ngài ở rất gần chúng ta và đặc biệt muốn cứu rỗi chúng ta.
Khi bạn nhìn vào máng cỏ Giáng sinh và thấy hài nhi Giêsu, hãy cầu xin Chúa Giêsu đến cứu bạn.
Mầu nhiệm Giáng Sinh không phải là Chúa Giêsu là một “Đấng cứu độ thế giới” trừu tượng, mà là Ngài đến để mỗi người chúng ta có được sự sống.
Điều duy nhất chúng ta phải làm là mở lòng ra đón nhận cuộc sống mà Chúa Giêsu ban tặng cho chúng ta mỗi ngày.
Philip Kosloski
G. Võ Tá Hoàng
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Trực tuyến Lễ Các Đẳng tại Hoa Viên Đất Thánh
Thiếu nhi Giáo xứ Kim Mai viếng Đất Thánh
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 31 THƯỜNG NIÊN
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 31 THƯỜNG NIÊN
Tám mối phúc - phúc hưởng Nước Trời
[Trực tiếp] - Thánh Lễ Các Thánh (01/11)
Nơi tình yêu cháy sáng.
Sự sống thay đổi chứ không mất đi (Ga 6,37-40)
Gx Châu Sơn: Mừng Kính Các Thánh Nam Nữ
Giáo xứ Hòa Nam kết thúc tháng Mân Côi
Lễ Kính Các Thánh Nam Nữ -2025
Giáo xứ Kim Mai: Mừng lễ Các Thánh Nam Nữ
Tự tình chiều nay
VHTK thánh Carôlô Borrêmêô, GM, ngày 04.11
VHTK thánh Martinô Porres, tu sĩ, ngày 03.11
VHTK Chúa Nhật 32 TN C
Lịch mục vụ tháng 11.2025 của Đức Giám Mục
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi