TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật IV Phục Sinh -Năm A

“Ta là cửa chuồng chiên” (Ga 10,1-10)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Chúa GS- Bánh Trường Sinh cho cơn khát linh hồn

Thứ hai - 20/04/2026 19:08 | Tác giả bài viết: Hồng Bính |   128
Ước gì mỗi người chúng ta biết khao khát “Bánh Trường Sinh”, biết tìm đến và ở lại với Đức Giêsu mỗi ngày
Chúa GS- Bánh Trường Sinh cho cơn khát linh hồn
 
CHÚA GIÊSU – BÁNH TRƯỜNG SINH CHO CƠN KHÁT LINH HỒN
 
Trong hành trình đức tin, con người luôn mang trong mình một cơn đói khát sâu xa—không chỉ là cơm bánh nuôi thân, mà là ý nghĩa, bình an và sự sống đích thực cho tâm hồn. Tin Mừng hôm nay mở ra cho chúng ta một lời đáp dịu dàng mà dứt khoát của Đức Giêsu: Ngài chính là Bánh Trường Sinh. Ai đến với Ngài sẽ không còn đói, ai tin vào Ngài sẽ không còn khát.

Tin vào Đức Giêsu không phải chỉ là một ý niệm hay một lời tuyên xưng trên môi miệng. Tin là đến với Ngài, ở lại với Ngài, và hơn nữa, đón nhận chính Ngài như nguồn sống của mình. Khi ta đón nhận Đức Kitô, ta không chỉ nhận một giáo huấn, mà là thông dự vào chính sự sống thần linh của Ngài—một sự sống không bị giới hạn bởi thời gian, nhưng mở ra đến đời đời.

Lời hứa của Chúa thật rõ ràng và đầy hy vọng: “Ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.” Sự sống đời đời ấy không phải chỉ bắt đầu sau cái chết, nhưng đã khởi sự ngay từ hôm nay, khi ta để cho Chúa biến đổi tâm hồn mình, làm cho ta sống yêu thương hơn, bình an hơn, và hy vọng hơn giữa những bộn bề cuộc sống.

Thiên Chúa không muốn mất một ai. Trái tim của Ngài luôn rộng mở, kiên nhẫn chờ đợi và đón nhận. Dù con người yếu đuối, lạc hướng, Ngài vẫn mời gọi trở về, để được nuôi dưỡng bằng chính “tấm bánh” là Đức Giêsu—Đấng duy nhất có thể lấp đầy khoảng trống trong lòng người.

Trước lời mời gọi ấy, chúng ta được thúc đẩy bước ra khỏi lối sống thực dụng, chỉ tìm kiếm những gì mau qua. Đừng để những lo toan cơm áo, danh lợi làm ta quên mất điều cốt lõi. Một đức tin trưởng thành là biết đặt Chúa lên trên hết, dám chọn Ngài ngay cả khi phải “lội ngược dòng” giữa những cám dỗ của ích kỷ và hưởng thụ.

Cụ thể hơn, ta được mời gọi siêng năng đến với Thánh Thể—nguồn lương thực nuôi sống linh hồn. Mỗi Thánh lễ là một cuộc gặp gỡ, nơi ta được Chúa nuôi dưỡng, chữa lành và sai đi. Và khi đã được nuôi dưỡng, ta cũng được mời gọi trở nên “tấm bánh” cho người khác: biết chia sẻ, cảm thông, nâng đỡ, để đem lại niềm vui và hy vọng cho những ai đang khát khao tình yêu.

Cuộc sống không thiếu những thử thách. Nhưng chính trong gian khó, đức tin được tôi luyện. Như các tín hữu tiên khởi, càng bị thử thách, họ càng vững vàng và hăng say làm chứng cho Tin Mừng. Chúng ta cũng vậy, hãy kiên nhẫn và tín thác, vì Chúa không bao giờ bỏ rơi những ai thuộc về Ngài.

Ước gì mỗi người chúng ta biết khao khát “Bánh Trường Sinh”, biết tìm đến và ở lại với Đức Giêsu mỗi ngày. Để rồi, ngay giữa cuộc sống hôm nay, ta đã được nếm hưởng sự sống đời đời—một sự sống không bao giờ cạn, vì bắt nguồn từ chính Thiên Chúa.
 
 
Hồng Bính

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây