TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Đại Lễ Chúa Phục Sinh - Năm B

Ông đã thấy và đã tin. (Ga 20,1-10)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Cúi xuống

Thứ tư - 14/04/2021 05:35 | Tác giả bài viết: Hồng Bính |   895
Cúi xuống

Cúi xuống
Cho máu ngược dòng
Cho nước sông cạn nguồn
Cho cây khô trên cành trút lá bơ vơ
 ( Trịnh công Sơn)

Đã nhiều lần tôi đã nghe giai điệu và lời ca của bài hát nầy, nhưng thú thật, tôi chỉ nghe một cách bâng quơ vậy thôi, cho đến hôm nay, một ngày mưa gió, theo quán tính mở máy nghe nhạc thì lại gặp ngay bài hát nầy, trời mưa lạnh buồn, nhà vắng nên đây là dịp tốt tôi đặt tâm hồn để lắng nghe giai điệu và lời ca thật kỹ, và thật kỳ lạ giai điệu và lời ca do Khánh Ly hát đã thật sự chiếm lĩnh hồn tôi..

Cúi xuống
Nhìn sâu trong mắt
Và nghe mưa bão tan đi trong đại dương
 ( Trịnh Công Sơn)

Quả đúng như vậy, con người theo bản năng tự nhiên thường thích nhìn lên, nhìn lên để thấy một vùng trời mênh mông của mơ ước, mơ ước giàu sang, mơ ước cả nhà và con cái được thành đạt, mơ ước một ngày mai đổi đời thoát cảnh bần cùng hiện tại,mơ ước chức quyền, mơ ước được bằng anh bằng chị bằng em, rồi cứ mải miết nhìn lên mơ ước mà quên đi một lần cúi xuống, cúi xuống để một lần chợt nhận thấy con người bất toàn của minh, cúi xuống để nhìn thấy được thân phận của mình là bụi đất, nhạt nhòa rồi cũng phải phôi pha theo ngày tháng và đó là định luật của muôn đời: Sinh, Lão Bệnh Tử..

Cúi xuống
Cho bóng đổ dài
Cho xót xa mặt trời
Cho da thơm trên người nay cũng phôi pha 
( Trịnh công Sơn)

Cúi xuống để thấy cuộc đời và con người sống chung quanh mình còn có cái để nhìn, có cái để cảm thông và chia sẻ.

Cúi xuống nhìn để được trải lòng mình ra với con người dầu chỉ một lần để được cảm thông và chia sẻ phận mình với phận người.

Cúi xuống để nhận biết đời vẫn luôn từng giờ, từng giây nhỏ giọt yêu thương cho mình và kêu mời mình hãy đồng cảm và sẻ chia cùng đồng loạị vì không ai là một hòn đảo…

Cúi xuống để một lần nhìn cuộc đời, nhìn con người vẫn luôn vọng lời mời gọi: “ hãy yêu nhau đi”, rồi nhìn lại mình với muôn vàn thiếu sót với: Tham, Sân, Si mà sám hối, mà ăn năn với biết bao lầm lỡ, lầm lỡ bởi sự vô tâm hay bởi lòng vô cảm mà chưa một lần nhìn thấy sự sống và tình yêu của con người nơi chốn tan hoang và đổ nát..

Cúi xuống
Cho tắt nụ cười
Cho chút da thịt người
Trong tan hoang vẫn còn bóng mát che ngang
 ( Trịnh Công Sơn)

Cúi xuống theo gương Đức Giê Su Đấng là tình yêu, và bởi vì Ngài là tình yêu và muốn thông chia tình yêu của mình cho nhân loại nên Ngài cũng đã cúi xuống, Ngài vâng lời Đức Chúa Cha như Thánh Phao Lô đã diễn tả: “Đức Giê su Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa Mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập giá" (Pl 2,6-8 ). Ngài đã cúi xuống mang lấy nỗi thống khổ của nhân loại để sẻ chia phận người mà ban ơn cứu rỗi cho nhân loại.

Riêng tôi, chỉ xin một lần biết cúi xuống, Cúi xuống để còn kịp nhận ra tầm quan trọng của việc dành thời gian cho gia đình, để biết trao lời yêu thương với bố mẹ, vợ con và những người thân yêu kề cạnh, cúi xuống để nhận biết gia đình mình cần có sự hiện diện của Chúa biết bao, để rồi từ đó không một lần trì hoãn mở toang cánh cửa mời Chúa vào cư ngụ trong nhà mình, không một lần trì hoãn trao lời yêu thương và chia sẻ công việc với những người thân yêu .

Cúi xuống
Cho đến bạc đầu
Trên phút giây nhiệm mầu
Hai mươi năm xin còn một sớm thương nhau
 ( Trịnh Công Sơn)

Hồng Bính

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây