“Danh Cha cả sáng” nghĩa là danh Thiên Chúa được tôn vinh, được biết đến, được yêu mến và được thánh hóa nơi trần gian này.
Chúng ta đang xin cho danh Thiên Chúa được cả sáng nơi đời sống của chính mình, nơi cộng đoàn, nơi thế giới được nhận biết, được yêu mến và được tôn thờ.
Danh Cha cả sáng khi chúng ta loan báo Tin Mừng, khi sống đời cầu nguyện gắn bó mật thiết với Chúa là Cha, chúng ta tất cả là con chung một Cha trên trời. Hoà bình và yêu thương, hiệp nhất được thực hiện khi mọi người cùng thưa lên: Abba, Cha ơi. Đó là ước nguyện ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Không phải bằng những hành động lớn lao, nhưng bằng trái tim yêu mến và những việc nhỏ bé làm vì Danh Chúa. Danh Ngài cả sáng khi chúng ta đặt Ngài là trung tâm, là ưu tiên trong mọi chọn lựa và hành động của đời mình.
Khi lương thực là mối bận tâm, Chúa dạy, cầu xin lương thực mỗi ngày. Không chỉ cho ta mà còn cho anh chị em ta, những người đang nghèo đói trên khắp thế giới này. Mọi người được dùng đủ, có nhà ở xứng đáng, môi trường, an sinh xã hội tốt đẹp. Thiên Chúa không dạy ta cầu xin dư dật cho tương lai, nhưng là "hôm nay" cho mọi người trên thế giới được sống xứng đáng phẩm giá con người.
Xin tha thứ là một trong những điều khó khăn nhất trong đời sống Kitô hữu. Nhưng chính lời kinh này mời gọi chúng ta sống lòng thương xót của Chúa với anh chị em. Tha thứ không phải là quên đi, mà là giải thoát chính mình khỏi oán hận, là để ơn Chúa chữa lành những vết thương lòng. Và chỉ khi nào ta tha thứ từ trái tim, ta mới có thể rộng mở để đón nhận sự tha thứ từ Thiên Chúa.
“Danh Cha cả sáng” khi người Kitô hữu sống đúng với danh xưng “con cái Thiên Chúa”: Sống yêu thương, công chính, khiêm nhường, hiền lành, tha thứ cho nhau. Khi người ta nhìn vào đời sống của ta và nhận ra Thiên Chúa đang hiện diện, thì Danh Cha được cả sáng.
Xin cho đời sống con phản chiếu ánh sáng của Ngài. Xin cho từng lời nói, hành động và ý nghĩ của con đều làm sáng danh Cha, chứ không phải để tìm vinh quang cho chính mình.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan