TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật V Phục Sinh -Năm B

“Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sinh nhiều trái”. (Ga 15, 1-8)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

ĐỨC MẸ KON RƠNG PƠ DRAM

Thứ sáu - 03/02/2023 07:55 | Tác giả bài viết: Hồng Phúc |   557
Ngày càng vững bước chân / Theo gương Mẹ Xin Vâng /Niềm tin luôn triển nở / Ngát hương trên non ngàn.
ĐỨC MẸ KON RƠNG PƠ DRAM

 
 
 
 
 
 
ĐỨC MẸ KON RƠNG PƠ DRAM

Mẹ ngự trên đỉnh núi
Núi Kon Rơng pơdram
Mẹ giang tay thi ân
Cho muôn dân hồng phúc.


Con ngợi ca hoan chúc
A Vê Maria..
A Vê Maria
Mẹ Kon Rơng Pơ Dram.


Mẹ khơi lòng thế nhân
Từ muôn phương tụ đến
Gửi trao nhau tình mến
Cho dân làng Ba Na.


Sớm chiều rộn tiếng ca
Yêu thương và bác ái
Hôm nay và mãi mãi
Trên đỉnh núi mờ sương.


Mẹ hiền đem tình thương
Jesus Đấng cứu độ
Ngài luôn luôn phù hộ
Cho dân làng Kon Rơng.


Ngày càng vững bước chân
Theo gương Mẹ Xin Vâng
Niềm tin luôn triển nở
Ngát hương trên non ngàn.

Hồng Phúc

** Kon Rơng pơ Dram ( Theo truyền thuyết Bana là cái kén bọc thân được bao bọc bởi núi rừng,suối nước chờ ngày nở ra và bay lên ) 
** Đức Mẹ Kon Rơng Pơ Dram  thuộc Giáo Xứ Hà Đông, Giáo Phận Kon Tum.

image.png

 
 Tags: thơ hp

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây