TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

CN 29 TNA - Chúa Nhật Truyền Giáo

“Của Xê-da, trả về cho Xê-da; của Thiên Chúa, trả về cho Thiên Chúa.” (Mc 22,21)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Đừng khóa cửa Nước Trời bằng chính đời sống của mình

Thứ ba - 13/10/2026 03:04 |   108
Chúa Giêsu còn là vị Ngôn Sứ bị chống đối và sát hại vì dám nói lên sự thật
Đừng khóa cửa Nước Trời bằng chính đời sống của mình

Đừng khóa cửa Nước Trời bằng chính đời sống của mình

 Lc 11,47-54

Chúa Giêsu khiển trách các luật sĩ: “Các ông đã cất giấu chìa khóa của sự hiểu biết: các ông đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các ông lại ngăn cản.”

Họ thông thạo Lề Luật, xây mộ các ngôn sứ đã bị cha ông sát hại, nhưng lại không nhận ra vị Ngôn Sứ đang hiện diện trước mắt mình. Họ tôn kính những chứng nhân đã chết, nhưng không chấp nhận sự thật mà Chúa Giêsu đang rao giảng. Họ giữ luật bên ngoài, nhưng lòng đầy kiêu căng, ganh ghét và chống đối. Điều đáng sợ là họ tưởng mình đang bảo vệ đạo, nhưng thực ra lại cản trở người khác đến với Thiên Chúa.

Lời Chúa hôm nay cũng chất vấn mỗi người chúng ta. Có khi nào chúng ta siêng năng đọc kinh, dự lễ, giữ luật, nhưng lại thiếu lòng bác ái, không biết cảm thông, dễ xét đoán và khắt khe với người khác? Có khi nào cách sống của chúng ta khiến người ngoài mất thiện cảm với Hội Thánh, khiến người đang tìm Chúa phải thất vọng? Khi ấy, dù không cố ý, chúng ta cũng đang đóng cửa Nước Trời trước mặt anh chị em mình.

Chúa Giêsu còn là vị Ngôn Sứ bị chống đối và sát hại vì dám nói lên sự thật. Nhưng máu Người đổ ra trên thập giá không khơi thêm hận thù, mà mở ra con đường tha thứ và cứu độ. Người mời gọi chúng ta đừng lấy quyền lực để bịt miệng sự thật, đừng lấy thành kiến để loại trừ người khác, nhưng can đảm sống và bảo vệ chân lý bằng tình yêu.

Sống đạo không chỉ là biết Lời Chúa, mà còn để Lời Chúa biến đổi chính mình. Một lời nói chân thành, một cử chỉ cảm thông, một hành động công bằng có thể mở lối cho người khác đến gần Chúa. Trái lại, một đời sống giả hình có thể đẩy họ xa Người.

Xin Chúa giúp chúng ta biết mở lòng đón nhận sự thật, sống điều mình tin và trở nên cánh cửa rộng mở, để qua đời sống yêu thương của chúng ta, nhiều người nhận ra và tìm đến Chúa.
 
Hồng Bính

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây