Giam Hãm
Có những nhà tù để nhốt các phạm nhân bị tống ngục nhưng cũng có những nhà tù tự thân giam hãm chính chúng ta. Một trong những nhà tù ấy là cách của chúng ta xử lý vấn đề.
Một người luống tuổi muốn trau dồi thêm một ngoại ngữ. Điều anh ta đặt ra trước tiên là mình đã già rồi không còn tinh nhuệ như trí những người trẻ. Điều này cứ ám ảnh anh mỗi khi anh cố gắng học hỏi. Nhiều lần anh muốn bỏ cuộc vì khó học nhớ quá. Anh quyết định đi tìm xem vấn đề.
Một hôm đọc sách anh đọc thấy và nhận ra một vấn đề: Mình có đang xây nhà tù cho chính mình không? Nhà tù ấy là những ý nghĩ xấu bao năm nay tự tiêm nhiễm vào tâm trí của anh. Nhà tù ấy là tự anh đã nhiều lần tự nhủ “mình không thể học thêm gì nữa”. Nhà tù ấy là đã bao lần tự nguyền rủa mình một cách quá đáng khi anh phạm một lỗi lầm. Có rất nhiều nhà tù tự xây lên và tự giam hãm con người mình như thế và anh cần phải đổi thay.
Đổi thay điều gì?
Hãy nuôi mình bằng ý tưởng của niềm vui. Chúng ta không chỉ ăn, mặc, ở nhưng còn phải sống nhờ niềm vui chân lý. Niềm vui, nếu chờ đợi người khác ban cho chúng ta, cơ hội ấy ít lắm. Tại sao không tự khuyến khích mình, bằng những niềm vui bằng những ý tưởng mới mẻ của cuộc sống. Chúng ta cần tự giải thoát trước khi người khác giải cứu.
Đổi thay bằng những ý nghĩ tích cực, căn bệnh thường xuyên là hay than phiền, tưởng tượng ra quá đáng hoàn cảnh của mình rồi bi đát hoá chúng. Chúng ta tự làm khổ trước, trong khi những nỗi khổ chỉ đang rình chờ bên ngoài cuộc đời của chúng ta. Chấp nhận sự thật và quả cảm đương đầu với chúng bằng những tư tưởng tươi đẹp trong sáng, đó là lối mở.
Đổi thay bằng cách hãy biết tự khen thưởng và tự phạt mình. Tự khen thưởng là một hành vi biết tôn trọng chính mình, khen thưởng bằng cách mua món quà nào đấy làm tặng thưởng. Món quà không đòi hỏi đắt giá, nó nhắc nhở thường xuyên với chúng ta về những việc làm tốt, nó khuyến khích chúng ta tự hoàn thịên chính mình một ngày một hơn. Khi chúng ta sai lỗi, cũng đừng tự phạt mình quá đáng, thận trọng hơn để kiểm soát chính mình. Mỗi người chúng ta, nếu biết tự sửa, sẽ có nhiều điều tốt hơn đến với chúng ta, chúng ta sẽ dễ dàng thông cảm và tha thứ cho người khác hơn.
Bạn thân mến! Xây nhà tù cho mình là tự mang lấy khổ đau, chúng ta được mời gọi sống trong niềm vui và bình an, hãy cởi mở với mình để cởi mở với người khác. Không ai có thể giam hãm chúng ta ngoại trừ chính mình.
Lm Giuse Hoàng Kim Toan
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Giáo Phận Phan Thiết: Mừng Lễ Các Thánh Tử Đạo.
Tổng giáo phận Sài Gòn: Đại Hội Giới Trẻ 2025
VHTK Ô Chữ Mùa Vọng A 11-18
VHTK 18 Ô Chữ Mùa Vọng A (1-10)
VHTK Thánh Giuse Marchand Du, Lm, ngày 30.11
VHTK Thánh Anrê Tông Đồ, ngày 30.11
VHTK CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG A
Thánh Đường và tuổi trẻ
Loan báo Tin mừng theo Thư chung HĐGMVN
Giáo xứ Dũng Lạc kính Thánh Anrê Dũng Lạc
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN
Nhịp sống Giáo hội Việt Nam số 48
Sinh viên Bồ Câu Trắng hội ngộ lần thứ 35
Tình yêu cúi xuống
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi