TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật IV Phục Sinh -Năm B

“Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên”. (Ga 10, 11-18)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Giuse, Trọn Vẹn Thiên Ân

Thứ bảy - 18/03/2023 20:51 | Tác giả bài viết: Hoàng Nga |   437
Lạy Thánh Giuse xin hãy chở che / Xin mở lòng người để biết lắng ngheXin gìn giữ đoàn con nơi trần thế / Xin xuống muôn ơn soi dẫn mọi bề.
Giuse, Trọn Vẹn Thiên Ân
GIUSE, TRỌN VẸN THIÊN ÂN

Giuse, một đời người biết lắng nghe
Lòng bao dung vì Đấng Thánh chở che
Ôi ân tình Cha nuôi cao vời vợi
Nguồn ơn sâu trải rộng giữa đường đời.

Ngài lặng thầm đắm chìm trong suy tưởng
Vâng lệnh truyền, Thánh Ý hãy còn vương
Đời cần lao luôn chu toàn bổn phận
Giá trị khiêm nhu, nhân đức tỏ tường.

Giuse, một đời người trong chiêm niệm
Sống thiện toàn, niềm hạnh phúc vô bờ
Niềm trọn vẹn mà sao vẫn còn mơ
Ôi ân sủng tuôn trào muôn phúc lộc.

Ngài thinh lặng để cảm nhận Thiên Ân
Chẳng có ai được diễm phúc vô ngần
Được trọn vẹn say sưa niềm sủng ái
Bởi Chúa Con hiện diện gấp bội phần.

Lạy Thánh Giuse xin hãy chở che
Xin mở lòng người để biết lắng nghe
Xin gìn giữ đoàn con nơi trần thế
Xin xuống muôn ơn soi dẫn mọi bề.

Hoàng Nga 18/03/2023

+++++++

THÁNH GIUSE, CUỘC ĐỜI CHIÊM NIỆM

Ngài lặng thầm đắm chìm trong suy tưởng
Bởi không gian bỗng chốc hóa thiên đường
Nơi hiện hữu Con Chúa Trời nhập thế
Ôi Thánh Gia giữa đường đời dâu bể.

Ngài lặng thầm nghĩ suy niềm hạnh phúc
Bởi ân ban một đời luôn thúc giục
Nguyện chu toàn vâng phục theo Thánh Ý
Điều hiện thực thể hiện rõ niềm suy.

Giấc mơ nào đưa ta vào ân sủng
Mầu nhiệm thay Thiên Chúa tỏ vô cùng
Lời Thần Thiêng đã ngợp tràn trí tuệ
Thấm đẫm hồn người trở giấc niềm mê.

Trong thinh lặng suy tưởng đến thiên cơ
Đắm chìm trong diệu ảo nỗi niềm mơ
Điều hiện thực Con Chúa Trời hiện hữu
Nơi Thánh Gia trọn ý nghĩa tôn thờ.

Thánh Giuse cả một đời lắng nghe
Để tận hưởng ân tình sâu diệu vợi
Trong lặng thầm chẳng thể nói thành lời
Niềm hạnh phúc được chiêm ngưỡng Thiên Nhan.

Ôi miên man trong hạnh phúc ngập tràn
Đời chiêm niệm bỗng chốc được hòa tan
Nguồn ân sủng dạt dào lòng cảm khái
Trọn vẹn nghĩa tình giữa chốn bình an.

Hoàng Nga

 
 Tags: thơ hcn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây