Khi Chúa Thánh Thần hiện diện
Người chẳng đến trong tiếng sét vang trời,
Mà trong gió nhẹ – thoảng qua đời con.
Người chẳng nói lời – mà con vẫn nghe thấy,
Bằng ánh mắt ân cần, bằng tim con rộn lên.
Khi con đau – chẳng nói nên lời,
Nước mắt âm thầm chảy xuống tay gầy,
Ngài chẳng vội an ủi, chẳng ồn ào giải cứu,
Chỉ ngồi bên – lặng lẽ, mà đầy thương yêu.
Khi con trốn chạy – xa mặt Chúa,
Tự khép lòng mình trong bóng tối u hoài,
Ngài vẫn ở đó – không một lời trách móc,
Chỉ mong một ánh nhìn quay về.
Ngài không ép con mở cửa lòng,
Chỉ gõ – rất khẽ, từng ngày.
Dẫu con đứng lỳ, quay mặt đi nơi khác,
Thần Linh Chúa – vẫn không rời.
Ngài là Đấng ở lại khi con có thể rời đi,
Là tình yêu không bỏ mặc dù con nghi ngờ.
Khi tim con vỡ vụn – Ngài là chốn nương thân,
Khi con lặng im – Ngài là lời âm thầm không tiếng.
Khi thế gian quay cuồng, lòng người nghi nan,
Con tìm thấy Ngài trong niềm tin xác tín.
Không cần phép lạ, chẳng cần dấu thiêng,
Chỉ một điều bình yên – con biết Chúa đang ở đó.
Ngài là ánh sáng chẳng bao giờ tắt,
Là hơi thở con chẳng đếm mà vẫn cần.
Tình yêu Ngài – chẳng ồn ào, chẳng rực rỡ,
Nhưng sâu hơn mọi đại dương,
Vững hơn mọi thề nguyền nhân thế.
Và giờ đây – giữa cõi đời tạm bợ,
Con chẳng cần điều gì ngoài chính Chúa.
Một tình yêu – không phai, không giả trá,
Chỉ cần Ngài – Thánh Thần Đấng ngự trong con.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn