TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật VI Thường Niên -Năm C

“Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em.” (Lc 6,17.20-26)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Làm sao để Lời Chúa trở thành linh dược?

Thứ sáu - 14/02/2025 21:19 | Tác giả bài viết: Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB |   109
Lời Chúa là linh dược chữa lành, làm cho ta được lành mạnh, được sống và sống dồi dào, nhưng, làm sao để Lời Chúa trở thành linh dược chữa lành?

LÀM SAO ĐỂ LỜI CHÚA TRỞ THÀNH LINH DƯỢC?
 

tbd 150225a


Lời Chúa là linh dược chữa lành, làm cho ta được lành mạnh, được sống và sống dồi dào, nhưng, làm sao để Lời Chúa trở thành linh dược chữa lành? Thưa, ta phải có đức tin, mỗi khi ta đọc Lời Chúa; Có tin Lời Chúa là linh dược, ta mới tiếp nhận, mới để cho Lời Chúa thấm nhập vào trong ta, và để rồi, ta được chữa lành trọn vẹn.

Lướt qua các bản văn Phụng Vụ của Thứ Sáu Tuần V Thường Niên Năm Lẻ, chúng ta không khỏi ngạc nhiên: Trong bài đọc một, sách Sáng Thế cho thấy: Ông Bà Nguyên Tổ không vâng lời Chúa, đã ăn trái cây biết lành biết dữ, nên, đã bị Chúa phạt, ấy thế mà, trong Bài Tin Mừng, dân chúng cũng không vâng lời Chúa, vậy mà, Chúa đâu có phạt: Khi họ chứng kiến phép lạ Chúa chữa cho người vừa điếc vừa ngọng, Chúa cấm họ không được nói với ai, Chúa càng cấm, họ càng đồn ra khắp nơi, thậm chí, họ còn phóng đại thêm: Chúa làm điều gì cũng tốt đẹp, cho người điếc nghe được, và người câm nói được, và các nhà Phụng Vụ cũng đã chọn câu này làm câu in nghiêng của Bài Tin Mừng.

Vậy, tại sao dân chúng không vâng lời Chúa, mà không bị phạt? Câu trả lời nằm ở Bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 31: Hạnh phúc thay, kẻ lỗi lầmđược tha thứ, người có tộiđược khoan dung. Hạnh phúc thay, người Chúa không hạch tội, và lòng trí chẳng chút gian tà. Vấn đề không nằm ở chỗ thánh thiện hay tội lỗi, tuân phục hay bất tuân, nhưng là, ở chỗ, ơn tha thứ đến từ nơi đâu? Chúa mà chấp tội, thì ai có thể đứng vững được, bởi vì, với thân phận yếu đuối mỏng giòn, dù có cố gắng đến đâu, ta cũng chỉ là thứ nhơ uế, là loài phản loạn, bất tuân trước Chúa. Ơn cứu độ là do bởi Chúa, do tình yêu hoàn toàn nhưng không của Người.

Câu Tung Hô Tin Mừng: Lạy Chúa, xin mở lòng chúng con, để chúng con lắng nghe lời của Con Chúa. Lời của Con Chúa là lời nào? Lời Chúa phán là lời chúc bình an cho dân Người, là lời ban sự sống, là Ngôi Lời của Thiên Chúa, mà khi các tầng trời mở ra, có tiếng Chúa Cha tuyên phán: Hãy vâng nghe lời Người. Lời Chúa là lời bình an, làm cho chúng ta được sống và sống dồi dào, nhưng, Satan đã đánh tráo đối tượng: biến thành lời chúc dữ, lời nguyền rủa, lời kết án, khiến, chúng ta ngờ vực, ngã lòng, tuyệt vọng, để rồi, xuôi theo lời dụ dỗ của nó. Satan đã làm cho chúng ta bị điếc lác trước lời sự sống, và rồi, nó làm cho chúng ta cũng bị câm, không thể công bố lời sự sống cho người khác.

Đức Giêsu là Đấng Chữa Lành, Người đã đặt ngón tay vào lỗ tai người bệnh, để những ai tin vào Người, tin Người dùng ngón tay Thiên Chúa mà diệt trừ Satan, thì triều đại Thiên Chúa đang ở giữa họ, họ sẽ nghe được lời của Đấng ban sự sống và họ sẽ được sống dồi dào.

Đức Giêsu là Đấng Chữa Lành, Người đã nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi người bệnh, để trả lại sinh khí, mà Ađam đã đánh mất, khi đưa lưỡi nếm vị ngọt của trái cây trông thì đẹp, ăn thì ngon. Nước miếng của Đấng, đã tự nguyện đưa miệng, nhấp cạn chén đắng Cha trao, đã làm cho lưỡi của những ai bị Satan trói buộc được tháo cởi, để rồi, từ đây, họ có thể cao rao, tình yêu, lòng thương xót, và loan báo Tin Mừng cứu độ đến khắp mọi nơi.

Đức Giêsu chỉ chữa cho một người, nhưng, những người chứng kiến đều được chữa lành, và về sau, những ai nghe lời họ làm chứng mà tin, thì cũng được chữa lành như thế. Tất cả đều do bởi ơn Chúa, như Lời Tổng Nguyện: Chúng con là con cái trong nhà, chỉ đứng vững khi dựa vào ơn Chúa, xin Chúa hằng che chở chúng con. Lời Chúa là lời bình an, lời sự sống, nhưng, để có khả năng đón nhận Lời Chúa, lại cũng là một ơn ban, vì thế, ta phải xin Chúa ơn đức tin, bởi vì, nếu không có đức tin, ta sẽ nghe theo lời dụ dỗ của Satan, để rồi, bị điếc lác trước Lời Hằng Sống, và bị câm ngọng, không thể công bố Lời ban sự sống cho người khác.

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây