Lời Chúc và Lộc Thánh ngày đầu năm
Hồi ba tôi còn sống, Thánh lễ minh niên sáng ngày Mồng Một Tết là “lễ buộc” đối với tất cả các thành viên trong gia đình. Ông cụ lý luận: “Tất cả những lời chúc tuổi tốt đẹp đầu năm chỉ là sáo rỗng nếu không có ơn Chúa. Hơn nữa, thời gian là của Chúa, chúng ta phải dành những giây phút linh thiêng đầu năm để cám tạ Chúa, dâng lời chúc tụng ngợi khen Chúa, xin Chúa thánh hóa những lời chúc xuân của chúng ta dành cho nhau. Có như thế những lời chúc tuổi mới có giá trị đích thực”.
Thói quen đó, anh em chúng tôi “truyền lại” cho con cái và giữ mãi đến ngày nay. Sau Thánh lễ minh niên, con cháu họp nhau tại nhà Tổ quây quần bên mâm cỗ đầu năm, trao cho nhau những lời chúc yêu thương. Chúc an khang, chúc thịnh vượng, chúc phát tài, chúc thành đạt, chúc may mắn, chúc… Tôi chúc bình an cho mọi người. Đó cũng chính là Lộc Thánh - Lộc Lời Chúa tôi “hái” được trong Thánh lễ sáng nay: “Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con, bình an mà thế gian không thể ban được” (Ga 14, 27).
Thật là một sự trùng hợp, vì từ hồi đầu năm 2008, khi mở trang blog cá nhân, tôi đã mô tả blog bằng câu: “Lạy Chúa! xin hãy dùng con như khí cụ Bình An của Chúa”.
Cũng trùng hợp khá lý thú, câu khẩu hiệu của Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản là: “Bước theo Thần Khí” (Gl 5, 16). Lộc Thánh của ngài “hái” được sáng nay là: “Hoa trái của Thần Khí, đó là: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ” (Gl 5, 22-23)
Ngày nay, Hái Lộc Đầu Xuân ở các nhà thờ trong Thánh lễ minh niên cũng là một nét đẹp văn hóa ấn tượng. Khi hái lộc Lời Chúa, chúng ta không nhằm cầu may hay để tìm hiểu về tương lai hậu vận… nhưng là để chọn cho mình, cho gia đình mình một trong nhiều Lời Chúa, để suy gẫm và thực hành cách đặc biệt trong suốt năm.
Lời Chúc hoặc Lộc Thánh đầu năm chỉ là hình thức, chúng ta phải cậy trông vào Ơn Chúa: “Tôi vững vàng tin tưởng, sẽ được thấy ân lộc Chúa ban trong cõi đất dành cho kẻ sống. Hãy cậy trông vào Chúa, mạnh bạo lên, can đảm lên nào! Hãy cậy trông vào Chúa”. (Tv 27)
Ngày Mùng một Tết, ngày cầu Bình An, chúng ta vững vàng tin tưởng và cậy trông vì Chúa Giêsu đã dạy: “Các con cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ thì sẽ mở cho”. (Mt 7, 7).
Vũ Đình Bình
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Khi cha mẹ là:"Cửa Chuồng Chiên"
SNTM Chúa nhật thứ 4 mùa phục sinh -A
Nỗi lòng ai nhớ ai quên?
Ở lại hay bỏ đi!
Hành Trình Ad Limina Ngày thứ III
Ngày thứ hai Tông du Guinea Xích Đạo
[Trực tiếp] Tông du Guinea Xích Đạo (23/4)
Ta đang sống hay chỉ cố tồn tại?
CCT: Ký ức về Đức Giáo hoàng Phanxicô
Chầu Thánh Thể Chúa nhật IV Phục sinh -A
Bài hát cộng đồng lễ Chúa Thăng Thiên -A
Chúa Chiên Lành (Ga 10,1-10)
CN 4 PS A- 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
“Todos, todos, todos!” Phim tài liệu mới
Bánh Trường Sinh- Giao ước của tình yêu tự hiến
Hành Trình Hiệp Thông Ad Limina ngày II
Khởi công xây dựng nhà giáo lý Giáo họ Tân Hòa
Khi thiếu Bánh Hằng Sống
Tình yêu và niềm hy vọng
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi