TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật VI Phục Sinh -Năm B

“Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình”. (Ga 15, 9-17)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Thư sinh viên Giáo xứ Kim Phát

Thứ hai - 10/05/2021 20:38 |   758
Thư sinh viên Giáo xứ Kim Phát

Thư sinh viên Giáo xứ Kim Phát

Thưa thầy mẹ kính mến!

Nhân dịp kỷ niệm 26 năm ngày cưới của thầy mẹ, con thay mặt cho các em cầu chúc thầy mẹ luôn khoẻ mạnh bằng an và hạnh phúc. Chúng con cám ơn thầy mẹ ngày đêm vất vả lo lắng cho tụi con.

Con đã đi đến nơi bình an. Hôm qua con đã đến trường Đại Học Văn Hoá học những tiết đầu. Gặp lại thầy cô vui lắm. Thầy trò rộn rã những câu chúc mừng đầu năm. Bè bạn say sưa kể cho nhau nghe những kỷ niệm ngày Tết. Mới xa nhau ít ngày mà cứ như cả tháng.

Mấy đứa bạn thành phố hỏi con đủ chuyện: Nhà mày có gói bánh chưng bánh tét không? Mày biết gói bánh không? Mày có thức nổi một đêm canh chừng nồi bánh không? Tụi nó thích được như con, vừa luộc bánh vừa nướng khoai lang. Khoai lang nóng hổi vừa thổi vừa ăn bên bếp lửa hồng. Cái bếp lửa dã chiến thầy chế tạo chớp nhoáng bằng ba cục gạch sau hiên nhà, thế mà vui! Trên chiếc chiếu cói rộng sau hè, cả nhà mình quây quần ngồi hong lửa sưởi ấm. Ai nấy giành nhau kể chuyện. Tiếng cười vang giòn trong đêm tối. Thằng bé Út còn ôm cả chăn ra chống lạnh. Nồi bánh chưng sôi sùng sục. Mùi lá dong thơm lừng đến phát thèm. Con kể với tụi nó là chị em tao hứa đảm nhận đun bếp đến sáng, mai ngủ bù. Thầy mẹ cứ yên tâm đi ngủ. Ấy vậy mà khi mở mắt ra, chị em tao vẫn cuộn tròn trong chăn ấm. Mẹ tao đang vớt bánh ra thúng. Mặt trời đã lên cao bằng ngọn cây cà phê góc vườn. Những củ khoai mẻ nướng sau cùng cháy đen như hòn than. Mấy đứa em mặt mũi lem luốc vì khoai lang nướng. Mẹ bảo thầy nhìn tụi tao say ngủ, lặp lại lời tụi tao hứa, miệng tủm tỉm cười. Còn tao cứ mơ về trường đại học ngày lớp mình ra trường, các bậc cha mẹ hiện diện đông vui lắm. Bọn mình đội mũ mặc áo cử nhân dài thoòng, từng đứa lên nhận văn bằng tốt nghiệp rồi xếp hàng chụp hình với các thầy cô, chụp hình với cha mẹ. Chắc lúc ấy thầy mẹ tao đang canh nồi bánh, từ nửa đêm đến sáng!

Viết đến đây con nhớ nhà quá. Con thèm được nghe tiếng thầy gọi con dậy đi lễ những buổi sáng. Con thèm được nghe mẹ nhắc nhở dặn dò. Phải ăn uống đầy đủ. Phải biết giữ gìn sức khoẻ. Phải siêng năng chăm chỉ học hành. Phải siêng năng đi lễ, đọc kinh cầu nguyện tối sáng. Nhà mình nghèo không nên đua đòi. Con nhớ thằng bé Út hay hỏi chị đủ điều. Tội nghiệp thằng bé phải uốn mình trên chiếc xe đạp cũ lớn quá cỡ so với thân hình của một em học sinh lớp 5, hàng ngày đều đặn đạp xe đến trường với quyết tâm được học đại hoc như chị. Buổi chiều nó lại đạp xe đi lễ luôn sớm hơn 30 phút, chẳng bỏ lễ ngày thường lấy một ngày. Em ngoan quá!

Thầy đã đi tưới cà phê chưa? Chợ đông khách mua hàng không hả mẹ? Mùa hè này con về giúp thầy mẹ nữa đấy. Giáo xứ Kim Phát mình có trang báo điện tử, ngày nào con cũng truy cập. Thích lắm! Mong sao cho Cha xứ và Ban biên tập mạnh khoẻ, đưa nhiều thông tin và hình ảnh giáo xứ cho tụi con xem. Thầy thử xin Ban biên tập đăng bức thư này, coi như có một sinh viên giáo xứ tham gia viết bài. Con nhớ rõ lời thầy mẹ dặn rồi. Thầy mẹ cứ yên tâm. Con hứa sẽ cố gắng trở nên một sinh viên công giáo tốt. Lời hứa lần này không giống như lời hứa đảm nhận đun bếp nồi bánh chưng ngày Tết nữa đâu.

Sài Gòn ngày 03/02/2012
Con gái cưng của thầy mẹ.
Lucia V. H. T.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây