TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật IV Phục Sinh -Năm B

“Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên”. (Ga 10, 11-18)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

LŨ VỀ PHƯƠNG MỸ ƠI

Thứ ba - 18/05/2021 06:33 | Tác giả bài viết: HOÀNG CÔNG NGA |   732
11 2
11 2

Giáo xứ Thổ Hoàng Giáo phận Vinh

Thổ Hoàng ơi nước lụt mênh mông!
Lũ đã dâng cao ngập khắp đồng
Nhà cửa may chi còn lại nóc
Ruộng vườn, tài sản trắng tay không.

Quê hương bất khuất cảnh thê lương
Phương Mỹ mô rồi thấy mà thương
Ngàn Sâu năm ni răng giận dữ
Có phải vì chịu cảnh tai ương?

Ôi quê hương bao nhiêu nỗi khổ
Sơn cùng thủy tận biết khi mô
Năm ni làm hai, ba trận lụt
Dân tình điêu đứng cảnh thương hồ.

Ơi quê ta, nghe dạ xót xa
Mênh mông biển nước ngập bao la
Người còn ở lại trông tiên tổ
Mồ mả ông cha quyết giữ gìn.

Kẻ xa quê lòng luôn ngưỡng vọng
Hướng về quê mẹ dạ băn khoăn
Cầu xin qua khỏi cơn tai biến
Muôn phương cùng hợp một tấm lòng.

NGUYỆN CẦU

Tháng mười một nghe hoài tin mưa bão
Hết bão gần rồi lại đến bão xa
Nghĩ phận người sao trăm bề khốn khổ
Kẻ ngụp trong bùn, người đắp chiếu hoa.

Ơi hỡi miền Trung năm nào cũng thế
Một đời người luôn gắn liền dâu bể
Hà Tĩnh chưa qua đã đến Quảng Bình 
Nước nổi Phú Yên nay về Bình Định.

Nghe dân tình sao lắm nỗi phong ba
Cuộc trần ai lại tiếp nối can qua
Nghĩ sức người làm sao mà chịu đựng
Cảnh thiên tai như rèn dũa lòng người.

Tháng mười một thêm mưa phùn gió bấc
Lạnh cóng run người, rét mướt lê thê
Cơn áp thấp chuyển mình qua giông bão
Làm khổ dân tình lòng dạ tái tê.

Con nguyện cầu xin Thiên Chúa đoái thương
Cho người dân đang chịu cảnh tai ương
Biết lướt thắng luôn giữ lòng dũng cảm
Vững một niềm tin ý chí kiên cường.

Giông bão đời người muôn vàn thử thách
Vượt lũ trần gian vươn tới ngọn ngành
Trong thảm cảnh lòng người luôn rộng mở
Chút ân tình là nghĩa cử người thân.

Tháng mười một với niềm tin thông hiệp
Nghe gian nan, nghe khổ sầu rên xiết
Nghe dân tình chịu đựng cảnh long đong
Lòng khấn nguyện xin Chúa dủ tình thương.

Hoàng Công Nga

NỖI ĐAU THÁNG MƯỜI

Trời cuối thu tháng mười ướt sũng
Mưa kèm theo cơn bão đến gần
Gây ngập lụt miền Trung lận đận
Hết bão gần nối tiếp bão xa.

Mưa tháng mười bão cuốn mưa sa
Cơn hồng thủy kề cận dân ta
Mưa liên tiếp cơ hồ chuyển động
Lũ trên nguồn đổ xuống bao la.

Nghe đau nhói dân tình khốn khổ
Cảnh thê lương biển nước sông hồ
Làng mạc, nương dâu thành biển cả
Thương dân tình lòng dạ xót xa.

Ơi nỗi khổ, gian truân kề cận
Biết khi mô thoát khỏi phận người
Trong gian khổ nở nụ cười tươi
Yêu lắm miến Trung vẫn rạng ngời.

Trời cuối Thu tháng mười vất vả
Mang trên mình cả nỗi thương tâm
Thương dân tình miền Trung cơ cực
Ôi tháng mười còn lắm nỗi đau.

XẢ LŨ

Hố Hô xã lũ bà con ơi!
Thông báo đêm đen lúc tối trời
Tin tức đến nơi nào trở kịp
Xuôi dòng nước chảy, lũ cuốn trôi.

Đồ đạc trong nhà thôi mất cả
Lợn gà chuồng trại cũng không tha
Làng mạc nhấn chìm trong biển nước
Nóc nhà thấp thoáng cuối xa xa.

Dân nghèo cơ cực đã bao năm
Mùa màng thất bát lại viếng thăm
Cơ hồ đói khổ đeo dai dẳng
Thiên hạ ai nào có biết chăng?

Hà Tĩnh mình ơi đã biết rồi
Quê hương tai biến xảy khắp nơi
Kỳ Anh chưa khỏi nay mưa lụt
Hương Khê đón lũ nước băng vời.

Kiên cường hai tiếng sao chua quá
Thiên nhiên khắc nghiệt vẫn chưa qua
Lũ lụt hàng năm đâu chuyện lạ
Người ơi sao mãi chịu xót xa?

ĐÔNG SƠN MÙA LŨ (*)
Đông Sơn nước ngập mênh mông
Nước tràn tháp cổ xa trông bến bờ
Mùa về lũ cuốn ngẩn ngơ
Đồng không trắng dã mịt mờ chân mây
Trời cao cánh nhạn lạc bầy
Mái nhà thấp thoáng bờ Tây sóng dồn
Dòng sông như đã hóa hồn
Nước dâng ngập lụt làng thôn tội tình
Thủy thần giận dữ hiện hình
Bao năm chưa thỏa chuyện mình ngày xưa
Giang Sơn nước lũ trời mưa
Năm nào cũng thế chẳng vừa lòng nhau
Nghĩ đi nghĩ lại mà đau
Chuyện tình Sơn Thủy nghìn sau kéo dài
Dân tình gặp cảnh oan sai
Chịu bao cảnh khổ vì ai thế này.

Hoàng Công Nga

(*) Đông Sơn là ngôi làng nằm dưới chân của dãy đồi núi có đỉnh Cư Kuin, bên cạnh là dòng sông K’Rông Ana, hàng năm vào mùa lũ nước dâng cao phủ trắng cánh đồng. Xưa kia tại đây là làng mạc sau dời lên cao, dấu tích còn lại là ngôi tháp cổ nhà thờ. Đối diện tháp cổ là đồi Đức Mẹ Giang Sơn, một điểm hành hương của Giáo phận Banmêthuột.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây