Nếu con là một nhạc sĩ Chúa ơi
Con sẽ viết bản nhạc nào hay nhất!
Để ngợi ca vua của trời của đất
Vì con là cây viết trong tay Ngài!
Nếu là một họa sĩ chút mọn tài;
Con sẽ vẽ một bầu trời đầy nằng.
Có tiếng chim ngày huy hoàng trong sáng
Những sắc màu rực rỡ buổi bình minh!
Nếu là một con người kém thông minh
Con vẫn biết có một đấng vô hình.
Bởi kỳ công kiến tạo đã khai sinh
Một trái đất cuộc sống bao kỳ diệu!
Một triết gia tăm tiếng đầy hãnh diện
Vẫn chỉ là hạt cát giữa đại dương…
Cơn sóng xô thủy triều dâng vỡ lở
Cát phẳng lỳ trong quỹ đạo thời gian!
Nếu chẳng may là tên trộm lớn gan
Trên thập giá chẳng dám lời kêu oan!
Nước Thiên Đàng thương cho người lỗi tội
Vì Chúa trời lòng thương xót bao la!!!
Nếu bác học danh tiếng có bay xa
Mỗi phát minh là dấu ấn ngợi ca.
Bao bất ngờ ôi kỳ công vĩ đại!
Lớp lớp người muôn kiếp nối chân nhau.
Ôi trời đất! trời đất đẹp muôn màu!!!
Dải ngân hà soi chiếu vạn vì sao...
Muôn tinh tú trật tự trong quỹ đạo
Tự bao giờ chiếu sáng đến mai sau.
Con được đến trong thế giới thương đau!
Xin tình yêu đổ ân phúc nhiệm mầu,
Một thế giới hưởng hòa bình viên mãn
Để cho đời nên muối mặn tình thương!
Vũ Năng
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Giáo xứ Thổ Hoàng: Các bà mẹ tĩnh tâm
Nước sâu không động
Con đường người Chúa thương
LBT: Thánh lễ cầu nguyện đưa chân Bạn
Thông tin tuyển sinh -2026
Bài hát cộng đồng lễ Giao thừa Xuân Bính Ngọ
Mỡ để miệng mèo - Mỗi tuần một thành ngữ
Bước chân môn đệ (Lc 10, 1-11)
Lịch mục vụ tháng 02.2026 của Đức Giám Mục
Tin Mừng tại Việt Nam
Hạnh phúc thật (Mt 5, 1-12a)
Gx Thổ Hoàng:Thiếu Nhi tĩnh tâm tuần chầu lượt
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi