TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XXII Thường Niên – Năm B

“Các ngươi gác bỏ một bên các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục phàm nhân”. (Mc 7, 1-8a. 14-15. 21-23)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Như một lời cầu xin

Thứ hai - 26/08/2024 21:09 | Tác giả bài viết: Đa Minh Thiên Sa |   14
Thôi về đi, chút màu mè phù phiếm
Thôi quên đi, những xanh đỏ lụy phiền
Đến với Chúa, tình ơi đừng đong đếm
Trái tim hồng xin mặc áo trinh nguyên…
Như một lời cầu xin
NHƯ MỘT LỜI CẦU XIN
(Cảm hứng Tin Mừng Mc 7, 1- 8a. 14-15. 21-23)

Xin cho con biết yêu Chúa thật lòng
Một tình yêu không lụa là, son phấn
Nhịp đập con tim một đời lận đận
Dẫu lời yêu chỉ có bấy nhiêu thôi.

Tình yêu con dành cho Chúa trọn đời
Không tô vẽ, không màu mè hình thức
Xin cho con nói lời yêu chân thực
Một chút thơ trinh thay cho vạn lời.

Chúa cho con một tình yêu Cứu rỗi
Máu yêu thương đã đỗ xuống trần gian
Làm sao con dám đem lòng gian dối
Khi tim con tình Chúa vẫn ngập tràn.

Nếu có lần trái tim con loạn nhịp
Trót yêu Ngài bằng chót lưỡi, đầu môi
Thì xin Chúa dẫn con về cho kịp
Kẻo đời con lỡ chuyến về Quê Trời.

Nếu có lần con tô son, vẽ phấn
Gót tình yêu lang bạt ở bên ngoài
Thì xin Chúa dẫn con về biển rộng
Để tim con luôn thắm đượm tình Ngài.

Đến với Chúa bằng con đường thương khó
Không có hoa thơm, cỏ lạ ven đường
Bước chân đi trên cằn khô sỏi đá
Sắt son lòng cho thỏa nỗi yêu thương.

Xin dắt con bước vào Tình yêu Chúa
Bằng những đơn sơ, bé mọn, thấp hèn
Lời yêu thương từ nhọc nhằn, gian khó
Trong lặng thầm, tình gõ nhịp ngân lên.

Thôi về đi, chút màu mè phù phiếm
Thôi quên đi, những xanh đỏ lụy phiền
Đến với Chúa, tình ơi đừng đong đếm
Trái tim hồng xin mặc áo trinh nguyên…

Đa Minh Thiên Sa

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây