TÂM TÌNH MÙA CHAY
Chúng ta vừa trải qua những ngày Tết Nguyên đán với thật nhiều niềm vui, người người, nhà nhà đều có những khoảnh khắc đoàn viên ấm áp bên gia đình, người thân sau một năm công việc bộn bề, nhất là những người phải xa gia đình vì cuộc sống mưu sinh, ngày đầu Xuân được trở về quây quần, sum họp bên nhau trong bữa cơm ấm cúng, đủ các món ăn ngon mang hương vị của ngày Tết, ai cũng cảm thấy tâm hồn thảnh thơi vui tươi, được tận hưởng những giây phút hạnh phúc nhất trong ba ngày Xuân, sau đó ai nấy lại trở về với công việc bình thường hằng ngày.
Năm nay mùa Chay Thánh về muộn hơn mọi năm, bước vào mùa Chay sau Tết hơn một tháng, bắt đầu từ thứ Tư lễ Tro. Ngày xưa, khi bước vào mùa Chay, Hội Thánh nhấn mạnh đến việc hy sinh, hãm mình.
Ngày nay Hội Thánh nhắc lại cho chúng ta ý nghĩa và mục đích của việc hy sinh, hãm mình trong mùa Chay đó là qui hướng về Thiên Chúa, gặp gỡ, tôn vinh Người, và không quên nhắc nhở chúng ta phải qui hướng về tha nhân, biết thể hiện tình bác ái yêu thương, giúp đỡ những người anh em chung quanh mình.
Mùa Chay Thánh, Giáo Hội cũng nhắc nhở chúng ta luôn phải tỉnh thức, biết nhìn lại chính bản thân mình, nhận ra những lỗi lầm, biết sám hối trở về để chúng ta được gặp gỡ Thiên Chúa là đấng Cứu độ và là nguồn mạch sự sống đời đời. Mùa Chay cũng giúp chúng ta có những giây phút tĩnh lặng, cầu nguyện cho mình, cho mọi người và nhìn lại trong một năm qua ta đã làm gì cho Chúa nơi tha nhân?
Qui hướng về Thiên Chúa.
Gặp gỡ Chúa ta mới hiểu được mối tình cao thượng hơn, nhận thức ra Thiên Chúa quan phòng giàu lòng thương xót. Tình yêu Thiên Chúa thật bao la, vì yêu nhân loại Ngài đã đến thế gian và chịu chết trênThập hình để Cứu độ chúng ta. Gặp gỡ Chúa “Để thấy mình được yêu thương bằng mối tình muôn thuở, từ ngàn đời Chúa đã dành cho con cái lòng xót thương không bờ bến (Gr 31,3b)
Qui hướng về tha nhân.
Như lời Chúa đã nói: “Vì xưa Ta đói, các ngươi không cho Ta ăn, Ta khát các ngươi đã không cho uống. Ta là khách lạ các ngươi đã không tiếp đón,Ta trần truồng các ngươi đã không cho mặc, Ta đau yếu và tù tội các ngươi chẳng viếng thăm” … “Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các người đã không làm cho chính Ta vậy,” (Mt 25, 42- 45)
Bởi thế, ta phải biết yêu thương và phục vụ là sống tình huynh đệ, chia sẻ với mọi người. Mùa Chay là việc Chay tịnh, sám hối tội lỗi, cầu nguyện và làm việc bác ái. Bác ái là “Phải có lòng thương xót, tha thứ, đối xử tốt với nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Kitô “ (Eph 4, 32). Ăn chay không phải là giảm bớt phần ăn, chi tiêu rồi cất để dành mà là phải làm từ thiện giúp đỡ cho người nghèo khó.
Như vậy, mùa Chay giúp chúng ta cầu nguyện, sám hối trở về để gặp gỡ, kết hợp với Thiên Chúa đồng thời hướng tới tha nhân, từ đó chúng ta thấy được mối tương quan giữa tình yêu Thiên Chúa với con người được gắn bó. Không còn hạnh phúc nào hơn nữa, ngoài Chúa ra con không phải tìm bất cứ điều gì khác vì Chúa đang ở trong con và con đang ở trong Chúa.
Mùa Chay 2025
Jos Nhật Quang