TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật VIII Thường Niên -Năm C

“Miệng nói những điều đầy ứ trong lòng”. (Lc 6, 39-45)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Con đã gặp Chúa

Thứ năm - 27/02/2025 20:27 | Tác giả bài viết: Jos Nhật Quang |   30
Mùa Chay Thánh, hãy trở về cùng ChúaGặp gỡ Ngài nơi chính tha nhânHãy sẻ chia tình yêu thương, bác áiĐem Tin Mừng truyền rao khắp nhân trần.
Con đã gặp Chúa

CON ĐÃ GẶP CHÚA

Con đã găp Chúa trên vỉa hè phố nhỏ
Em bé co ro, trong giá lạnh chiều Đông
Giữa chợ đời phồn hoa người qua lại
Hỏi ai cho em một chút nắng hồng?

Con đã gặp Chúa giữa dòng đời vội vã
Cụ già ăn xin lê bước thân gầy
Người đời vô tâm, hững hờ nghoảnh mặt
Đôi tay run run, dòng lệ đắng cay

Con đã gặp Chúa giữa vòng xoay nghiệt ngã
Bao mảnh đời còn bất hạnh, khổ đau
Giữa phố thị, người xa hoa gấm lệ
Chẳng quan tâm, lòng bác ái ở đâu?

Chúa đã nói:
“Ta đau yếu, tù tội ngươi không thăm viếng
Thấy Ta đói khát ngươi không cho ăn
Thấy Ta trần truồng ngươi không cho mặc
Ngươi không tiếp đón khi ta lỡ đường
Ta bảo thật :
Mỗi lần các ngươi không làm điều đó
Cho một trong những người bé mọn nhất đây
Là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy” ( Mt 25, 42 – 45 )

Mùa Chay Thánh, hãy trở về cùng Chúa
Gặp gỡ Ngài nơi chính tha nhân
Hãy sẻ chia tình yêu thương, bác ái
Đem Tin Mừng truyền rao khắp nhân trần.

Jos Nhật Quang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây