TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

“Ðấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại”. (Lc 1, 39-56)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Yêu mến và chọn Chúa

Thứ bảy - 15/08/2026 05:53 | Tác giả bài viết: HỒNG BÍNH |   156
Theo Chúa không chỉ là làm thêm một vài việc lành để mong được thưởng, nhưng trước hết là yêu mến và chọn Chúa làm kho tàng lớn nhất của đời mình
Yêu mến và chọn Chúa

Yêu mến và chọn Chúa
Mt 19, 16-22
 
Người thanh niên trong Tin Mừng hôm nay có nhiều điều đáng quý. Anh biết khao khát sự sống đời đời, biết tìm đến Chúa Giêsu để hỏi đường, lại còn thành tâm thưa rằng mình đã giữ các điều răn từ thuở nhỏ. Nhưng sau tất cả những điều tốt đẹp ấy, anh vẫn còn thiếu một điều rất quan trọng: một trái tim hoàn toàn tự do để chọn Chúa trên mọi sự.

Chúa Giêsu không kết án của cải, cũng không cho rằng giàu có là một tội lỗi. Điều Ngài muốn giải thoát người thanh niên chính là sự ràng buộc của lòng anh. Của cải không xấu, nhưng khi ta để nó chiếm lấy tâm hồn, nó có thể trở thành xiềng xích. Tiền bạc, danh vọng, quyền lực hay những đam mê riêng tư đều có thể trở thành thần tượng, nếu vì chúng mà ta không còn đủ tự do để đáp lại tiếng Chúa.

Người thanh niên buồn rầu bỏ đi. Có lẽ đó là một trong những hình ảnh đáng buồn nhất của Tin Mừng: anh đã đến rất gần Chúa, đã nghe chính tiếng Chúa gọi, nhưng lại không đủ can đảm để bước theo Người. Anh muốn có sự sống đời đời, nhưng không muốn buông bỏ điều đang chiếm giữ trái tim mình.

Nhiều khi chúng ta cũng giống anh. Chúng ta vẫn đi lễ, đọc kinh, giữ những điều luật Chúa dạy; nhưng có thể trong lòng vẫn còn một điều nào đó ta chưa muốn trao cho Chúa. Ta cầu nguyện xin Chúa chỉ đường, nhưng khi Chúa soi sáng, ta lại ngần ngại không muốn bước đi.

Theo Chúa không chỉ là làm thêm một vài việc lành để mong được thưởng, nhưng trước hết là yêu mến và chọn Chúa làm kho tàng lớn nhất của đời mình. Khi đã có Chúa, ta mới biết sử dụng của cải để phục vụ, dùng khả năng để yêu thương và sống mọi sự trong tinh thần tự do.

Hôm nay, Chúa cũng nhìn mỗi người chúng ta với ánh mắt yêu thương và hỏi: “Con còn thiếu điều gì?” Có thể đó là một sự ích kỷ cần từ bỏ, một mối bất hòa cần được hòa giải, một thói quen xấu cần dứt khoát chấm dứt, hay một của cải ta đang nắm giữ quá chặt.

Xin đừng để chúng ta cũng buồn rầu bỏ đi như người thanh niên năm xưa. Xin cho chúng ta đủ can đảm buông bỏ những gì đang trói buộc lòng mình, để khi Chúa gọi: “Hãy đến theo Thầy”, ta có thể vui lòng đứng dậy và bước theo Người.

Bởi lẽ, mất mọi sự mà được Chúa thì không phải là mất, nhưng là tìm được kho tàng không bao giờ hư mất: chính sự sống đời đời.
 
Hồng Bính

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây