TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

“Ðấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại”. (Lc 1, 39-56)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Ai cũng được Thiên Chúa mời gọi

Thứ bảy - 15/08/2026 06:59 | Tác giả bài viết: L.m Giuse Hoàng Kim Toan |   36
Ai cũng được Thiên Chúa mời gọi. Nhưng lời mời ấy cần một trái tim biết đáp lại.
Ai cũng được Thiên Chúa mời gọi

Ai cũng được Thiên Chúa mời gọi

 

Có những cánh cửa con người dựng lên để phân biệt: người này thuộc về chúng tôi, người kia là kẻ ngoài cuộc; người này xứng đáng, người kia không. Nhưng Thiên Chúa không nhìn con người bằng những hàng rào như thế.

Tiên tri Isaia đã loan báo một điều: “Nhà Ta là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc.” Không chỉ cho một dân riêng, một thành phần, một nhóm người đạo đức hay những ai đã biết Thiên Chúa từ lâu. Người ngoại bang cũng được mời gọi. Ai yêu mến Danh Chúa, trung thành với giao ước và tìm kiếm công chính, người ấy đều có chỗ trong nhà của Người.

Tin Mừng hôm nay làm cho lời tiên báo ấy trở nên sống động nơi người phụ nữ Canaan.

Bà là người ngoại bang. Bà không thuộc dân Israel. Theo cái nhìn của thời bấy giờ, bà là người ở bên ngoài. Nhưng bà lại mang trong lòng một điều mà nhiều người tưởng mình ở gần Chúa đôi khi không có: một đức tin không chịu bỏ cuộc.

Chúa Giêsu im lặng.

Bà vẫn kêu xin.

Các môn đệ muốn bà đi. Bà vẫn theo.

Nghe những lời tưởng như bị từ chối, bà vẫn không quay lưng.

Bà chỉ thưa: “Chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống.”

Đó không phải là sự tự hạ nhục, nhưng là sự khiêm nhường tuyệt đối của một đức tin biết rằng: chỉ cần một chút ân sủng của Chúa cũng đủ cứu cả cuộc đời mình. Bà không đòi hỏi. Bà không cho rằng mình có quyền. Bà chỉ tin.

Và cuối cùng, Chúa nói cho bà: “Này bà, bà có lòng mạnh tin.”

Người phụ nữ từng bị xem là ở ngoài đã được chính Chúa khen ngợi. Người tưởng như không có chỗ lại trở thành mẫu gương đức tin. Cánh cửa mà con người tưởng đã đóng, Thiên Chúa lại mở ra.

Bởi vì ai cũng được Thiên Chúa mời gọi.

Có thể chúng ta từng nghĩ mình không xứng đáng: vì quá nhiều lỗi lầm, vì một quá khứ không đẹp, vì đã xa Chúa quá lâu. Có thể người khác cũng từng nhìn chúng ta như một người ngoài cuộc. Nhưng trước mặt Thiên Chúa, không ai bị loại trừ khỏi lời mời gọi của Người.

Thiên Chúa không hỏi trước tiên: Con đã hoàn hảo chưa?

Người hỏi: Con có muốn đến với Ta không?

Không ai ở quá xa để không thể trở về. Không ai quá bé nhỏ để không được Chúa đoái nhìn. Không ai có quá khứ quá tối để ân sủng không thể bước vào.

Nhà của Thiên Chúa là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc. Và bàn tiệc của Người rộng hơn những giới hạn mà lòng người thường đặt ra.

Có lẽ điều quan trọng không phải là ta đã đứng ở đâu trong mắt người đời, mà là hôm nay ta có đủ lòng tin để đến gần Chúa hay không.

Ai cũng được Thiên Chúa mời gọi. Nhưng lời mời ấy cần một trái tim biết đáp lại.

Lạy Chúa, dù con nhiều lần cảm thấy mình không xứng đáng, xin đừng để con bỏ đi xa bàn tiệc của Chúa. Xin cho con tin rằng giữa muôn vàn người, Chúa vẫn gọi tên con và dành cho con một chỗ trong tình yêu của Người.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây