TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Canh thức Vượt Qua

“Giêsu Nazarét chịu đóng đinh, đã sống lại”. (Mc 16,1-8)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Tuần Tĩnh Tâm Hàng Giáo Sĩ Giáo Phận -2018

Thứ sáu - 07/05/2021 21:56 |   932

Tuần Tĩnh Tâm Hàng Giáo Sĩ Giáo Phận Ban Mê Thuột - 2018


Tuần Tĩnh Tâm hàng Giáo Sĩ Giáo Phận Ban Mê Thuột bắt đầu vào chiều thứ Hai ngày 19 tháng 11 năm 2018, đến sáng thứ Sáu ngày 23 tháng 11 năm 2018 tại Tòa Giám mục (số 104 Phan Chu Trinh, TP.BMT)

Trừ một vài Cha đau yếu, đã có 193 Linh Mục Triều, Linh Mục Dòng đang mục vụ trong giáo phận và các Thầy Phó Tế đã hiện diện tại ngôi Nhà Chung để tham dự Tuần Tĩnh Tâm thường niên 2018. 

Đáp lời chào mừng của Linh mục TĐD, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận, tỏ ra hết sức vui mừng vì các Cha đã có mặt đông đủ. Điều đó chứng tỏ rằng Quý Cha đã ý thức sâu sắc sự cần thiết của Tuần Tĩnh Tâm, sự ưu tiên dành cho việc đầu tư năng lượng thiêng liêng. Bởi, không có những giây phút dài, ngắn hồi tâm, các linh mục sẽ đánh mất sức bật nội tâm, trở nên trống rỗng và chao đảo định hướng.

Ngài cũng thông báo một tin vui: Đức Tổng giám mục Marek Zalewski, Đại diện Toà Thánh không thường trú tại Việt Nam sẽ viếng thăm mục vụ Giáo phận Ban Mê Thuột từ ngày 27 đến 29 tháng 11 năm 2018. Chương trình như sau:

- Chiều thứ Ba, 27.11.2018:
16g15: Đón Đức Tổng Giám mục từ sân bay BMT về Tòa Giám mục.
Gặp gỡ Dân Chúa tại Nhà Nguyện TGM.

- Thứ Tư, 28.11.2018
08g00: Thăm chính quyền tỉnh Đăk Lăk
Thăm Dòng Carmel
Thăm Dòng Nữ Vương Hòa Bình
14g00: Thăm Dòng Thiên Hòa
17g30: Thánh lễ tại Nhà thờ Chính tòa

- Thứ Năm, 29.11.2018:
09g00: Khánh thành nhà thờ Pơng Drang, Buôn Hô
14g30: Gặp gỡ linh mục, tu sĩ tại Nhà nguyện TGM
18g30: Tiễn Tổng Giám mục ra sân bay BMT

Tiếp theo chương trình Tuần Tĩnh Tâm, linh mục đoàn vui mừng chào đón Đức Cha giảng phòng: Đức Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Giám mục Giáo phận Bà Rịa về đồng hành với hàng Giáo sĩ Ban Mê Thuột trong Tuần Tĩnh Tâm.

17g30, Cha Stephanô Nguyễn Văn Đậu, Linh mục Tổng Đại diện, chủ sự Chầu Phép lành Mình Thánh Chúa Giêsu, khai mạc Tuần Tĩnh Tâm.

19g15, linh mục đoàn viếng mộ hai Đức Cha cố Giuse. Sau đó, bắt đầu giờ tĩnh tâm theo chủ đề: LINH MỤC SỐNG, LÀM VIỆC TRONG NIỀM VUI TÁC ĐỘNG CỦA CHÚA THÁNH THẦN do Đức Cha Emmanuel hướng dẫn.

Trong tuần tĩnh tâm, Đức Cha giảng phòng sẽ lần lượt trình bày chủ đề, gồm 7 phần sau đây: 

I.       Sửa lại mọi sự trong ngoài

II.      Niềm vui của Thánh Thần

III.    Vâng nghe – tiến bước theo Thánh Thần

IV.    Niềm vui Linh mục

V.      Niềm vui Huynh đệ

VI.    Niềm vui Mục tử

VII.   Niềm vui Hội Thánh.

 








 

Ban VHTT – GP.BMT


Hình ảnh ngày 19.11.2018
 

Tuần Tĩnh Tâm Hàng Giáo Sĩ Giáo Phận Ban Mê Thuột - 20.11.2018


Ngày 20.11.2018. Hành trình những ngày Tĩnh Tâm hàng giáo sĩ giáo phận Ban Mê Thuột năm nay (2018) bước sang ngày thứ hai. Thánh lễ đồng tế cử hành vào lúc 5g sáng do Đức Giám mục Giáo phận chủ sự; Cha Phaolô Maria Lê Văn Quyền chia sẻ sau Phúc Âm. Giờ chầu Thánh Thể cử hành vào lúc 17g00 chiều do Cha Giuse Nguyễn Văn Khiêm, SSS, chủ sự.
 




 

Hình ảnh ngày 20.11.2018

Đức Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Giám mục Giáo phận Bà Rịa, tiếp tục đồng hành với các linh mục Ban Mê Thuột trong Tuần Tĩnh Tâm với chủ đề: LINH MỤC SỐNG, LÀM VIỆC TRONG NIỀM VUI TÁC ĐỘNG CỦA CHÚA THÁNH THẦN.

Ngày hôm qua, Đức Cha giảng phòng đã trình bày phần I: Sửa lại mọi sự trong ngoài. Vào lúc 8g00 sáng nay, Đức Cha Emmanuel tiếp tục hướng dẫn linh mục Ban Mê Thuột tìm hiểu về phần II: Niềm vui của Thánh Thần. Buổi chiều, ngài trình bày phần III: Vâng nghe – tiến bước theo Thánh Thần.

Nội dung bài chia sẻ của Đức Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, như sau:

 

NIỀM VUI CỦA THÁNH THẦN

I. SỬA LẠI MỌI SỰ TRONG NGOÀI
Sửa lại mọi sự - đốt lửa yêu mến - an ủi dạy dỗ
Roma 8,26: “Thánh Thần trợ lực cho thân phận yếu hèn của chúng ta, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho đúng, chính Thánh Thần chuyển cầu cho chúng ta bằng những lời không thể diễn đạt được. Và Thiên chúa, Đấng thấu suốt mọi tâm tư, biết những điều Thánh Thần muốn nói, vì Thánh Thần chuyển cầu cho các tín hữu đúng theo ý Thiên Chúa”.
Cùng thực hiện những ngày tĩnh tâm trong tác động của Chúa Thánh Thần, Đấng như làn gió mạnh ùa vào đầy tâm hồn người nghe, như lưỡi lửa trên người nói, Đấng đong đầy tình yêu vào trái tim, linh hứng cho suy tư khơi gợi ý cầu nguyện và thúc đẩy những quyết tâm.
Linh mục: thánh chức và tác vụ - trở nên ≠ “là” // “làm”
Bài giảng chỉ để gợi ý
Hãy để cho Chúa quấy rầy
Những bất ngờ của Thánh Thần
Làm mới lại cách làm, cách nhìn, cách suy nghĩ - auto-évangélisation
Những cách diễn đạt đa dạng về một nội dung bất biến từ Kinh Thánh và Huấn Quyền.
Bản văn nền: Hoa trái của Thánh Thần (Gal 5,22)
Điểm quy chiếu: Tin Mừng về Thánh Thần
Ý hướng: hạnh phúc trong thánh chức và nhiệt tình trong tác vụ
Phương pháp:
- Nhận định: lý tưởng và thực tế
- Suy tư: trách nhiệm và mục vụ
- Thực hành: Cách hiểu → cách sống → cách làm
“Can đảm thay đổi điều có thể thay đổi, thanh thản chấp nhận điều không thể thay đổi, khôn ngoan phân định điều có thể và điều không thể”.
Tăng ân sủng và tình yêu nơi người mang thánh chức thêm chiều cao, độ sâu và mặt bằng của tác vụ.
Tạo năng suất và hiệu quả nơi người thi hành tác vụ → thêm nét đẹp và chứng tá của thánh chức.
Bệnh Phêrô - Giuđa - Giacôbê - Maria,
Nhận để cho.
Nghe người nói nhưng hãy lắng nghe Thánh Thần
Nói tiếng “thổ âm” nhưng sẽ được Thánh Thần chuyển ngữ, phiên dịch cho từng người
Nghe bài giảng gợi ý chung nhưng hãy suy nghĩ riêng
Trình bày tổng quát nhưng hãy có những quyết định cụ thể
- Lưu ý đến độ dai của thói quen, độ lệch của việc xét mình (gian xảo), của tự ái, những điểm mù của lương tâm, độ dổm của sự dốc lòng.
2Tm 1, 6-8: con phải khơi dậy đặc sủng của Thiên Chúa, đặc sủng con đã nhận được khi cha đặt tay trên con. . . Thiên Chúa không ban cho chúng ta một thần khí làm cho chúng ta trở nên nhút nhát, nhưng là Thần Khí khiến chúng ta được đầy sức mạnh, tình thương, và biết tự chủ.
Đức Phanxicô 8.5.2017
“Người ta vẫn làm như vậy mà!”, câu nói ngăn chặn Chúa Thánh Thần
Người ta vẫn làm như vậy mà, câu nói giết chết tự do, giết chết niềm vui, giết chết sự trung tín với Chúa Thánh Thần, Đấng luôn đi tới cũng như luôn mang Giáo hội tiến về phía trước.
Ngài là Đấng luôn gây sửng sốt cho chúng ta.

II. NIỀM VUI CỦA THÁNH THẦN
- NIỀM VUI
Chúa Giêsu
Chàng thanh niên buồn (Mt 19,22) // Phêrô buồn (Jn 21,17) vì chưa khám phá được niềm vui đổi của, đổi mạng
Mục tử vui - bà già vui - người cha vui (Lc 15)
Người Ai Cập thời cổ tin rằng khi chết con người phải trình diện trước thần Osires để trả lời cho hai câu hỏi: “Ngươi có tìm thấy niềm vui không? Ngươi có mang lại niềm vui cho người khác không?”. Số phận đời đời của họ tùy thuộc vào cách họ trả lời cho hai câu hỏi ấy.
Đức Phanxicô
Niềm vui của Tin Mừng - niềm vui của tình yêu - niềm vui nên thánh
Niềm vui của những người được xức dầu, niềm vui không tàn phai, niềm vui lan tỏa . . .
Niềm vui nơi các linh mục trẻ: khởi hành, bắt đầu tiêu hao cuộc sống vì Chúa
Niềm vui trên bờ vai những người đang vác gánh nặng của tác vụ,
Niềm vui của các linh mục cao niên
“Một lượng hài hước vừa phải sẽ là liều thuốc bổ”
Đừng đánh mất lòng sốt sắng, đừng đánh mất tính hài hước
Niềm vui được phục vụ Chúa Kitô, cả trong đau khổ, u minh, hay trong tội lỗi của mình
“Sáng nay cha ăn gì vậy? Có phải ăn giấm không?”
Phục vụ và săn sóc Dân Chúa với bình dầu của tươi vui
“Niềm vui với hoa quả đầu tiên là sự bình an.”
- THÁNH THẦN
Lc 10,21 exultavit Spiritu Sancto = tác động
Rm 14,17 gaudium in Spiritu Sancto = vui thật
1 Thes 1,6 cum gaudio Spiritus Sancti = sức mạnh
Đức Maria (điều không thể Elisabeth (điều không ngờ) / Gioan (điều không hiểu) / Zacana (điều không tin) - Tông đồ (điều không thể thiếu) [Cv 1: chọn nhờ Thánh Thần, rửa trong Thánh Thần, sức mạnh của Thánh Thần].
Phong cách Thánh Thần
Tràn đầy: khí - gió - nước - lửa
Sáng tạo: Creator Spiritus - ân huệ khởi đầu
Tự do: đặc sủng, “khác thường”
Canh tân (Ep 4,24): từ trên cao, lớn lên
Quyết liệt: ùa vào, đẩy đi, chạy - năng động
Cộng đoàn (gió) và cá nhân (lửa)
Vui tươi
Chúa Thánh Thần gắn liền với Chúa Giêsu → niềm vui Tin Mừng = niềm vui Thánh Thần
Chúa Giêsu đến trong niềm vui của Chúa Thánh Thần, niềm vui của Tin Mừng: Elisabeth, Gioan, Maria, mục đồng, Simeon, Abraham (Jn 8,5-6)
- Chúa Giêsu ban cho môn đệ niềm vui trong Chúa Thánh Thần
(Jn 20,20.22), niềm vui của lửa (Cv . . . )
- Hội Thánh sống trong niềm vui bởi Chúa Thánh Thần (1 Tx 1,6), niềm vui của dòng chảy tin cậy mến.
Lễ Dầu 2017
Ba biểu tượng cho các linh mục để nhớ cách giữ Tin Mừng tươi mới trong mọi lứa tuổi: những chum đá ở Cana (đầy tới miệng) – gàu nước ở giếng Giacob (múc cho người khác) - trái tim của Chúa (bị đâm thủng, giọt cuối cùng)
14.1.2016
Đừng chống lại Thánh thần. Tôi muốn làm điều này, điều kia. . . , nhưng tôi nghe thấy Thiên Chúa đang muốn tôi làm một việc khác. Tôi tìm thấy niềm vui ngay ở đó, nơi Chúa Thánh Thần gọi tôi.

III. VÂNG NGHE VÀ TIẾN BƯỚC THEO THÁNH THẦN
Nghe điều Thánh Thần nói với Hội Thánh (Kh 2,7; . . . )
Nhận ra ý muốn của Thánh Thần
Làm theo cách thức của Thánh Thần: hai hướng tiêu cực và tích cực (giao việc - ban sức mạnh - dẫn đi - ngăn cản) - cả biện pháp mạnh/nhẹ an ủi khuyên bảo // ngăn cản, trói buộc
Nơi phải đến
- Chúa Giêsu (Lc 4,1) được dẫn đi vào hoang địa → nội tâm
- Simêôn (2,27) được thúc đẩy đến đền thờ → cầu nguyện
- Barnaba - Phaolô (13,2) dành riêng, được sai đi → ơn gọi môn đệ và tông đồ
Việc phải làm
- Tông đồ (Cv 5,32) làm chứng
- Philipphê (8,29): tiến lên, đuổi cho kịp chiếc xe đó
- Phêrô (10,19) đứng lên, xuống mà đi với họ, đừng ngần ngại
Cách phải làm
- Công đồng Giêrusalem (15,28) Thánh Thần và chúng tôi quyết định
- Phaolô (16,6-7) theo ý Thánh Thần (ngăn cản, không cho phép, thúc đẩy (19,21), trói buộc (20,22) # dự án, kế hoạch, chiến lược, chiến thuật theo cách suy tính loài người
- Các trưởng giáo đoàn (20,28) được Thánh Thần cắt cử
- Giáo dân (21,4.11) nói do Thánh Thần soi sáng
Vâng nghe
- Nghe được Thánh Thần ≠ không nghe, không nghe rõ, không quen nghe
- Hiểu ý Thánh Thần ≠  không hiểu, hiểu không trọn
- Làm theo Thánh Thần ≠  ý riêng, phớt lờ, viện lý do, phản kháng, cản đường, đề nghị lối khác, nghe người khác
Từ cũ: chống lại (Cv 7,51) dập tắt (1Th 5,19), đối nghịch; xung đột (Gal 5,16), phiền lòng (Ep 4,30).
Từ mới: (Phanxicô 12.5.2016), biệt giam - khống chế - lợi dụng - không cho quấy rầy - tránh né
Tiến bước
- Mở cửa
- Đi ra - không khép kín
- Lên đường - không định cư.
- Phiêu lưu / gió
- Mạo hiểm / lửa

IV. NIỀM VUI LINH MỤC - Thánh Thần Tình yêu
2 Co 3,17: Chúa là Thần khí, và ở đâu có Thần Khí của Chúa, thì ở đó có tự do. Tất cả chúng ta, mặt không che màn, chúng ta phản chiếu vinh quang của Chúa như một bức gương, như vậy, chúng ta được biến đổi nên giống chính hình ảnh đó, ngày càng trở nên rực rỡ hơn, do bởi tác động của Chúa là Thần Khí.
Thánh Thần tuyển chọn linh mục
- Truyền tin (ơn gọi)
- Nazareth (thánh chức)
- Jordan (sứ vụ)
Lãnh nhận qua việc đặt tay: Thánh Thần của Đấng Phục sinh (Jn 20,22-23) - phép rửa trong Thánh Thần, tiếp nhận sức mạnh của Thần Khí (Cv 1,5.8)
Thánh Thần đào tạo linh mục
Tiến trình sư phạm
- phẩm chất, năng lực, thái độ “siêu nhiên và thường tại”
- sức mạnh siêu nhiên để thánh hóa những hành động tự nhiên
Thánh Thần ở trong linh mục
Ân ban
- Thường sủng (7 ơn): năng lực định hướng
- Đặc sủng: hỗ trợ hành động và tác vụ (1 Cr 12,4; Ep 4,11)
Bảy ơn sẽ tác động trước mỗi suy nghĩ, lời nói, việc làm của chúng ta, dẫn đến thái độ ngoan ngoãn vâng nghe Thánh Thần, làm nền cho đời sống linh mục
Khôn ngoan: đón nhận và sử dụng ân huệ
Suy biết và thông hiểu: nhờ suy tư và mạc khải (lý trí) ánh sáng Thánh Thần chân lý
Lo liệu và sức mạnh: chọn lựa và thi hành thánh ý (ý chí) dũng lực Đấng Bảo trợ
Đạo đức và kính sợ: yêu mến và tuân phục (tình cảm) lửa Thánh Thần Tình yêu
Sống ơn gọi linh mục: luôn ý thức về lực đối kháng giữa Simon và Phêrô, giữa “xác thịt” và “Thần khí”, biết mình “yếu hèn” nên chấp nhận để cho Đức Kitô sửa dạy, chuyển dần từ tình trạng “đáng xấu hổ” sang niềm vui “được tái tạo”. (Phanxicô 2.6.2016)
Mở ra, hướng về, tiếp nhận Thần Khí → không sợ, không ngại (cánh buồm đã mở)
≠ Khép kín nơi bản thân, nề nếp, quen thuộc, yên thân → hờ hững, gây trở ngại, dập tắt Thần Khí
Buông thả, hưởng thụ → bị mê hoặc, làm phiền lòng, loại trừ Thần Khí

V. NIỀM VUI HUYNH ĐỆ - Thánh Thần giữa anh em
Phil 2,1-5: Nếu quả thật sự liên kết với Đức Kitô đem lại cho chúng ta một niềm an ủi, nếu tình bác ái khích lệ chúng ta, nếu chúng ta được hiệp thông trong Thần Khí, nếu chúng ta sống thân tình và biết cảm thương nhau, thì xin anh em hãy làm cho niềm vui của tôi được trọn vẹn, là hãy có cùng một cảm nghĩ, cùng một lòng mến, cùng một tâm hồn, cùng một ý hướng như nhau. Đừng làm chỉ vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác. Giữa anh em với nhau, anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô Giêsu.
Thánh Thần thông hiệp
- Nhà Tiệc ly: cùng cầu nguyện
- Lễ Ngũ tuần: khả năng truyền thông mới, với con tim môn và tiếng nói mới
- Tông đồ công vụ: hợp nhất // đa dạng vì lợi ích cộng đoàn
- Phụng vụ: trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần - quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần - lãnh nhận Thánh Thể + tràn đầy Thánh Thần = một thân thể + một tinh thần - Thánh Thần xóa bỏ mọi ngăn cách (Giao hòa II)
Tình huynh đệ linh mục
Nhóm tông đồ và môn đệ linh mục đoàn
- Giúp nhau (Lc 5,6; Jn 21,3) - cãi nhau (Mc 9,33-34) - ngủ, bỏ chạy - từng hai người đi rao giảng / hai người cùng bỏ về (Lc 24,15) - rời anh em, đi vào đêm tối
- Những người bạn: quấy rầy (Lc 11,5-8) - tha nợ (Mt 18,23-25) - rửa chân (Jn 13,2-20)
- Gương xấu (Mc 8,33 Chúa nhìn các môn đệ, trách Phêrô)
Các động từ: liên đới, chia sẻ trách nhiệm, vui vẻ, chân thành, yêu thương, khiêm tốn, kiên nhẫn, cầu nguyện, giúp đỡ, ân cần đón nhận nhau, thông cảm, đồng tâm nhất trí, thành tâm thiện ý, quảng đại, hòa thuận, dành cho nhau những gì tốt đẹp nhất
Cái “tôi” của cá nhân và “chúng ta” của Hội Thánh
- thân tình → củng cố đời sống linh mục
- cộng tác → hỗ trợ tác vụ mục tử
“Tôi trồng, Apollo tưới”
Vườn địa đàng Thánh Thần
- công việc của xác thịt: các tội ích kỷ, bạo lực, thù nghịch, bất hòa, ghen tương, chia rẽ
- hoa quả (số ít) của Thánh Thần: “bác ái, vui tươi, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ” (Gl 5,22-23)
- Tâm cảm: yêu thương, vui tươi, an bình.
- Tinh thần: tốt lành, trung tín, tự chủ.
- Hành động: nhẫn nhục, nhân hầu, hiền hoà.
Vui tươi và bình an
Phương cách xây dựng
- Coi trọng người lãnh đạo (Rm 12, 9)
- Chấp nhận anh em với cả những khuyết điểm, thiếu sót.
- Làm điều tốt cho nhau (1 Tx 5,14) ; Gl 6,10)
- An ủi và xây dựng cho nhau (1Tx 5,11)
- Kiên nhẫn chịu đựng (1Tx 5,14)
- Thương xót, tha thứ “Mang gánh nặng cho nhau (Gl 6,2)
- Tùng phục lẫn nhau (1Pr 5,5)
- Cầu nguyện cho nhau (Gc 5,13-18)
- Khiêm tốn đối xử với nhau (1Pr 5,5)
- Sống tinh thần bài ca Đức Mến (1Cr 13,1- 13)

VI. NIỀM VUI MỤC TỬ - Thánh Thần và chúng tôi
2Tm 1,6-8: Cha nhắc cho con phải khơi dậy đặc sủng của Thiên Chúa, đặc sủng con đã nhận được khi cha đặt tay trên con. Vì Thiên Chúa đã chẳng ban cho chúng ta một thần khí làm cho chúng ta trở nên nhút nhát, nhưng là một Thần Khí khiến chúng ta được đầy sức mạnh, tình thương, và biết tự chủ. Vậy con đừng hổ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta, cũng đừng hổ thẹn vì cha, người tù của Chúa; nhưng dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa, con hãy đồng lao cộng khổ với cha để loan báo Tin Mừng.
Thánh Thần trong tác vụ
Ngôn sứ - Tư tế - Mục tử
Thầy dạy, thánh hóa, hướng dẫn // Lời Chúa, Bí tích, Mục vụ
- Những ngôn sứ loan báo Tin Mừng đầy Thánh Thần
- Những tư tế xây dựng Đền thờ Chúa Thánh Thần
- Những mục tử dẫn chiên bước theo Thánh Thần
- Ngôn sứ. “Tôi nói, tôi giảng không bằng lời lẽ khôn khéo hấp dẫn, nhưng chỉ dựa vào bằng chứng xác thực của Thánh Thần và quyền năng Thiên Chúa”. (1Cor 2,3-5).
- Tư tế giao ước mới. “Nhờ Thánh Thần hằng hữu thúc đẩy, Đức Kitô tự hiến tế làm hy lễ vẹn toàn”. (Dt 9,14)
- Mục tử. “Hãy ân cần lo cho chính mình và toàn thể đoàn chiên mà Thánh Thần đã đặt anh em làm người coi sóc (Cv 20, 28)
“Con có muốn trở thành linh mục, cộng tác viên của Giám Mục, để phục vụ và dẫn dắt Dân Chúa dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần không?”
Vâng nghe Thánh Thần
Căn phòng trên cao
- Không vội làm ngay, chờ sức mạnh trên cao
- Cầu nguyện, sẵn sàng dù chưa biết phải làm gì và làm cách nào
- Cứ để Thánh Thần làm việc, Ngài biết cách “ùa vào” - “đưa đi” - “ngăn cản”
- Nghe điều Thánh Thần nói với Hội Thánh (Kh 2,7; . . .)
- Nhận ra ý muốn của Thánh Thần
Tiến bước nhờ Thánh Thần
Như ngày Hiện xuống
- Mở cửa
- Đi ra - không khép kín
- Lên đường - không định cư
- Phiêu lưu / gió
- Mạo hiểm / lửa
- Nhận ra điều Chúa muốn, cách Chúa dạy
- Làm từng việc thật tốt: cúi xin Chúa sáng soi
- Phân định // kiểm tra kết quả và hệ quả [bình an, thanh thản hay bất an, xáo trộn]
- Để Chúa Thánh Thần dẫn, thúc, trói
- Lựa chọn, quy chiếu, quyết điịnh, hành động
- Làm theo cách thức của Thánh Thần:
vị trí: trước - giữa - sau → dẫn đi, khích lệ, hỗ trợ
phương thức: mạnh / nhẹ → an ủi khuyên bảo // ngăn cản, trói buộc

VII. NIỀM VUI HỘI THÁNH
Trong bách hại (Cv 4,31) Họ cầu nguyện xong, thì nơi họ đang tụ họp rung chuyển; ai nấy đều được tràn đầy Thánh Thần và bắt đầu mạnh dạn nói lời Thiên Chúa.
Khi an bình (Cv 9,31) Hồi ấy, trong khắp miền Giu-đê, Galilê và Samaria, Hội Thánh được bình an, được xây dựng vững chắc và sống trong niềm kính sợ Chúa, và ngày một thêm đông, nhờ Thánh Thần nâng đỡ.
Hội Thánh
Niềm vui trong hơi thở phục sinh
Niềm vui trong luồng gió khởi hành
Niềm vui với ngọn lửa tản ra
Niềm vui trong sức mạnh chứng nhân
Các Thánh Tử đạo
Hân hoan khi lao tù, mừng rỡ lúc gươm vung.
Nữ Vương Các Thánh Tử đạo
Nazareth: Thánh Thần rợp bóng trên Đức Trinh nữ - cưu mang Đấng Thánh
Nhà Tiệc Ly: lưỡi lửa trên Đức Thánh Mẫu và các Tông đồ - khai sinh Hội thánh.
Fiat – Magnificat – Stabat

Đức Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn
+ Giám mục Giáo phận Bà Rịa

 

Ban VHTT-GP.BMT ghi chép

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây