Giáo Phận Ban Mê Thuộthttps://gpbanmethuot.net/assets/images/logo.png
Thứ sáu - 14/08/2026 09:16 |
Tác giả bài viết: Tiến Hùng |
39
sáng thứ Sáu, ngày 14/08/2026, lúc 09g00, tại Đan viện Biển Đức Thiên Hòa, Đức cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc - Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột đã long trọng chủ sự Thánh lễ truyền chức Phó tế cho 3 thầy đã hoàn thành chương trình đào tạo tại Học Viện Liên Dòng Phao lô Nguyễn Văn Bình và Học Viện Donbosco, truyền chức Linh mục cho 1 thầy Phó tế.
DSC 8250
THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC PHÓ TẾ VÀ LINH MỤC - ĐAN VIỆN BIỂN
ĐỨC THIÊN HÒA
Trong niềm hân hoan và tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, sáng thứ Sáu, ngày 14/08/2026, lúc 09g00, tại Đan viện Biển Đức Thiên Hòa, Đức cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc - Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột đã long trọng chủ sự Thánh lễ truyền chức Phó tế cho 3 thầy đã hoàn thành chương trình đào tạo tại Học Viện Liên Dòng Phao lô Nguyễn Văn Bình và Học Viện Donbosco, truyền chức Linh mục cho 1 thầy Phó tế.
Đồng tế Thánh lễ có sự hiện diện của cha Phanxicô Paola Huỳnh Hoàng Nam (bề trên đan viện), Cha Tổng Đại Diện Giáo phận Phêrô Nguyễn Văn Thái, Cha Giám tỉnh, Tỉnh dòng Biển Đức Việt Nam Anrê Kim Thông Nguyễn Đức Trình, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà cố, quý ân nhân, thân nhân và đông đảo bà con giáo dân gần xa.
Mở đầu Thánh lễ, Đức cha nói: Thánh lễ hôm nay, cộng đoàn được mời gọi cùng bước lên “ngọn núi” – biểu tượng của nơi gặp gỡ Thiên Chúa trong thinh lặng, cầu nguyện và đối thoại. Đây cũng là giây phút chúng ta hân hoan tạ ơn Chúa vì Người vẫn không ngừng ban cho Hội Thánh những Phó tế để sống tinh thần người tôi tớ phục vụ, và những Linh mục để tiếp nối công trình cứu độ của Đức Kitô qua việc cử hành các Bí tích và tận tụy phục vụ cộng đoàn. Đức Kitô đã đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ. Vì thế, dù được thánh hiến và lãnh nhận muôn vàn ân sủng, các tiến chức vẫn mang trong mình thân phận mỏng giòn của con người, vốn bị chấn thương bởi tội Nguyên tổ. Cho nên các ngài luôn cần đến lời cầu nguyện và sự nâng đỡ của cộng đoàn. Trong tâm tình tạ ơn và cầu nguyện, chúng ta xin Chúa ban cho các tiến chức lòng can đảm bước tới bàn thờ để đón nhận sứ vụ mới; đồng thời ban ơn giúp các ngài luôn trung thành với ơn gọi, quảng đại dấn thân và hết lòng phục vụ “Dân Chúa” theo gương Đức Kitô.
Trong phần giảng lễ, Đức cha chủ tế đã chia sẻ: Trong niềm vui tạ ơn, cộng đoàn quy tụ để cảm tạ Thiên Chúa vì Người tiếp tục ban cho Hội Thánh những người con quảng đại dấn thân trong sứ vụ Phó tế và Linh mục. Lời Chúa qua các bài đọc đưa chúng ta vào một hành trình đức tin với ba hình ảnh: Môsê gặp Thiên Chúa trên núi Khôrép, Abraham lên đường trong niềm tín thác, và các Tông đồ được Đức Giêsu sai đi loan báo Tin Mừng. Ba hình ảnh ấy cũng diễn tả hành trình của người sống đời dâng hiến, được gói trọn trong ba chữ “T”: Thinh lặng - Tín thác - Thừa sai. Đây cũng là những nét đặc biệt gắn liền với linh đạo Thánh Biển Đức mà Đan viện Thiên Hòa đang sống.
Thứ nhất, “Thinh lặng” để gặp Chúa. Môsê gặp Thiên Chúa giữa sa mạc, nơi Người phán: “Hãy cởi dép ở chân ra, vì nơi ngươi đang đứng là đất thánh”. Chính trong thinh lặng, Môsê nhận ra tiếng Chúa và đón nhận sứ mạng. Đời sống đan tu cũng là một lời chứng rằng: Giữa thế giới ồn ào, Thiên Chúa vẫn hiện diện và ngỏ lời trong thinh lặng. Phương châm Ora et Labora - Cầu nguyện và Lao động nhắc nhở rằng mọi hoạt động phục vụ phải bắt nguồn từ cầu nguyện. Vì thế, các tiến chức được mời gọi bén rễ sâu trong Thánh lễ, Chầu Thánh Thể, Giờ Kinh Phụng vụ và đời sống cầu nguyện riêng, bởi chỉ trong thinh lặng nội tâm, con người mới thực sự gặp gỡ và gắn bó với Thiên Chúa. Thứ hai, “Tín thác” để sống với Chúa. Abraham đã lên đường mà không biết mình sẽ đi đâu, chỉ vì tin vào Đấng đã gọi ông. Đời sống dâng hiến cũng là một cuộc “liều lĩnh” trong đức tin, nhưng không phải liều lĩnh vô căn cứ, mà là liều lĩnh trong tín thác. Người tận hiến bước đi vì tin rằng Đấng đã gọi cũng sẽ ban ơn trung thành và đồng hành với mình trên mọi nẻo đường. Thứ ba, “Thừa sai” để làm vinh danh Chúa. Đức Giêsu sai các môn đệ ra đi để phục vụ và loan báo Tin Mừng. Với người sống đời đan tu, sự thừa sai không nhất thiết là rời khỏi đan viện, nhưng trước hết là ra khỏi chính mình, mở lòng đến với tha nhân bằng tình yêu và đời sống chứng tá. Tất cả quy hướng về một mục tiêu duy nhất: “Trong mọi sự, Thiên Chúa được tôn vinh.”
Đức cha nhấn mạnh: Chức Phó tế và Linh mục không phải là một danh dự, nhưng là một lời mời gọi phục vụ nhiều hơn theo gương Đức Kitô, Đấng đã ở giữa các môn đệ như một người tôi tớ. Trong đời sống độc thân thánh hiến, các thầy được mời gọi trao hiến trọn vẹn cho Chúa và quảng đại phục vụ Dân Người. Ước mong các thầy luôn sống trong sạch, trung thành với Tin Mừng, gìn giữ kho tàng đức tin bằng một lương tâm ngay thẳng, để lời rao giảng được minh chứng bằng chính đời sống. Nhờ đó, các thầy trở nên những khí cụ hữu hiệu của Chúa Thánh Thần, giúp nhiều người gặp được Đức Kitô và được tái sinh trong Người. Xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho các tiến chức, để các tiến chức luôn trung thành với ơn gọi, quảng đại hiến thân và làm cho cuộc đời mình trở thành lời ca tôn vinh Thiên Chúa.
Nghi thức truyền chức bắt đầu với phần giới thiệu các tiến chức: Ba thầy được truyền chức Phó tế: 1. Giuse Bùi Thế Hiển 2. Phaolô Maria Trần Văn Đường 3. Antôn Nguyễn Đình Đương Một thầy được truyền chức Linh mục: 1. Maria Antôn Bùi Quang Huấn
Sau đó, Đức Cha Giáo phận thẩm vấn các tiến chức về quyết tâm, nhiệm vụ, thừa tác vụ trong việc rao giảng Lời Chúa; và cuối cùng là lời hứa: kính trọng, vâng phục Bề trên giáo phận và các Đấng kế vị.
Cộng đoàn cùng hiệp thông trong phần Kinh cầu các Thánh, xin các thánh chuyển cầu cho những người sắp được thánh hiến.
Kinh cầu kết thúc, nghi thức phong chức Phó tế được tiếp diễn với việc các tiến chức tiến lên để Đức Giám mục đặt tay truyền chức. Sau lời nguyện truyền chức, Đức cha trao dây Stola và sách Tin Mừng cho từng Tân chức, với lời nhắn nhủ: “Con hãy tin điều con học, dạy điều con tin và thi hành điều con dạy.” Nghi thức kết thúc với cử chỉ trao hôn bình an giữa Đức cha và các Tân chức.
Tiếp theo là Nghi thức diễn nghĩa dành cho Tân Linh mục: Lời nguyện phong chức - Làm phép và mặc Phẩm phục - Xức dầu bàn tay - Nhận và trao lễ vật cho Tân chức - cuối cùng là Nghi thức Trao hôn bình an của Đức cha, quý cha đến Tân Linh mục.
Sau đó, Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể - giờ phút mà lần đầu tiên tân Linh mục được cùng quý Linh mục cử hành hy tế Thánh.
Trước khi Đức Giám mục Giáo phận ban phép lành cuối lễ, Cha bề trên Đan Viện đã dâng lời cảm ơn sâu sắc đến Đức Cha Gioan Baotixita, quý cha, quý bề trên, quý đan sĩ, tu sĩ, quý ông bà cố, quý ân nhân và toàn thể cộng đoàn. Bên cạnh đó, cha cũng không quên cảm ơn Ban Phụng tự, Ban Truyền thông, Ban Âm thanh và Ban Ẩm thực đã tận tình phục vụ để Thánh lễ được sốt sắng và tốt đẹp. Đặc biệt là lòng biết ơn quý ân nhân, Hội Bảo trợ Ơn gọi và thân nhân, cách riêng quý ông bà cố của các tân chức, những người đã âm thầm hy sinh, cầu nguyện và nâng đỡ ơn gọi của dòng. Cha bề trên đan viện còn bày tỏ mong muốn: cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho bốn tân chức và anh em Đan viện, để anh em luôn trung thành, khiêm tốn và quảng đại trong đời sống dâng hiến.
Cuối lễ, Đức Cha Giáo phận xin Chúa chúc lành để cộng đoàn Biển Đức Thiên Hòa tiếp tục lớn mạnh trong đời sống thiêng liêng và trở nên chứng tá Tin Mừng. Thứ đến, Đức Cha chia vui với quý ông bà cố. Và sau cùng, ngài nhắn gửi các Tân Phó tế và Linh mục:Hãy như các Tông đồ trên núi Tabor, sau vinh quang là hành trình “xuống núi” phục vụ. Xin các tân chức luôn trung thành cầu nguyện, can đảm dấn thân để sống đời chứng tá Tin Mừng.
Thánh lễ khép lại trong tâm tình tri ân và cảm tạ. Một ngày hồng phúc không chỉ với quý thầy Phó tế, Tân Linh mục và gia đình; mà còn là niềm vui lớn lao cho Đan Viện Biển Đức Thiên Hòa lại có thêm những thợ gặt mới, bước vào hành trình mới - hành trình của người mục tử mang theo trái tim của Đức Kitô với lời thưa “Xin Vâng” được khắc ghi bằng cả cuộc đời dâng hiến. Kết thúc Thánh lễ Truyền chức Linh mục, Phó tế, Đức Cha, quý Cha và gia đình các Tân chức chụp hình lưu niệm... Mọi người ra về trong niềm vui và sự bình an của Chúa Kitô Phục Sinh.