THƯ TIỄN BẠN HIỀN

Linh thân mến,
Vậy là sau một hành trình dài bôn ba, Bạn đã dừng chân nơi cõi tạm để Về Nhà Cha trước bọn mình. Dẫu biết rằng chúng ta sẽ lại gặp nhau ở “Chốn Bình Yên” ấy. Nhưng khi nghe tin Bạn ra đi, tim mình như thắt lại.
Vừa đi lễ sáng về, thấy Trưởng Lớp báo trên Zalo: “Linh (Ba Làng) mới qua đời nhờ Bình thông báo cho anh chị em biết, cảm ơn nhiều!”
Lúc đó, đầu óc mình trống rỗng, chân tay cứng còng. Không thể thực hiện được công việc Trưởng Lớp giao. Ngay sau đó, trên Zalo, mình thấy hàng loạt thông tin về Bạn. Những lời chia buồn, những hình ảnh kỷ niệm,… Các Anh lớp trên, các Bạn lớp dưới, ai cũng thổ lộ tâm tình yêu quý Bạn. Ước chi, khi mình nằm xuống, cũng được anh em trong Gia đình Lê Bảo Tịnh tiếc thương, quý mến như đối với Bạn.
Linh thân mến,
Trong đầu mình lúc này, bao nhiêu kỷ niệm dưới mái trường Chủng viện Lê Bảo Tịnh đang ùa về như vừa mới hôm qua, bao nhiêu hình ảnh nhảy múa trong đầu chẳng theo thứ tự nào. Chúng mình đã cùng nhau lớn lên trong từng trang sách, từng câu chữ trong lưu bút học trò mỗi dịp Hè về, từng lời kinh ê a sớm tối trong lý tưởng cao vời.
Dẫu biến cố năm 1975 đẩy đưa mỗi người một ngả. Kẻ đi xa, người ở lại, ngăn cách ngàn trùng, nhưng tình bạn vẫn keo sơn gắn bó. Giữa cuộc sống hối hả nơi hải ngoại, trái tim Bạn luôn hướng về nguồn cội.
Từ Úc Châu đến Việt Nam lúc bấy giờ là một khoảng cách xa xăm muôn trùng. Nhưng từ trái tim Bạn đến với anh em Lớp Truyền Tin chưa bao giờ có ranh giới. Giữa những bộn bề nơi xứ người, Bạn vẫn thường chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với những người bạn đồng môn Lê Bảo Tịnh, bất kể cùng lớp hay khác lớp. Bạn luôn sẵn lòng giúp đỡ những anh em lâm vào cảnh gian truân, khốn khó nơi quê nhà.
Anh em Lớp Truyền Tin và anh em Lê Bảo Tịnh luôn nhớ và tự hào về Bạn – một người anh em sống bằng nghĩa tình cao đẹp chân thành, một tấm lòng yêu thương quảng đại và luôn biết sẻ chia.
Nguyện xin Thiên Chúa là Cha nhân từ mở rộng vòng tay đón nhận Bạn vào cõi trường sinh vĩnh cửu. Nơi ấy, Bạn không còn phải lo toan, vất vả, không còn những cơn đau do bệnh tật, mà chỉ còn niềm vui hạnh phúc bên chân Chúa.
Tạm biệt bạn hiền. Chúc Bạn bình an trên đường Về Quê. Hẹn một ngày tất cả anh em chúng ta lại được đoàn tụ viên mãn trên nước trời.
Tiễn biệt Bạn!
Vũ Đình Bình
Video: THƯ TIỄN BẠN HIỀN
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Thông Báo của Học viện Công giáo Việt Nam
Ca đoàn cần chấm dứt đeo dây “stola”
Bài hát cộng đồng lễ Chúa Ba Ngôi năm A
Ca đoàn cần chấm dứt việc “đeo dây stola”
Ở lại trong tình yêu - mạch sống và niềm vui
Nguồn mạch sự sống của ta ở đâu?
LBT: Thánh lễ cầu nguyện tháng 5-2026
Thánh ca Phụng vụ Chúa nhật 6 Phục Sinh
Đại Hội Thánh Nhạc Lần Thứ 56
Nhịp sống Giáo hội Việt Nam - Số 72
Mạch sống và nhát kéo yêu thương
Khai mạc Tuần thường huấn Linh mục -đợt 1
Bình an nơi Chúa
Yêu và giữ Lời
“Tôi đã thấy nước …”
Gia trưởng Gx. Vinh Quang: Giải bóng chuyền
Bình an theo kiểu của thầy Giêsu
Thông Báo Chương Trình Đào Tạo 2026-2027
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi