Thánh lễ an táng nữ tu Marie Joseph de Jésus Phạm Thị Tứ
Lúc 15g00 ngày 09.01.2014, tại nhà nguyện Đan viện Carmel giáo xứ Kim Mai GP. Ban Mê Thuột, thuộc Buôn M’Duk, Phường Tân An, TP.BMT. Đức Cha Giáo phận đã chủ sự thánh lễ thánh lễ tạ ơn cuối cùng của nữ tu Marie Joseph de Jésus Phạm Thị Tứ. Tham dự thánh lễ, có Đức ông Tổng Đại diện, quí cha Hạt trưởng, quí cha trong và ngoài giáo phận, Mẹ Bề Trên dòng Carmel Nha Trang, quí Bề Trên, quí tu sĩ nam nữ, chủng sinh, quí nữ tu trong đan viện, thân nhân của sơ Marie Joseph de Jésus Phạm Thị Tứ và đông đảo bà con giáo dân.
Nữ Đan sĩ Marie Joseph de Jésus Phạm Thị Tứ sinh ngày 06. 01. 1919, tại Đông Tràng, giáo phận Vinh. Nhập dòng Carmel Thanh Hóa ngày 28. 02. 1943. Khấn đầu ngày 03. 10. 1951 và khấn trọn đời ngày 01. 10. 1957. Chị sống trong nhà Chúa 71 năm, 63 năm thuộc về Chúa. Trong đời sống tu trì, chị được cử đến phục vụ nhiều đan viện. Năm 1994, Buôn Ma Thuột là nơi cuối cùng trong cuộc đời tu trì của chị. Chị được Chúa gọi về lúc 20g10 ngày 08. 01. 2014 tại đan viện Carmel Banmêthuột, hưởng thọ 95 tuổi.
Trong đời sống trì, chị luôn khiêm tốn cầu nguyện và phục vụ chị em với nụ cười tươi nở trên môi, chị đã để lại những kỷ niệm đẹp đẽ trong lòng những người có cơ duyên gặp gỡ chị. Vào ngày lễ Hiển Linh vừa qua, sau những ngày trên giường bệnh, chị ao ước được về với Chúa, đã nói với các chị em trong Đan viện : “ Hôm nay là ngày sinh nhật của chị sao chưa thấy Chúa gọi chị về...”. Nhưng ba ngày sau, chị trút hơi thở êm ái trong niềm tin yêu phó thác vào Chúa, trong vòng tay yêu thương của các chị em trong Đan viện, đặc biệt với sự nâng đỡ của Mẹ Bề Trên Đan viện Carmel Nha Trang.
Sau thánh lễ, ĐGM và cộng đoàn tiễn đưa linh cữu của chị an nghỉ trong đất thánh của Đan viện, để bắt đầu cuộc sống vĩnh cửu, được kết hợp mật thiết với Chúa Kitô thiết thực hơn và tiếp tục phát triển điều chị mong ước trong đời thánh hiến là trở nên giống Chúa Giêsu Kitô và trở nên ích lợi cho phần rỗi mọi người.


Mẹ Bề Trên Dòng Carmel Nha Trang đọc lời cảm ơn
ANH THƯ
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đức tin – chiếc cầu nối con người với quyền năng Thiên Chúa
VHTK Thánh Micae Nguyễn Huy Mỹ, Giáo dân, ngày 12.08
VHTK Thánh Giacôbê Ðỗ Mai Năm, Lm, ngày 12.8
VHTK Thánh Antôn Nguyễn Ðích, giáo dân, ngày 12.8
VHTK Thánh Laurensô Phó Tế - Tử Đạo Ngày 10.8
VHTK Thánh Đaminh Ngày 8. 8
Đại Hội Giáo lý toàn quốc lần thứ VII -Ngày cuối
Từ bỏ mình?
Có dừng chân nhưng không đứng lại
Trực tuyến Thánh lễ Bế mạc Đại Hội Giáo Lý
Bài hát chủ đề ĐH Giới trẻ TG Seoul 2027
Tiếp kiến chung (5/8)
Tình yêu muôn thuở
Khi Chúa thinh lặng
Đại Hội Giáo lý toàn quốc lần thứ VII - Ngày thứ 3
Giá Trị Của Khổ Ðau Và Từ Bỏ
Đức tin lớn lên trong giông bão (Mt 14,22-33)
LBT: Thánh lễ Cầu nguyện tháng Tám 2026
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi