Giáo xứ Thổ Hoàng – Thánh lễ vọng Phục Sinh
Lúc 19 giờ 20 tối thứ bảy Tuần Thánh, cha quản xứ Giuse Trần Thế Thành đã long trọng cử hành Thánh lễ Vọng Phục Sinh. Thầy Phó tế Augustino Phan Minh Danh phụ tế.
Vì là thánh lễ trọng, có nhiều người tham dự, nên giáo xứ đã bố trí ghế ngồi hai bên hông nhà nhà thờ giúp người giáo dân có chỗ ngồi ổn định để sốt sắng tham dự vào phụng vụ của đêm Canh thức vượt qua với các phần thắp Nến Phục Sinh, Phụng vụ Lời Chúa, Phụng vụ Phép Rửa và Phụng vụ Thánh Thể.
Nghi thức làm phép lửa và thắp nến Phục sinh được thực hiện ngoài nhà thờ trong không gian đầy bóng tối. Ánh sáng Chúa Kytô trên cây nến Phục Sinh được long trọng kiệu vào nhà thờ. Sau lần xướng thứ hai: Ánh Sáng Chúa Kytô thì ánh sáng được lấy từ cây nến Phục sinh lần lượt được đốt lên những cây nến nhỏ của cộng đoàn dân Chúa. Đây là một hình ảnh tuyệt vời và là dấu chỉ nói lên sứ mạng của người Kitô hữu là chúng ta phải mang ánh sáng Chúa Kitô đi khắp nơi, phải là chứng nhân của ánh sáng Chúa Kytô cho chính mình, gia đình và mọi người.
Khi tất cả nến trong nhà thờ đã được thắp sáng cùng với điện trong nhà thờ được bật lên thì thầy phó tế Augustino Phan Minh Danh đọc Công bố Tin Mừng Phục sinh.
Phụng vụ Lời Chúa hôm nay cộng đoàn được nghe bài trích sách Sáng Thế (1,1.26-31a), kế tiếp là bài trích sách Xuất Hành (14,15-15,1) và bài trích sách Tiên tri Êdêkiel (Ed 36, 16-17a. 18-28), kết thúc là bài Thánh Thư: Rm 6, 3-11.
Phần chia sẻ Lời Chúa, cha Giuse chia sẻ hình ảnh những người phụ nữ rất can đảm đi tìm Chúa mà Tin Mừng Thánh Luca 24,1-12 kể lại. Nhờ thế các bà đã được các thiên sứ loan báo Đức Giêsu sống lại qua câu hỏi: “Sao các bà lại tìm người sống ở giữa kẻ chết?” (Lc 24, 5).
Một điểm nổi bật là Đức Kytô sống lại Ngài không có một thái độ giận hờn và ghét bỏ các môn đệ, những người đã giết Ngài, đã chối Ngài, đã chạy trốn và đã phản bội Ngài. Ngài vẫn luôn bao dung và yêu thương họ đến cùng, Ngài đã chết và đã sống lại dẫn loải người tới sự sống bất diệt.
Sau bài giảng, cha chủ tế làm phép nước, toàn thể cộng đoàn tuyên xưng Đức Tin bằng lặp lại lời hứa khi lãnh nhận bí tích Rửa Tội, và cha chủ tế và thầy Phó tế đi rảy nước thánh trên cộng đoàn.
Thánh lễ tiếp tục bằng phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 21g30.
Cha quản xứ gởi lời mừng lễ Phục Sinh tới toàn thể cộng đoàn dân Chúa, đặc biệt chúc mừng ca đoàn Alleluia mừng lễ quan thầy hôm nay.
Xem Hinh Ảnh https://photos.app.goo.gl/sCeFT9HmkcjujEBG6
Hồng Bính
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đừng khóa cửa Nước Trời bằng chính đời sống của mình
Thánh ca Phụng vụ - Chúa Nhật 27 TN A
Nhịp sống Giáo hội Việt Nam số 95
Đạo thật bắt đầu từ lòng công chính và yêu thương
Xin cầu nguyện cho ĐTC trong ca phẫu thuật
Kinh Truyền Tin 11/10/2026
Đẹp lòng Chúa phải đẹp từ tâm hồn
70 Câu hỏi Sứ Điệp ngày TG Truyền Giáo 2026
Truyện ngắn: Ngày Biển Còn Xanh
Tâm tình của Đức cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh
Hạnh Phúc thay… kẻ được chọn
Chuyện cuối tuần: Tiệc Cưới Nước Trời
Thiếu nhi VHTK CN 29 TN A
Dấu lạ lớn nhất là tình yêu
SNTM Chúa Nhật XXVIII Thường Niên -Năm A
VHTK thánh Inhaxiô Antiôkia, GM Tử đạo, ngày 17.10
VHTK thánh Têrêsa Avila, Tiến sĩ, ngày 15.10
VHTK thánh Callistô I, Giáo hoàng, ngày 14.10
VHTK thánh Margarita M. Alacoque, Ðồng Trinh, ngày 13.10
VHTK CHÚA NHẬT 29 TN A
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi