Thánh lễ Tuyên Khấn Trọn Đời và Mừng Kim Khánh Khấn Dòng - Ngày 30/ 05/ 2020
Như những màu hoa dâng lên tòa Mẹ, để được Mẹ tiến dâng lên chúc tụng tôn vinh Thiên Chúa, 13 Chị được hạnh phúc Tuyên Lời Vĩnh Khấn và hai Chị kỷ niệm 50 Năm Khấn Dòng.
Sau tuần tĩnh tâm hồng phúc, sáng 30 tháng 5 năm 2020, tại nguyện đường Dòng Nữ Vương Hòa Bình, Đức Giám Mục Giáo phận Ban Mê Thuột Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản đã chủ tế Thánh lễ Tạ ơn, cùng với quý cha, quý phụ huynh thân nhân chị em, và toàn thể chị em trong Dòng hân hoan dâng tâm tình ca ngợi tình yêu Thiên Chúa, cầu nguyện cho quý chị em trung thành với lễ dâng đời thánh hiến.
Trong thánh lễ, Đức Giám mục Giáo phận đã chia sẻ với cộng đoàn phụng vụ, và gởi tới chị em những lời huấn dụ đầy ý nghĩa; Đức cha cầu chúc quý chị trở thành những sứ giả của bình an, niềm vui và hy vọng … Và như bà Elisabeth, chị em trở nên những người đầy Thánh Thần, được Thánh Thần chiếm hữu, bao bọc, và có một sự khôn ngoan, can đảm lạ thường để có thể nói tiên tri và rao giảng về Đức Giêsu cách thuyết phục và có hiệu quả.
Đức cha cũng mời gọi : “Mỗi người chị em trong Hội Dòng cố gắng sống, để chính bản thân mình được đầy tràn ơn Chúa, và là tác nhân đem đến cho người khác, được đầy tràn Thánh Thần …"
Nghi Thức Tuyên Khấn Trọn Đời diễn ra thật sốt sắng và cảm động. Từng khấn sinh tiến lên cung thánh với nến sáng phục sinh, đặt tay mình trong tay chị Tổng Phụ trách, trước sự chứng giám của Đức Giám mục Giáo phận và của toàn thể cộng đoàn, nói lên lời tự nguyện cam kết tận hiến cho Thiên Chúa: sống Khiết tịnh, Khó nghèo và Vâng phục “trọn đời” trong gia đình Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình Ban Mê Thuột.
Sau lời nguyện thánh hiến các khấn sinh, Đức cha chủ tế làm phép và trao Nhẫn giao ước, triều thiên cho các khấn sinh. Đây chính là dấu chỉ các chị đã thuộc trọn về Chúa bằng lời khấn trọn đời. Chị Tổng Phụ trách đón nhận quý chị em là thành viên chính thức của Hội dòng với đầy đủ mọi nghĩa vụ và quyền lợi.
Sau khi nhận phép lành cuối lễ, các chị mừng hồng ân hôm nay cùng chụp hình lưu niệm với Đức cha và quý Cha.
Thánh lễ được kết thúc dưới tia nắng rực sáng, trên ngọn đồi hòa bình quang đãng tươi mát sau cơn mưa đầu mùa. Cộng đoàn dùng cơm gia đình chia sẻ niềm vui với các chị em lãnh nhận hồng ân.
BBT NVHB
Nguồn: dongnuvuonghoabinh.com
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Thánh lễ Tạ ơn tại Don Bosco Tắc Vân -Cà Mau
SNTM CN31TNC - Lễ Các Đẳng linh hồn
Khai mạc tuần Triển lãm Phép lạ Thánh Thể
Lễ Tạ ơn của Tân Linh mục Giuse Sùng A Tịnh
Lời Chúa CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN -C
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN
Thiếu Nhi VHTK Chúa Nhật 31 TN C
Bài hát cộng đồng lễ Các Thánh Tử Đạo VN
SNTM Lễ Các Thánh Nam Nữ -Năm C
Trực tiếp Tiếp kiến chung hằng tuần
Cửa Hẹp Là Chất Lượng
Ơn goị của sự biến đổi
Chiếc lưng còng vô hình
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN
Từ Kỹ Thuật Số đến Cõi Vĩnh Hằng
Hội Ngộ Liên Tôn Lần XV
Nhịp Sống Giáo Hội Việt Nam Số 44
Thiếu Nhi VHTK CN 31 TN C - Hình tô màu
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi