Giá của sự thật
Sự thật luôn có giá của nó. Sống sự thật nghĩa là chấp nhận trả giá: nhẹ thì bị xa lánh, nặng thì bị bịt miệng, thậm chí bị diệt khẩu.
Nhưng Chúa Giêsu khẳng định: “Sự thật sẽ giải thoát anh em” (Ga 8,32). Người Việt vẫn thường nói: “Cây ngay không sợ chết đứng.”
“Nhà vua không được lấy bà ấy làm vợ” (Mt 14,4). Gioan Tẩy Giả đã can đảm nói thẳng điều phải nói, dù biết rằng cái giá phải trả có thể là mạng sống. Ông hiểu: chân lý không thể mặc cả, và thỏa hiệp với sai trái chỉ làm con người đánh mất chính mình.
Hêrôđê sợ dân chúng nên không dám giết Gioan, nhưng lại không thắng nổi dục vọng thấp hèn. Đằng sau bữa tiệc say sưa và cơn mê đắm xác thịt là một cái chết oan uổng cho ngôn sứ. Những kẻ gian dối luôn sợ bị lộ, nên tìm mọi cách để bịt miệng sự thật – bằng hứa hẹn, vu khống hay bạo lực.
Thời nay, vẫn còn nhiều “Hêrôđê” – những kẻ bị dẫn dắt bởi quyền lực, dục vọng và ích kỷ. Vẫn còn những tiếng nói của lương tâm bị bóp nghẹt. Nhưng sự thật có thể bị chôn vùi, không bao giờ bị tiêu diệt.
Người Kitô hữu được mời gọi làm chứng cho sự thật, dù đôi khi phải chịu thiệt thòi, bị hiểu lầm, thậm chí bị loại trừ. Dám bênh vực chân lý là bước đi trên con đường thập giá, nhưng cũng là con đường dẫn đến tự do và sự sống.
Lm. Giuse Hoàng Kim Toan
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn