TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XX Thường Niên -Năm A

“Này bà, bà có lòng mạnh tin. Bà muốn sao thì được vậy.” (Mt 15,28)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Sống thanh thoát và biết chia sẻ

Chủ nhật - 16/08/2026 05:27 | Tác giả bài viết: Hồng Bính |   52
Chúa không nói rằng có tiền, có của là có tội, cũng không kết án người giàu. Điều Chúa cảnh báo chính là lòng bám víu vào của cải, khi tiền bạc trở thành chỗ dựa, thành điều quan trọng hơn cả Thiên Chúa và con người.

SỐNG THANH THOÁT VÀ BIẾT CHIA SẺ
Mt 19, 23-30

Tin Mừng hôm nay kể lại lời Chúa Giêsu: “Người giàu có khó vào Nước Trời.” Chúa còn dùng một hình ảnh rất mạnh: “Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa.” Chúa không nói rằng có tiền, có của là có tội, cũng không kết án người giàu. Điều Chúa cảnh báo chính là lòng bám víu vào của cải, khi tiền bạc trở thành chỗ dựa, thành điều quan trọng hơn cả Thiên Chúa và con người.

Chàng thanh niên trong bài Tin Mừng là một người tốt, giữ luật và có thiện chí. Nhưng khi Chúa mời gọi anh bán của cải, cho người nghèo rồi đi theo Người, anh đã buồn bã bỏ đi, vì anh có quá nhiều của cải. Anh muốn theo Chúa, nhưng lại không muốn từ bỏ điều đang chiếm giữ trái tim mình.

Đó cũng có thể là hình ảnh của mỗi chúng ta. Có khi chúng ta không giàu về tiền bạc, nhưng lại giàu về sự bám víu: bám vào tiền, tài sản, danh dự, quyền lợi, tiện nghi, ý riêng. Có khi chúng ta vẫn đi lễ, đọc kinh, giữ đạo, nhưng trong lòng lại đặt sự an toàn vật chất lên trên việc sống theo Tin Mừng.

Vì thế, “nghèo” mà Chúa Giêsu mời gọi trước hết không phải là không có gì, nhưng là không để bất cứ điều gì trở thành ông chủ của lòng mình. Người có tinh thần nghèo khó biết rằng mọi sự mình có đều là quà Chúa ban. Vì thế, họ biết tạ ơn, biết đủ, biết chia sẻ và biết quan tâm đến người khác.

Một Giáo Hội của người nghèo không chỉ là một Giáo Hội nói về người nghèo hay giúp đỡ người nghèo khi có dịp. Đó phải là một Giáo Hội trong đó mỗi người biết sống đơn sơ, liên đới và quảng đại, đồng thời biết mở mắt nhìn thấy những người đang đau khổ ngay bên cạnh mình.

Người nghèo có thể là một gia đình đang thiếu thốn. Có thể là một người già neo đơn, một bệnh nhân, một người thất nghiệp, một em nhỏ thiếu tình thương. Cũng có thể là một người đang bị tổn thương, bị bỏ rơi và rất cần một lời hỏi thăm, một sự cảm thông.
Lời Chúa hôm nay đặt cho mỗi người một câu hỏi rất đơn giản nhưng quan trọng: Tôi đang làm chủ của cải hay đang để của cải làm chủ tôi? Tôi có biết chia sẻ những gì mình có cho người khác không? Người nghèo có thật sự có một chỗ trong trái tim tôi không?

Chúa Giêsu biết rằng con người rất khó thoát khỏi sự bám víu ấy. Vì thế, khi các môn đệ hỏi: “Vậy thì ai có thể được cứu?”, Người trả lời: “Đối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể.”

Đây chính là niềm hy vọng của chúng ta. Chúng ta không thể tự mình thắng được lòng tham, sự ích kỷ và tính bám víu. Nhưng nếu biết cầu nguyện, phó thác và để Chúa biến đổi, chúng ta có thể học được cách sống thanh thoát hơn.

Sống Lời Chúa hôm nay, mỗi người có thể bắt đầu từ những việc rất nhỏ: bớt một chi tiêu không cần thiết để chia sẻ với người túng thiếu; dành thời gian thăm hỏi một người cô đơn; quảng đại hơn với người đang cần giúp đỡ; và nhất là tập biết đủ, không so sánh, không chạy theo vật chất.

Một Giáo Hội của người nghèo sẽ được xây dựng không chỉ bằng những chương trình lớn, nhưng bằng những trái tim biết yêu thương và những bàn tay biết chia sẻ.

Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta có một tâm hồn nghèo khó, thanh thoát và quảng đại, để của cải không trở thành bức tường ngăn cách chúng ta với Chúa và với anh chị em. Xin cho chúng ta biết dùng những gì mình có để phục vụ, chứ không để những gì mình có chiếm hữu trái tim mình.

“Đối với Thiên Chúa, mọi sự đều có thể.” Amen.
 
Hồng Bính

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây