TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XXX Thường Niên -Năm C

“Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.” (Lc 13,9-14)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Vượt qua ngưỡng cửa hy vọng

Thứ ba - 21/10/2025 04:34 | Tác giả bài viết: L.m Giuse Hoàng Kim Toan |   33
“Đừng sợ! Hãy mở rộng cửa cho Đức Kitô.”
Vượt qua ngưỡng cửa hy vọng

VƯỢT QUA NGƯỠNG CỬA HY VỌNG

 

Sợ hãi – Tội lỗi – Ơn cứu chuộc – Tự do đích thực

Từ những ngày đầu triều đại giáo hoàng của Gioan Phaolô II, tiếng kêu vang lên cách mạnh mẽ và phổ quát: “Đừng sợ! Hãy mở rộng cửa cho Đức Kitô.” Đây không chỉ là lời nhắc nhở cá nhân, mà là lời mời gọi mang chiều sâu thần học và nhân học — nơi con người được mời gọi vượt qua nỗi sợ để bước vào hy vọng, từ sợ hãi đến tự do trong ánh sáng cứu chuộc.

Tư tưởng này được kết tụ rõ nét trong hai tác phẩm chính: Redemptor Hominis (1979) và Crossing the Threshold of Hope (1994). Bài viết này sẽ phân tích mối liên hệ giữa sợ hãi – tội lỗi – ơn cứu chuộc – tự do đích thực trong tư tưởng của ngài, nhằm làm sáng rõ cách ngài hiểu con người và mầu nhiệm cứu độ. Sợ hãi – hệ lụy của tội lỗi và khủng hoảng nhân học

  1. Sợ hãi như biểu hiện sâu xa của mất mát căn tính

    • Gioan Phaolô II khẳng định rằng con người “không thể sống mà không có tình yêu; nếu tình yêu không được tỏ bày cho người ấy, nếu người ấy không kinh nghiệm và sở hữu nó” thì “con người vẫn là một hữu thể khó hiểu đối với chính mình.”¹

    • Sợ hãi ở đây không đơn thuần là phản ứng tâm lý, mà biểu hiện của tình trạng bị tách rời khỏi Thiên Chúa và khỏi tình yêu — nguồn căn của tự do và phẩm giá.

  2. Tội lỗi – nguồn gốc và tác động

    • Tội lỗi không chỉ là vi phạm một lệnh truyền, mà — như Gioan Phaolô II diễn giải trong Crossing the Threshold of Hope — là “nỗ lực xóa bỏ quyền làm cha/mẹ, phá hoại những tia sáng chiếu lan trong thế giới đã tạo dựng” và khiến “con người bị bỏ lại chỉ với cảm giác làm nô lệ.”²

    • Vì thế sợ hãi là hệ quả tất yếu: con người sợ chính mình (vì biết sự yếu hèn), sợ Thiên Chúa (vì nhận ra bản thân không xứng) và sợ người khác (vì bị nhìn thấy trong sự thật yếu đuối).

  3. Khủng hoảng nhân học trong thế giới hiện đại

    • Giáo hoàng nhìn thấy con người hiện đại “có nhiều lý do để cảm thấy sợ hãi” — những biến động xã hội, kinh tế, những hệ thống quyền lực và những sản phẩm nhân loại đang dần vượt khỏi kiểm soát.³

    • Như vậy, sợ hãi không phải là ngoại vi của đời sống Kitô, mà là dấu chỉ nhân học sâu sắc cần được giải đáp qua Tin Mừng.

“Đừng sợ!” – lời mạc khải cứu chuộc

  1. Lời kêu gọi mang tính mạc khải

    • Gioan Phaolô II giải thích rằng lời “Đừng sợ!” không chỉ là lời khích lệ, nhưng là lời mạc khải — bởi Đức Kitô đã nói với nhiều người mà người gặp: “Đừng sợ!” (x. Lc 1, 30; Mt 1, 20; Lc 5, 8).⁴

    • Như vậy, lời ấy bắt nguồn từ Tin Mừng và được giáo hội, qua vị giáo hoàng này, lập lại như sứ điệp thiết yếu cho nhân loại.

  2. Ơn cứu chuộc và mối liên hệ với sợ hãi

    • Trong Redemptor Hominis, ngài viết: “Trong mầu nhiệm Cứu Chuộc, con người được tái ‘thực hiện’ và, có thể nói, được tạo mới.”⁵

    • Sự tái tạo này là câu trả lời cho nỗi sợ: khi Thiên Chúa nhập thể, bước vào lịch sử con người, đồng hoá với con người (trừ tội), thì sợ hãi bị giải phóng bởi tình yêu và sự thật.

  3. Chuyển hóa sợ hãi thành hy vọng

    • Việc vượt qua ngưỡng cửa hy vọng là việc “không dừng lại trước ngưỡng cửa này, nhưng để mình được dẫn qua.”⁶

    • Hy vọng ở đây không là sự mơ tưởng hão huyền, nhưng là khả năng sống trong ánh sáng của Thiên Chúa — nơi sợ hãi bị hóa giải và con người khám phá lại căn tính của mình trong tình yêu.

Ơn cứu chuộc – con đường đến tự do đích thực

  1. Tự do theo nghĩa Kitô học

    • Gioan Phaolô II nhấn mạnh: “Tự do không phải là khả năng làm điều mình muốn, mà là khả năng làm điều thiện.”⁷

    • Tức là, tự do không chỉ là sự lựa chọn, mà là lựa chọn mang ý nghĩa tuyệt đối — chọn tình yêu, chọn Thiên Chúa.

  2. Tội lỗi làm méo mó tự do, cứu chuộc phục hồi tự do

    • Khi con người chọn sai, khi bị sợ hãi chi phối, tự do bị biến dạng thành nô lệ — nô lệ cho tội, cho sợ hãi, cho quyền lực.

    • Ơn cứu chuộc không lấy đi tự do, nhưng hoàn tất nó: trong Redemptor Hominis, ngài viết rằng con người “trở thành đường đi” của Hội Thánh.⁸

    • Và trong Crossing the Threshold of Hope, ngài mời gọi: “Nếu chúng ta để cho Chúa Kitô đi vào cuộc đời mình… chúng ta chẳng mất gì cả, mà được lại mọi sự… trong Ngài con người mới tìm thấy chính mình.”⁹

  3. Tự do đích thực trong hiệp thông tình yêu

    • Tự do đích thực được sống trong hiệp thông — với Thiên Chúa và với tha nhân. Sự mở cửa cho Đức Kitô không chỉ là hành động riêng tư, mà là bước vào cộng đoàn tình yêu, nơi mọi người được tái tạo và sống trong chân lý.

Kết luận: Vượt qua ngưỡng cửa hy vọng

 

“Ngưỡng cửa hy vọng” theo Gioan Phaolô II không phải là ranh giới đơn thuần giữa sợ hãi và bình an, mà là cửa mở dẫn vào sự sống mới — nơi sợ hãi được chuyển thành hy vọng, tội lỗi được giải thoát, ơn cứu chuộc vang lên và tự do đích thực được sống.

Như ngài viết:

 

 

“Rất cần phải vượt qua ngưỡng cửa hy vọng, chứ không phải dừng lại trước ngưỡng cửa này… Đừng kéo lê Thập Giá của Đức Kitô, nhưng hãy vác thập giá của mình theo Người Cứu Thế.”¹⁰

Bởi vậy, lời “Đừng sợ! Hãy mở rộng cửa cho Đức Kitô” không chỉ là khẩu hiệu, mà là lời mời cách thiết yếu cho mỗi người — để đón nhận tình yêu của Thiên Chúa, để khám phá lại căn tính nhân loại, và để sống tự do trong chân lý và tình yêu.

 

 

 

L.m Giuse Hoàng Kim Toan

 

Tài liệu tham khảo

  1. John Paul II, Redemptor Hominis (Vatican: Libreria Editrice Vaticana, 1979), n. 10.

  2. John Paul II, Crossing the Threshold of Hope (New York: Alfred A. Knopf, 1994), pp. 5–6.

  3. Ibid., p. 219.

  4. Ibid., pp. 7–12.

  5. John Paul II, Redemptor Hominis, n. 10.

  6. John Paul II, Crossing the Threshold of Hope, p. 224.

  7. John Paul II, Redemptor Hominis, n. 21 (see also summary in PapalTeaching.com).

  8. John Paul II, Redemptor Hominis, n. 14.

  9. John Paul II, Crossing the Threshold of Hope, pp. 222–223.

  10. John Paul II, Crossing the Threshold of Hope, p. 224.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây