TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật IV Phục Sinh -Năm B

“Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên”. (Ga 10, 11-18)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Xin cho được sạch!

Thứ sáu - 02/07/2021 05:47 | Tác giả bài viết: Lm Giuse Hoàng Kim Toan |   806
Xin Chúa giúp chúng con làm sạch nội tâm của chúng con với những cố gắng từng ngày nỗ lực thay đổi bản thân.
Xin cho được sạch!

Xin cho được sạch!

 
 
Trong thời đại của chúng ta khát khao biết bao được sạch. Sạch trong môi trường, thực phẩm sạch, nguồn nước sạch và cả sống sạch. Dường như chữ sạch đều nhắc tới trong mọi trường hợp để bảo toàn được sự sống.

Người phong hủi xin Chúa cho được sạch. Không chỉ là khát mong của ông mà còn cho tất cả chúng ta.

Đối nghịch với sạch là dơ bẩn. Bẩn dơ từ trong con người xuất ra như Lời Chúa nói: “Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế.” (Mc 7, 14).

Cái bẩn trong con người phát sinh mọi thứ: tham, sân, si, làm hỏng đi những điều kiện sống tốt đẹp. Từ thiên nhiên, môi trường, cách sống, đối xử với nhau đều bị ảnh hưởng bởi những xấu xa.

Chúa chữa lành cho người phong hủi được sạch, song có một điều kiện đi trình diện với tư tế theo luật Môi sê. Trong điều kiện được sạch không chỉ đi từ siêu nhiên được Chúa chữa lành; nhưng còn điều cơ bản theo luật tự nhiên.

Siêu nhiên cần dựa trên tự nhiên, cần có sự cộng tác của con người ơn Chúa mới thực hiện được. Thế nên, chúng ta cần thay đổi chính mình trước đã, tự làm sạch lương tâm của mình, nhờ ơn Chúa chúng ta mới có thể được sạch từ trong lối sống đến môi trường chung quanh và với anh chị em.

Xin Chúa giúp chúng con làm sạch nội tâm của chúng con với những cố gắng từng ngày nỗ lực thay đổi bản thân.

 
Lm Giuse Hoàng Kim Toan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây