LBT: Thánh lễ cầu nguyện tháng Tám

Thánh lễ cầu nguyện tháng Tám -2024 phải dời qua ngày thứ Tư (07.8.2024), bởi vì anh em muốn dành cho Thánh lễ an táng của mẹ Vũ Đình Bình được trọn vẹn.
Thay vì cử hành Thánh lễ thứ Ba đầu tháng tại Nhà nguyện TTMV (số 01 Trần Hưng Đạo TP.BMT) như thường lệ, anh em LBT lại đến tham dự Thánh lễ an táng Bà cố Anna Phạm Thị Toản tại Nhà thờ Phúc Lộc cách đó 20 cây số. Có cả sự hiện diện của Cha Giuse Bùi Công Chính, Cha Giuse Nguyễn Quốc Loan, gần 20 anh em Lớp Truyền Tin và anh em các Lớp khác. Đó chính là lý do khiến “hắn” khóc khi nói Lời cảm ơn sau tang lễ.
Thánh lễ “bù” sáng nay (07.8.2024), Cha Giuse Nguyễn Ý Định lại làm cho anh em LBT cười rung cả Nhà nguyện TTMV khi giảng lễ. Câu chuyện như sau:
Có hai vợ chồng đến khấn tại Đền thánh Mactinô -Biên Hòa. Anh chồng xòe ra hai tờ vé số, cầu nguyện rằng:
- “Xin ngài phù hộ cho con. Nếu chiều nay con trúng độc đắc, con xin dâng cúng một tờ”.
Bà vợ gắt:
- “Ông biết 1 tờ độc đắc là bao nhiêu không, cả tỷ bạc chứ ít gì?”
Anh chồng cầu nguyện tiếp:
- “Xin ngài phù hộ cho con. Con xin dâng cúng hai tờ”.
Bà vợ điên tiết, lôi anh chồng về:
- “Ông dâng cúng hai tờ thì khấn làm gì nữa!”.
Anh chồng vỗ vào túi, nói:
- “Trong đây còn tám tờ nữa”.
…
Chiều. Dò số. Trật lất. Anh chồng sai con đi mua 2 lít rượu. Nốc sạch. Nốc xong, anh chồng vác búa tạ nói đi đập nát tượng thánh Mactinô.
Bà vợ sợ quá, gọi điện báo Cha Bề trên nhà Dòng.
Cha bề trên suy nghĩ: nếu đem tượng đi giấu, nó tìm không thấy tượng, nó sẽ đập phá lung tung, có khi nó đập vỡ cả đầu mình. Cha cho người đặt lại bức tượng cũ, nhỏ hơn, nó đập bể cũng đỡ tiếc.
Vừa lúc anh chồng lảo đảo vác búa tạ tới nạt nộ:
- “Ê! Thằng nhỏ kia, bố mày đâu, kêu bố mày ra đây. Mày con nít, tao không thèm chấp”.
…
Bài Phúc âm sáng nay (Mt 15, 21-28), thuật lại câu chuyện một bà quê ở Ca-na-an kêu cầu Chúa Giêsu chữa cho con gái bà bị quỷ ám. Vì bà có lòng mạnh tin, nên Chúa Giêsu phán: “Bà muốn sao thì được vậy”. Và ngay lúc đó, con gái bà đã được lành.
Lại có câu chuyện: Một người vô thần mê leo núi. Ngày kia trượt chân té ngã lăn từ đỉnh núi xuống. May thay ông nắm được một cành cây nằm chơ vơ giữa đỉnh cao và vực thẳm. Giữa cơn khốn cùng, ông la lớn: “Lạy Chúa, nếu quả thật Chúa hiện hữu thì xin hãy cứu con. Con sẽ tin Chúa và dạy cho người khác cũng tin Chúa”. Bỗng có tiếng nói: “Gặp hoạn nạn thì ai cũng cầu xin như thế”. “Không, lạy Chúa, nghìn lần không. Con không giống như những người khác. Xin Chúa hãy cứu con, và con sẽ cao rao danh Chúa cho đến tận cùng trái đất”. Tiếng ấy trả lời: “Được lắm, Ta sẽ cứu ngươi. Vậy nếu ngươi tin thì hãy buông tay ra”. Người vô thần thất vọng thốt lên: “Buông tay ra ư, bộ Chúa tưởng tôi điên sao?”
…
Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin cho con. (Lc 17,5).
Vũ Đình Bình
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
HỒ SI-LÔ-ÁC
CN4MCA - 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Thiếu Nhi VHTK - CN4MCA - Hình tô màu
Thiếu Nhi VHTK-CN4MCA-7 khác biệt
Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20.3
Bài Suy niệm Chúa Nhật IV Mùa Chay -A
Bản Tình Ca Cho Đôi Bàn Chân Nhỏ
Kinh Chân Phước PX. Trương Bửu Diệp
Học viện Phanxicô thông báo tuyển sinh
Giáo lý viên hạt Buôn Hô: Tĩnh Tâm Mùa Chay
SNTM Chúa Nhật IV Mùa Chay -Năm A
Khi ta không làm được gì, Thiên Chúa làm tất cả
Trở về với tâm pháp
Bĩ cực thái lai - Mỗi tuần một thành ngữ
Giáo xứ Thánh Tâm tĩnh tâm Mùa Chay
Chầu Thánh Thể Chúa nhật IV Mùa Chay -A
Các Thánh và các ĐGH nói gì về Thánh Giuse
Tiếp kiến chung 11/3/2026
Bi kịch của con người
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi