TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Đại Lễ Chúa Phục Sinh - Năm B

Ông đã thấy và đã tin. (Ga 20,1-10)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Bao đồng

Thứ ba - 23/11/2021 07:04 | Tác giả bài viết: Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa |   1241
“Thiên hạ từ Đông chí Tây, từ Bắc chí Nam sẽ vào dự tiệc Nước Thiên Chúa, còn các ngươi thì bị loại ra ngoài, hỡi những người làm điều gian ác” (x.Lc 13,22-30).
Bao đồng

BAO ĐỒNG

(Thứ Sáu sau Chúa Nhật XXXIV TN – Đn 7,2-14; Lc 21,29-33)

Quá nhiều thông tin đó đây, Giáo hội quốc gia này, quốc gia kia, thậm chí là ngay tại thủ phủ Rôma, xem ra không được vui theo cái nhìn nhân loại. Sự đáng kính của những đấng bậc vai cao, vị trọng trong Giáo hội dường như bị suy giảm cách nào đó với những hiện tượng dính với chuyện pháp đình. Và thế là có nhiều tín hữu Công giáo cảm thấy hoang mang lo lắng trước tình cảnh Giáo hội hiện nay. Các dữ kiện không mấy hay ấy có thể là do hậu ý của giới truyền thông khi thổi phồng “xì căng đan” cách một chiều hoặc cũng có thể là sự thật dù chắc chắn không thể nào chính xác 100% như thông tin đưa tải.

Một chút hoang mang lo lắng trước các dữ kiện “tiêu cực” không chỉ liên quan đến Giáo hội mà cả với xã hội là chuyện bình thường. Tuy nhiên, nếu vì lo lắng thái quá mà dẫn đến trạng thái buồn phiền, bi quan thì thật không đáng có. Giáo hội không phải là riêng vị này hay đấng bậc kia, cũng không phải là riêng Hội đồng này hay Hội đồng nọ. Giáo hội là đoàn dân Thiên Chúa, là tập thể những người tin vào Chúa Kitô, Đấng là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống, là Đấng Cứu Độ, là Đấng Trung Gian duy nhất dẫn đưa nhân loại đến hạnh phúc vĩnh tồn. Một chút lo lắng thì không sao, nhưng xin chớ quá bao đồng mà quên rằng Giáo Hội là do Chúa Kitô thiết lập. Và chính Người đã khẳng định rằng thế lực của thần dữ sẽ không hề lay chuyển được (x.Mt 16,13-19).

Các bài đọc Lời Chúa hôm nay, ngày thứ Sáu sau Chúa Nhật XXXIV TN giúp chúng ta xác tín rằng dù đã, đang và sẽ có đó nhiều thử thách gian truân, nhưng rồi vương quyền của Thiên Chúa sẽ hiển trị. Trong thị kiến, ngôn sứ Đanien đã thấy thần dữ qua hình ảnh bốn con thú hung ác đã bị tiêu diệt và Thiên Chúa qua hình ảnh vị Bô Lão đã trao vương quyền vĩnh cửu trên trời dưới đất cho Con Người là Đức Kitô. Bài Tin Mừng tường thuật lời Chúa Giêsu dặn dò các môn đệ là khi thấy các hiện tượng hỗn độn trong thiên nhiên hay trong xã hội thì hãy vững vàng cậy trông vì “Nước Thiên Chúa đã gần đến”.

Chớ lầm tưởng rằng mình đã từng nhân danh Chúa mà giảng dạy, mà cử hành các bí tích, mà làm phép lạ… thì đã là công dân Nước Trời. Chính Chúa Giêsu đã từng cảnh báo rằng chính Người trong ngày phán xét có thể sẽ nói thẳng với một số người trong trường hợp này rằng: “Ta không biết các ngươi từ đâu tới. Hãy xéo khỏi mặt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác!” (x.Mt 7,21-27). Chớ lầm tưởng rằng mình đã chịu bí tích Thánh Tẩy, đã từng nhiều lần đọc kinh, tham dự Thánh Lễ… là mình thuộc đàn chiên của Thiên Chúa. Vì rất có thể có nhiều người trong hợp này lại chuốc lấy lời cảnh báo của Chúa Giêsu: “Thiên hạ từ Đông chí Tây, từ Bắc chí Nam sẽ vào dự tiệc Nước Thiên Chúa, còn các ngươi thì bị loại ra ngoài, hỡi những người làm điều gian ác” (x.Lc 13,22-30).

Nước Thiên Chúa là do Thiên Chúa thiết lập. Với Thiên Chúa thì không có sự gì là không thể. Sao chúng ta phải quá băn khoăn lo lắng? Xin chớ quá “bao đồng” cách thiếu niềm tin. Điều đáng lo hơn cả là hãy xét xem chúng ta có thực là một thành viên của đàn chiên Thiên Chúa là Giáo hội không. Hãy xét xem chúng ta chúng ta phải sống thế nào để thực sự là công dân của Nước Trời. Với những lời cảnh báo trên của Chúa Giêsu thì chắc chắn trước hết phải khử trừ khỏi cuộc sống chúng ta tình trạng tiêu cực là các hành vi gian dối, ác độc. Đồng thời phải nỗ lực thu tích điều tích cực là bảo vệ công lý, loan truyền chân lý và sống tình liên đới, yêu thương tha nhân như chính bản thân mình. Không bao đồng việc của Thiên Chúa, nhưng hãy biết lo cho việc của mình.

Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa – Ban Mê Thuột

 Tags: Bao đồng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây