TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật VII Thường Niên -Năm C

“Các con hãy tỏ lòng thương xót như Cha các con hay thương xót”. (Lc 6, 27-38)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Giữ lời hứa

Thứ sáu - 21/02/2025 02:40 | Tác giả bài viết: Lm. Anmai, CSsR |   44
Người giữ lời là người có thể bước đi trong cuộc đời mà không phải cúi đầu trước ai. Bởi vì, cuối cùng, giá trị của một con người không nằm ở những điều họ nói, mà ở những điều họ thực sự làm.
Giữ lời hứa


GIỮ LỜI HỨA


Trong đời, có những thứ có thể thay đổi, có những thứ có thể mất đi, nhưng lời hứa là thứ không nên bị phai nhạt. Một lời đã nói ra, dù lớn hay nhỏ, đều mang theo trách nhiệm. Không phải vì lời hứa sâu sắc hay lớn lao mà nó trở nên quan trọng, mà chính sự chân thành khi giữ lời mới là điều đáng giá nhất.

Lời hứa không cần phải là những điều vĩ đại. Đôi khi, chỉ là một câu nói đơn giản: "Tôi sẽ ở đó," "Tôi sẽ giúp bạn," hay "Tôi sẽ không quên." Những câu nói ấy, một khi đã thốt ra, thì phải làm cho được. Không cần quá nhiều cảm xúc, không cần phải đậm sâu, chỉ cần đúng với những gì đã nói. Một người có thể không có tài năng xuất chúng, không có quyền lực hay của cải, nhưng nếu là người giữ lời, thì họ đáng tin cậy hơn bất cứ ai.

Giữ lời hứa không phải là vì ai khác, mà là vì chính bản thân mình. Một khi đã hứa mà không làm, lòng sẽ cảm thấy nặng nề. Khi đánh mất sự tin tưởng, dù có nói bao nhiêu lời đẹp đẽ, người khác cũng sẽ không còn tin. Một lần thất hứa có thể là vô tình, nhưng nhiều lần thất hứa sẽ trở thành thói quen, và khi ấy, lời nói không còn giá trị.

Cuộc sống không yêu cầu ai phải hoàn hảo, nhưng nó đòi hỏi con người phải chân thành. Không cần phải làm những điều quá cao xa, chỉ cần sống đúng với lời đã nói. Đừng để những lời hứa trở thành gió thoảng. Đừng để người khác phải thất vọng vì những gì mình không thực hiện. Giữ lời hứa không chỉ là giữ chữ tín với người khác, mà còn là giữ lòng tự trọng của chính mình.

Có những lời hứa có thể mất cả đời để thực hiện, có những lời hứa chỉ cần vài giây để hoàn thành, nhưng dù ngắn hay dài, một khi đã nói thì hãy làm. Người giữ lời là người có thể bước đi trong cuộc đời mà không phải cúi đầu trước ai. Bởi vì, cuối cùng, giá trị của một con người không nằm ở những điều họ nói, mà ở những điều họ thực sự làm.

Lm. Anmai, CSsR

CHUNG THỦY

Những người chung thủy không phải là họ không có cám dỗ, mà là họ CHỌN cho mình một tiêu chuẩn đạo đức rõ ràng.

Chung thủy không chỉ là giữ lời hứa với người bạn đời, mà còn là bảo vệ nhân phẩm của chính mình. Họ hiểu rằng lòng trung thành không chỉ đơn thuần là trách nhiệm, mà còn là sự tôn trọng bản thân và những người thân yêu.

Ai cũng có những nhu cầu, ai cũng có thể bị cám dỗ. Nhưng người chung thủy không chọn cách bán rẻ đạo đức của mình chỉ vì một vài phút nông nổi ngoài kia. Họ không vì một khoảnh khắc đam mê mà đập nát hạnh phúc gia đình, phá tan tổ ấm, và làm tổn thương những người thân yêu, đặc biệt là con cái của họ.

Chung thủy là sự lựa chọn của những người có trách nhiệm. Họ chọn sự vững vàng để giữ gìn mái ấm, để vợ/chồng và con cái được sống trong sự bình yên và yêu thương trọn vẹn.

Chung thủy không chỉ là minh chứng cho tình yêu, mà còn là bài thử thách mà cuộc đời đặt ra cho mỗi người. Ai đi đến cuối con đường với sự chung thủy, người đó đã chiến thắng chính mình.

Tôi mong rằng, dù đứng trước sắc đẹp, tiền tài hay bất cứ cám dỗ nào, bản lĩnh của bạn vẫn vững vàng. Cố lên nhé!

Không cần phải trở thành một người quá tài giỏi, nhưng hãy là một người đàng hoàng và đứng đắn. Hãy sống ngay thẳng, như lời Chúa dạy!

Lm. Anmai, CSsR


HÃY BIẾT KIỀM CHẾ – BÌNH TĨNH NHƯ CHÚA DẠY

Lời nói một khi đã thốt ra thì không bao giờ lấy lại được. Nhiều người khi tức giận, nóng nảy liền nói hết những gì họ nghĩ trong đầu, không quan tâm đến cảm xúc của người khác. Rồi sau đó, họ cho rằng “thôi rồi cũng quên”, “xin lỗi là xong”, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Có những câu nói giống như lưỡi dao sắc, một khi đã cắt vào lòng người thì dù có xin lỗi bao nhiêu cũng không thể làm lành vết thương ấy như ban đầu. Mối quan hệ đã rạn nứt thì dù có cố gắng hàn gắn, cũng khó mà trở lại nguyên vẹn như trước.

Không ít người cho rằng khi mâu thuẫn xảy ra, phải nói hết, phải trút hết bực tức của mình ra, thậm chí là nói những lời xúc phạm, mạt sát người khác. Rồi họ tự bao biện rằng mình thẳng thắn, thật thà, nghĩ gì nói đó. Nhưng đó không phải là thẳng thắn, cũng không phải là thật thà, mà là thiếu tinh tế, thiếu kiểm soát, và trên hết, là ích kỷ. Vì họ chỉ quan tâm đến cảm xúc của chính mình, mà không hề nghĩ đến người khác. Một lời nói có thể làm tổn thương sâu sắc, một câu nói vô tình có thể làm đổ vỡ một mối quan hệ, và một khi đã tổn thương nhau rồi, thì khó có thể quay lại như chưa từng có gì xảy ra.

Tức giận là bản năng, nhưng kiềm chế được tức giận mới là bản lĩnh. Ai cũng có những lúc không vừa ý, ai cũng có những giây phút mất bình tĩnh. Nhưng khác biệt giữa người trưởng thành và người nông nổi chính là ở cách họ kiểm soát cảm xúc của mình. Người bản lĩnh sẽ biết cách điều chỉnh tâm trạng, biết lúc nào nên nói, lúc nào nên im lặng. Còn người yếu kém lại dễ dàng bộc lộ cơn nóng giận ra ngoài, dùng lời nói để xả hết ấm ức trong lòng, bất chấp làm tổn thương người khác, miễn sao mình thấy hả hê. Nhưng rồi sau đó, khi bình tĩnh lại, họ mới nhận ra những gì mình đã gây ra, nhưng tiếc thay, không phải lúc nào cũng có cơ hội sửa chữa.

Cảm xúc chính là kẻ thù số một của sự thành công. Khi bạn bị cảm xúc chi phối, bạn sẽ mất kiểm soát, mất lý trí, và có thể đưa ra những quyết định sai lầm. Nhiều người vì một phút tức giận mà đánh mất công việc, đánh mất tình bạn, đánh mất hạnh phúc gia đình. Nhiều người chỉ vì một lời nói thiếu suy nghĩ mà khiến người thân đau lòng, khiến mối quan hệ rạn nứt, khiến mọi thứ vốn tốt đẹp bỗng chốc sụp đổ. Vậy thì, đáng không?

Hãy học cách làm chủ cảm xúc của mình. Đừng biến mình thành nô lệ của sự nóng giận, của những cảm xúc tiêu cực. Một người thật sự bản lĩnh không phải là người luôn tỏ ra mạnh mẽ, luôn nói to nhất, mà là người có thể giữ bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh, dù trong lòng có bão tố vẫn không nói ra những điều làm tổn thương người khác.

Hãy bình tĩnh như Chúa dạy. Chúa Giê-xu đã từng đối diện với sự phản bội, với những lời phỉ báng, với sự sỉ nhục, nhưng Ngài không dùng cơn giận để đáp trả. Ngài chọn sự im lặng, chọn sự nhẫn nhịn, chọn tình yêu và tha thứ. Khi bị người khác làm tổn thương, chúng ta có thể chọn cách phản ứng như thế gian – nóng giận, trả đũa, nói những lời cay nghiệt. Nhưng nếu học theo Chúa, chúng ta sẽ chọn cách bình tĩnh, kiềm chế, và đáp trả bằng sự khôn ngoan.

Hãy nhớ rằng, lời nói có thể xây dựng hoặc phá hủy. Trước khi nói điều gì, hãy suy nghĩ xem nó có cần thiết không, nó có làm tổn thương ai không, và quan trọng nhất, nó có mang lại điều tốt đẹp không. Hãy làm chủ cảm xúc của mình, đừng để cảm xúc điều khiển mình. Và hãy luôn ghi nhớ rằng, một trái tim bình an sẽ luôn biết cách kiểm soát được những điều đáng nói và những điều nên giữ lại trong lòng.

Lm. Anmai, CSsR

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây