Cánh diều bình yên

Mùa hè năm nay khác với những mùa hè năm trước, vì dịch bệnh nên con em trong làng không phải đi học thêm, bởi đó cứ chiều chiều, rất nhiều con trẻ ra cánh đồng quê tôi thả diều, và cũng vì dịch bệnh, nên cuộc sống của người lớn cũng có phần chậm lại, có thời gian rảnh rỗi hơn, có những ông năm nay đã ngoài sáu mươi cũng dắt cháu ra đồng thả diều, có những ông bố, bà mẹ cũng ra đồng thả diều cùng con, cho nên cứ chiều đến là cánh đồng quê tôi rợp bóng những cánh diều. Cũng may là xóm làng quê tôi chưa có một ai bị nhiễm bệnh cô-vi.
Nhìn những cánh diều no gió dưới khung trời mùa hạ xanh ngắt, nhìn những ánh mắt tuổi thơ đang tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, các em chạy nhảy, nô đùa như những chú gà con ở dưới cánh mẹ, mỗi người như cảm nhận được một cuộc sống thật thanh bình êm ả.
Cuộc sống mỗi người chúng ta hôm nay có phần chậm lại, không hối hả, và có phần lo sợ. Không lo sao được, khi mà dịch bệnh ngày càng lây lan, ngày càng nguy hiểm hơn bởi những biến thể mới, những vùng dịch ngày càng nhiều, số ca nhiễm ngày càng tăng, và lo lắng hơn bởi công việc bị đình trệ, vật giá lên cao từng ngày, tương lai cho cuộc sống gia đình rồi sẽ ra sao đây? Và rất nhiều điều mà mỗi người chúng ta đang bị đè nặng.
“Đừng sợ, hãy mở cửa thật rộng cho Đức Ky-tô, cho sức mạnh giải thoát của Người” (Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II). Mỗi người công giáo chúng ta có một điểm tựa vững chắc là Thiên Chúa toàn năng, chúng ta hãy tựa nương vào Ngài, và hãy nghe lời Ngài, “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những ai giống như chúng.” (Mt 19,14). “Trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia Người sẽ ban thêm cho, vậy anh em đừng lo lắng về ngày mai, ngày mai cứ để ngày mai lo, ngày nào có sự khó của ngày đó” (Mt 6,33-34). Thật thế, chúng ta có Thiên Chúa quyền năng và giàu lòng thương xót, mỗi người chúng ta hãy đặt hết niềm tin vào tình Chúa quan phòng cậy trông vào Chúa, phó thác cho Ngài như tâm tình con trẻ, tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa quyền năng, Ngài làm mọi sự đều tốt đẹp cho mỗi con người chúng ta.
NVB BÌNH YÊN
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
SNTM lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa -Năm A
Giáo xứ phải lấy Chúa Kitô làm trung tâm
Gia đình Tận Hiến: 30 năm thành lập
Concistoro - Công nghị ngoại thường
Tiếp kiến chung 7/1/2026
Lấy lời lành mà khuyên người
Tiếng lành bay ngược gió
Năm Ngọ -Bốn con ngựa trong Khải Huyền
Thánh Thần – Đấng sai tôi đi
Chuyện cuối tuần: “Lục địa kỹ thuật số”
Mùa xuân đầu tiên
Cánh cửa Năm Thánh 2025 đã khép lại
Tại sao lại có hỏa ngục?
Trời mở ra (Mt 3,13-17)
Lời Chúa CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA – A
Lời Chúa THỨ BẢY SAU LỄ HIỂN LINH
VHTK 67 BỐN TIN MỪNG 321 Câu Hỏi – Thưa
Thiếu Nhi VHTK -Lễ CGS chịu phép rửa -tô màu
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi