TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật IV Phục Sinh -Năm B

“Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên”. (Ga 10, 11-18)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Chủng viện Lê Bảo Tịnh -55 năm nhìn lại

Thứ hai - 17/04/2023 21:56 | Tác giả bài viết: Nhóm Admin LBT |   588
Nhìn lại Chủng viện Lê Bảo Tịnh Ban Mê Thuột nhân dịp kỷ niệm 55 năm Thành lập (1968-2023), chúng con cảm tạ ơn Chúa vì muôn vàn Hồng Ân.

Chủng viện Lê Bảo Tịnh -55 năm nhìn lại
 

LBT 090423a

 

Lịch sử:

Ngày 25/03/1968, Đức Giám Mục Giáo phận Ban Mê Thuột Phêrô Nguyễn Huy Mai trao bài sai thành lập Chủng viện Lê Bảo Tịnh cho cha Giám đốc Augustinô Maria Nguyễn Văn Tra.

Ngày 08/09/1968, ngày lễ mừng Sinh nhật Ðức Mẹ Maria, Chủng viện Lê Bảo Tịnh chính thức khai giảng khoá đầu tiên. 

Ban Giám Ðốc và Giảng Huấn:
- Cha Augustinô Maria Nguyễn Văn Tra, Giám đốc tiên khởi
- Cha Phaolô Lê Thanh Thiên, Quản lý
- Cha Gioan Bùi Quang Đạo
- Cha Giuse Nguyễn Tích Đức
- Cha Giuse Bùi Trung Phong, Quản lý năm 1970 (thay cha Phaolô Lê Thanh Thiên đi coi xứ Vinh Hương)
- Cha Antôn Phạm Ngọc Lan, Quản lý 1971 (thay cha Giuse Bùi Trung Phong)
- Cha Giuse Nguyễn Văn Niệm
- Cha Augustinô Hoàng Đức Toàn
- Cha Anrê Trần Xuân Cương
- Cha Stephanô Nguyễn Văn Đậu
- Cha Vinh Sơn Nam Huân
- Cha Giuse Trịnh Chính Trực, Giám đốc từ năm 1973 (thay cha Augustinô Nguyễn Văn Tra đi nhận xứ Chính Tòa)
- Cha Giuse Trịnh Văn Hân
- Cha Giuse Trần Xuân Lãm (1974) 
- Cha Anrê Lê Trần Bảo
- Cha J.B. Nguyễn Minh Hảo (1975)

Các lớp đầu tiên của Chủng viện gồm:
- 1968 - Lớp Vô Nhiễm
- 1969 - Lớp Giuse
- 1970 - Lớp Truyền Tin
- 1971 - Lớp Phanxicô
- 1972 - Lớp Têrêsa
- 1973 - Lớp Don Bosco
- 1974 - Lớp Savio

Biến cố 1975 đã xô đẩy những đứa con Gia đình Lê Bảo Tịnh ra đi tứ xứ. Ngày 23/6/1983, tất cả những chủng sinh còn lại đều nhận được giấy “cắt hộ khẩu khỏi Tòa giám Mục” trở về gia đình sinh sống “đợi ngày chiêu sinh”. Xét về thủ tục hành chính, Chủng viện Lê Bảo Tịnh coi như chính thức bị giải tán từ đây.

Công lao đào tạo bao năm tưởng chừng xuôi theo con nước, nhưng không, những người con mà Thiên Chúa tuyển chọn vẫn kiên định tiếp tục theo đuổi ơn gọi trong hoàn cảnh mới, họ vẫn vươn lên trong gian nan thử thách để “nở hoa đời mình”.

Hoa trái:

Ý Chúa nhiệm màu! Tính đến nay, 7 lớp trước 1975 của Chủng viện Lê Bảo Tịnh Ban Mê Thuột đã có 1 Giám mục và 34 Linh mục:

- Đức Cha Giuse Nguyễn Thế Phương (lớp Giuse) -Giám mục chính tòa Giáo phận Kamloops, Canada. Tấn phong giám mục ngày 26 tháng 8 năm 2016.

* Lớp Vô Nhiễm:
- Cha JB. Hà Văn Ánh (nghỉ bệnh tại TGM)
- Cha Giuse Bùi Công Chính -Phụ trách Mục vụ Hôn nhân & Gia đình (GP.BMT)
- Cha Giuse Nguyễn Ý Định -Phó chủ tịch Ủy ban Mục vụ Giáo dân trực thuộc HĐGM Việt Nam. (Xuân Lộc)
- Cha Giuse Nguyễn Kim Đặng (USA)
- Cha Phêrô Nguyễn Tôn Hoàn (Canada)

* Lớp Giuse:
- Cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích (nghỉ bệnh tại TGM)
- Cha Đôminnicô Phạm Sỹ Hiện -Quản hạt Giáo hạt Giang Sơn.
- Cha Giuse Nguyễn Văn Khánh -Quản hạt Giáo hạt Gia Nghĩa.
- Cha Phêrô Trương Văn Khoa (RIP)
- Cha FX. Trần Văn Loan (Australia)
- Cha Giacôbê Phạm Xuân Lương -Quản xứ Thánh Linh.
- Cha Phaolô Nguyễn Công Minh (RIP)
- Cha Giuse Trần Thế Thành -Quản xứ Thổ Hoàng.
- Cha Giuse Lê Văn Trọng (Australia)

* Lớp Truyền Tin:
- Cha Giuse Trần Ngọc Cầu -Quản xứ Phước Quả.
- Cha Matthêu Nguyễn Văn Hiền (Vĩnh Long)
- Cha Giuse Nguyễn Quốc Loan -Quản xứ Thuận Hiếu.
- Cha Giuse Bùi Xuân Mỹ (Australia)
- Cha JB Nguyễn Đình San (RIP)
- Cha Rémy Bùi Sơn Lâm (Australia)

* Lớp Phanxicô:
- Cha FX. Nguyễn Ngọc Hoàng -Quản xứ Nam Thiên.
- Cha Phaolô Nguyễn Thư Hùng -Quản hạt Giáo hạt Đăk Mil.
- Cha Gioan Nguyễn Sơn (RIP)
- Cha JB. Nguyễn Minh Tâm -Quản xứ Vinh Hòa.
- Cha Phêrô Bùi Văn Thục -Quản xứ Giang Sơn.
- Cha Giuse Trần Hữu Từ -Quản xứ Thống Nhất.
- Cha Tôma-Thiện Đặng Kim Hoàng (RIP

* Lớp Têrêsa:
- Cha JB. Nguyễn Đình Lượng -Quản xứ Quảng Nhiêu.

* Lớp Don Bosco:
- Cha Phêrô Nguyễn Thành Thiện (nghỉ bệnh tại TGM)
- Cha Phêrô Lưu Thọ -Quản xứ Tân Hòa.
- Cha Phêrô Hồ Phi Phú (RIP)

* Lớp Savio:
- Cha Antôn Trần Mạnh Tiến (Canada)
- Cha Giuse Hoàng Kim Toan (Sài Gòn)
- Cha Giuse Vũ Đức Hướng -Quản xứ Nghĩa Trung.

Ngoài ra, những anh em cựu chủng sinh còn lại là những hạt cải Nước Trời vẫn đang sống xứng đáng với ơn gọi của mình giữa đời thường. Họ đã và đang đảm trách những vai trò tích cực trong xã hội và Giáo hội tùy theo từng khả năng và hoàn cảnh mỗi người. Trong đó, nhiều  gia đình dâng con cho Chúa, sống đời thánh hiến tại các dòng tu. Đặc biệt, có 03 Linh mục:

- Cha Giuse Giang Tử Dương (Kontum)
- Cha Phaolô Nguyễn Quang Hải -Phó xứ Nhơn Hòa
- Cha Gioan Nguyễn Hoàng Tâm -Phó xứ Buôn Hô.

Diễn đàn liên lạc Lê Bảo Tịnh

Tháng 3 năm 2006, những người con Gia đình Lê Bảo Tịnh đã cố gắng kết nối thông tin với nhau qua trang Liên Lạc Lê Bảo Tịnh do nhóm anh Khôi, anh Phương ở Canada, nhóm anh Nga, anh Huấn, anh Lương ở Đức Minh và nhóm anh Châu… ở Ban Mê Thuột, khởi xướng.

Thật vui mừng vì đã có sự “hiện diện” của các Cha giáo qua những bài chia sẻ dưới dạng thư tín, nhất là từ “bước đột phá” của cha giáo Giuse Trần Xuân Lãm và cha giáo Stephanô Nguyễn Văn Ðậu...

Ðọc thư “Chào Thăm Anh Em Lê Bảo Tịnh Trên Khắp Thế Giới” của cha giáo Nguyễn Văn Ðậu, có thể một số anh em sẽ ngạc nhiên khi thấy cha giáo ký tên là “Thế Phan Nguyễn Văn Ðậu”. “Thế Phan” này là do Cha giáo đã Việt hóa tên thánh Stêphanô của ngài, theo cách viết văn vẻ từ ngòi bút vốn rất sành điệu văn chương của Cha giáo xưa nay.

Cũng nhân cơ hội này, xin được “ỉ ôi” cùng các anh em “Tu Tịnh Tử” hay “Tục Tịnh Tử” - theo cách gọi mới của cha giáo Lãm, hãy noi gương “các thầy” mình góp mặt chia sẻ với nhau, dù “run lắm, mất tự nhiên” như cha giáo Ðậu đã khiêm nhường tự thú một cách đáng yêu, hoặc “sôi nổi” tựa “tha hương ngộ cố tri” như cha giáo Lãm đã tâm sự - xin trích đoạn - rằng: “Tôi vừa gặp vợ chồng Khôi Hạnh tại nhà vợ chồng Trọng Sương. Họ rủ tôi đăng ký vào trang Lê Bảo Tịnh. Tôi nói không, lấy cớ mình đã già, không ham vui. Nhưng sau khi chúng mở trang nhà, tôi thấy rất vui và có ý nghĩa quá, tôi nóng máu đăng ký liền. Hy vọng trang Liên Lạc Lê Bảo Tịnh này sẽ sống mãi để liên kết tình thân và mang lại nhiều điều bổ ích cho chúng ta. Mong anh em coi nhau như anh em thật sự, vì chúng ta là người trong một gia đình.”

Gia đình Lê Bảo Tịnh Ban Mê Thuột

Vào dịp chầu lượt Chúa nhật Chúa Chiên Lành, ngày 17/04/2005, sau 30 năm xa cách, cha JB Nguyễn Đình Lượng, cùng với sự cộng tác nhiệt tình của một số anh em, đã chính thức tổ chức buổi họp mặt tại Tòa Giám Mục Ban Mê Thuột.

Khi rời Chủng viện năm xưa, các anh em đã ra đi đơn độc. Nhưng nay, quay trở lại mái Nhà Chung này, niềm vui tràn ngập. Các anh em không chỉ đi một mình, mà một số đã đem theo “nửa kia” và “hoa trái tình yêu” của mình. Về “mái nhà xưa” không chỉ có các “trò” mà còn có cả các “Thầy” nữa. Có cha cựu giám đốc tiên khởi Augustinô Maria Nguyễn Văn Tra, cha cựu quản lý Phaolô Lê Thanh Thiên, cha Stephanô Nguyễn Văn Đậu, cha Augustinô Hoàng Đức Toàn, cha Gioan Bùi Quang Đạo và cha Giuse Trịnh Văn Hân. Cha GB. Nguyễn Minh Hảo dù không thể hiện diện được nhưng vẫn gửi thư đến chúc mừng. Tổng số người có mặt trong ngày đoàn tụ hôm ấy lên tới 150 người.

Cũng nhân dịp này, Cha GB. Nguyễn Đình Lượng chợt nảy ra ý định thành lập một Ca đoàn mang tên Lê Bảo Tịnh.

Đôi nét về Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh

Trên cương vị Cha phó Nhà thờ Chính Tòa, Cha GB. Nguyễn Đình Lượng là người đứng ra huy động anh em cựu chủng sinh Lê Bảo Tịnh tham gia ca đoàn.

Được sự hưởng ứng nhiệt thành của anh em miền Ban Mê Thuột (sau này còn có thêm một số anh chị khác có thiện chí cùng tham gia), Ca đoàn được thành lập vào ngày 07/8/2005 và chính thức ra mắt tại Giáo xứ Thánh Tâm vào ngày 21/8/2005 (CN 21 TNA).

Ca đoàn Lê Bảo Tịnh là một tập thể phục vụ hát lễ tại Nhà thờ Chính Tòa như một minh chứng sống động về sự hiện hữu của các Cựu chủng sinh Lê Bảo Tịnh trong Giáo phận Ban Mê Thuột.

Ca đoàn tập hát vào tối thứ Sáu và hát lễ vào lúc 16g Chúa nhật hàng tuần.

Ban đầu Ca đoàn quy tụ được 29 anh em cựu chủng sinh và các thành viên trong gia đình hoạt động dưới sự điều hành của Cha Linh hướng GB. Nguyễn Đình Lượng. Anh Jos. Phạm Ngọc Minh tổng phụ trách. Ca trưởng Dom. Phạm Trọng Đức cùng với các anh Đỗ Kim Châu, Nguyễn Văn Hiển, Nguyễn Xuân Lý, Nguyễn Ngọc Tuấn, Đăng Khoa, Nguyễn Thái Hùng đảm nhận từng phần việc.

Đến tháng 3/2007, gia đình anh chị Minh đi định cư ở Hoa Kỳ, việc phụ trách Ca đoàn do anh Anrê Phạm Anh Tuấn đảm nhận.

Các sinh hoạt của Ca đoàn vẫn duy trì đều đặn, cứ sau 1 vài năm mọi người lại cùng nhau thư giãn 1 ngày vào dịp hè cùng với vợ (chồng), con cái hoặc người thân tại bãi biển Dốc Lết hay tổ chức đi hành hương.

Tháng 5/2012, gia đình anh Nguyễn Ngọc Tuấn qua Mỹ định cư, việc phụ trách âm thanh giao lại cho anh Bùi Tường Tộ.

Tháng 6/2016, anh Hiển phải gánh trọng trách của Ca đoàn Kitô Vua (thay cho anh Tám) nên việc đệm đàn giao cho chị Hải (cũng là thành viên của ca đoàn giáo xứ Hưng Đạo).

Tháng 7/2015, mừng sinh nhật lần thứ 10, Ca đoàn tổ chức chuyến hành hương về Linh địa La Vang, Trà Kiệu, Măng Đen và tham quan một vài địa danh khác.

Vào giữa năm 2017, để nâng cao chất lượng, Ca đoàn tăng thêm một buổi tập hát vào tối thứ Năm hàng tuần.

Tháng 3/2018, gia đình anh chị Phạm Trọng Đức qua Mỹ định cư, công việc ca trưởng được trao cho anh Nguyễn Xuân Lý.

Từ khi ra đời đến nay sĩ số của Ca đoàn luôn duy trì số lượng 35 đến 40 thành viên. Ngoài việc hát lễ trong các Thánh lễ của giáo xứ, Ca đoàn còn tích cực tham gia phục vụ trong các Thánh lễ của Giáo phận với nhiệt huyết của người con Lê Bảo Tịnh, đã được các Cha và Giáo xứ ghi nhận, đánh giá cao.

Sau 18 năm hoạt động, Ca đoàn đón nhận vô vàn hồng ân qua sự bầu cử của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và Cha Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh cùng nhiều lời cầu nguyện, động viên giúp đỡ các mặt của quý Cha, Ban đại diện, các anh chị GĐ LBT toàn cầu, quý Cha Quản xứ và Ban Thường vụ Hội đồng giáo xứ Thánh Tâm.

Cho đến giờ, 95% thành viên ở độ tuổi U60, trong đó các anh chị đầu đàn đã bước qua độ lục tuần, vì vậy, để có thế hệ tiếp bước mai sau là điều thao thức trăn trở của cha Linh hướng và Ban điều hành, xin quý Cha và các anh chị tiếp tục nâng đỡ, cầu nguyện để Ca đoàn luôn phát triển và hăng say dấn thân phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân.


Website lebaotinhbmt.com hình thành và phát triển
 


Biến cố 1975 đã xô đẩy những người con Lê Bảo Tịnh ra đi tứ xứ và xem chừng không có ngày đoàn tụ. Ngày 23/6/1983, tất cả những chủng sinh cuối cùng còn lại đều nhận được giấy “cắt hộ khẩu rời khỏi Tòa giám Mục” trở về gia đình sinh sống “đợi ngày chiêu sinh”. Chủng viện Lê Bảo Tịnh chính thức bị giải tán. Những đứa con Gia đình Lê Bảo Tịnh phải ra đi phiêu bạt khắp thế giới, không còn thông tin liên lạc.

May mắn thay, ngày 19/11/1997, Internet chính thức được cung cấp cho người dân sử dụng. Năm 2000, Trung tâm thông tin mạng Internet VN (VNNIC) được thành lập. Năm 2003, Internet băng rộng ADSL (MegaVNN) chính thức hoạt động tại Việt Nam.

Tháng 3 năm 2006, những người con Gia đình Lê Bảo Tịnh đã cố gắng kết nối thông tin với nhau qua trang Liên Lạc Lê Bảo Tịnh do nhóm anh Khôi, anh Phương ở Canada, nhóm anh Nga, anh Huấn, anh Lương ở Đức Minh và nhóm anh Châu… ở Ban Mê Thuột, khởi xướng. Diễn Ðàn Liên Lạc Lê Bảo Tịnh khởi sắc hơn nhờ những bài chia sẻ dưới dạng thư tín của cha giáo Giuse Trần Xuân Lãm (Canada) và của cha giáo Stêphanô Nguyễn Văn Ðậu (Ban Mê Thuột)...

Tiếp đến, Nhóm phụ trách Diễn Ðàn Liên Lạc Lê Bảo Tịnh nảy sinh ý định xây dựng tập Kỷ yếu nhân dịp mừng 40 năm thành lập Chủng viện Lê Bảo Tịnh.

Ngày 05/03/2007 tại Giáo xứ Dũng Lạc, Giáo phận Ban Mê Thuột, dưới sự chủ trì của Cha giáo Gioan Bùi Quang Đạo, Ban Điều Hành CCS và Ban Biên Tập Kỷ Yếu đã nhóm họp, đề ra quyết tâm thực hiện. Nhờ đó, các sinh hoạt của Đại Gia Đình Lê Bảo Tịnh trên nhiều phương diện đã trở nên phong phú hơn.

Năm 2008, Diễn Ðàn Liên Lạc Lê Bảo Tịnh được nâng cấp thành Website chuyên nghiệp do Hiệp sĩ CNTT Công Hùng, giám đốc Cty Nghị Lực Sống, thiết kế.

Cũng trong năm 2008, Ban VHTT Giáo phận được thành lập. Cha Trưởng Ban mời một số anh em trong Nhóm Phụ trách cùng cộng tác và có ý định chuyển đổi Trang web LBT thành Trang web của Giáo phận Ban Mê Thuột. Sau nhiều buổi thảo luận, Ban VHTT quyết định mở Trang web riêng, chạy song song với  Trang web LBT, cả hai hỗ trợ lẫn nhau.
Thế giới Internet ngày càng phát triển, cùng với sự xuất hiện của Facebook, Twitter, Zalo, và…, các website hiện đại đang được “xã hội hóa” đến “chóng mặt”. Trang web LBT được nâng cấp nhiều lần, nhưng cũng có lúc muốn “hụt hơi”.
Trong phiên họp cuối năm ngày 14.01.2020 vào lúc 16g30 tại Ban Mê Thuột, để phù hợp với thời đại, Trang web LBT đã được thống nhất làm lại mới hoàn toàn.

Ngày 07 tháng 02 năm 2020, Công ty TNHH Công nghệ Bazan đã ký kết hợp đồng thiết kế Trang Web LBT như hiện nay.

Ngày 15.3.2020, Trang web mới lebaotinhbmt.com chính thức hoạt động.

Trong buổi họp tổng kết năm 2020 của Gia đình Lê Bảo Tịnh tại Trung tâm Mục vụ vào lúc 8g30 sáng ngày 30.01.2021, Trang web mới được đánh giá như sau:

Trong năm qua, có nhiều xáo trộn do Covid-19, không tổ chức được ngày Giỗ tổ và Chầu Thánh thể tại Tòa Giám mục như kế hoạch đề ra. Ngoài lớp Têrêxa, các lớp khác không có ngày họp mặt thường niên trọn vẹn.

Riêng Trang web hoạt động khá suôn sẻ. Ngày 07.02.2020, tiến hành thiết kế lại Trang web mới. Chạy thử vào ngày 21.02.2020. Ngày 15.3.2020, Trang web chính thức hoạt động. Tính đến ngày 08.04.2023 (sau 3 năm), Trang web đã có 4.407.089 lượt truy cập, trung bình mỗi ngày có khoảng 4.000 lượt truy cập.

Cuối cùng, xin ghi lại một vài thống kê của Trang web sau 2 năm hoạt động, như một kỷ niệm đẹp, như sau:
- Tổng số bài viết: 6.124
- Tổng số video: 169
- Tổng số album ảnh: 56
- Tổng lượt truy cập: 4.407.089
Như vậy, bình quân mỗi năm đạt 1.470.000 lượt truy cập, hơn 120.000/1 tháng, mỗi ngày có hơn 4.000 lượt truy cập. Một con số đáng mừng!!!

 

LBT 090423b


Thánh lễ cầu nguyện hàng tháng

Thánh lễ cầu nguyện hàng tháng của anh em LBT tại TTMV đã trở thành truyền thống tốt đẹp. Khởi đầu từ Lễ giỗ 9 năm Cha Giám đốc Aug. Nguyễn Văn Tra được tổ chức sáng ngày 24.10.2018 tại Ngôi nhà nguyện ấm cúng Trung tâm Mục vụ GP.BMT và kéo dài cho đến nay. Đây là sáng kiến tuyệt đẹp của Cha Giuse Bùi Công Chính. Trong Thánh lễ, ngài mời gọi cầu nguyện cho mọi thành viên Gia đình Lê Bảo Tịnh, những người còn sống cũng như đã qua đời. Đặc biệt, cầu nguyện theo tâm tình mỗi tháng, như:

- Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng.
- Cầu nguyện nhân ngày giỗ.
- Tạ ơn Hồng ân.
- Tạ ơn nhân ngày mừng bổn mạng, sinh nhật,…

Sau Thánh lễ, anh em cùng nhau chia sẻ kỷ niệm vui buồn, thưởng thức cà phê, điểm tâm,… trong tình gia đình đầm ấm và vô cùng lãng mạn…

Tạm kết

“Nước Trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên, thì lại là thứ lớn nhất; nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được.” (Mt 13, 31-32)

Nhìn lại Chủng viện Lê Bảo Tịnh Ban Mê Thuột nhân dịp kỷ niệm 55 năm Thành lập (1968-2023), chúng con cảm tạ ơn Chúa vì muôn vàn Hồng Ân.

Biến cố năm 1975 tưởng chừng đã làm gián đoạn công cuộc đào tạo này của Giáo phận. Nhưng trong thời gian khó khăn nhất, Giáo phận Ban Mê Thuột vẫn âm thầm đào tạo các ứng sinh, gửi tu học tại Đại chủng viện Sao Biển Nha Trang. Ngày 26/02/2007, Chủng viện Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh Ban Mê Thuột khai giảng lại khóa đầu tiên sau 32 năm (1975 – 2007) và tiếp tục tuyển sinh hàng năm. Địa chỉ Chủng viện hiện nay ở cuối đường Trần Nhật Duật (Buôn Ako Dhông).

Mừng 55 năm thành lập Chủng viện qua bao thăng trầm, nhưng tràn đầy hồng ân Thiên Chúa, mọi thành phần dân Chúa Giáo phận Ban Mê Thuột đều chung một tâm tình tạ ơn. Xin tạ ơn Chúa, xin tri ân Quý Đức Cha, Quý Cha giáo, Quý ân nhân... và cũng không quên cầu nguyện cho Chủng viện, cho mỗi người trong ngày hồng phúc này. Xin Chúa chúc lành cho lòng yêu mến, quảng đại của tất cả mọi người trong việc nuôi dưỡng ơn gọi Linh mục của Giáo phận.

Xin tạ ơn Chúa, vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Xin cảm tạ Thiên Chúa, Đấng quan phòng, yêu thương gìn giữ chúng con.

Xin cảm tạ Mẹ Chủng viện đã cưu mang dạy dỗ chúng con nên người.

Xin dâng lên Cha Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh những hoa thơm trái ngọt của bao năm tháng lao nhọc.

Chúng con xin tưởng nhớ và tri ân:
- Đức cố Giám Mục tiên khởi Giáo phận Ban Mê Thuột Phêrô Nguyễn Huy Mai.
- Đức cố Giám Mục Giuse Trịnh Chính Trực, nguyên Giám đốc Chủng viện Lê Bảo Tịnh
- Đức cố Giám Mục Giuse Nguyễn Tích Đức, cựu Giáo sư Chủng viện
- Quý Cha Giáo là những vị ân sư đáng kính.

Những người con Chủng viện Lê Bảo Tịnh như đàn chim vỗ cánh bay đi khắp bốn phương trời, nhưng anh em vẫn liên lạc với nhau trong tình cảm thân thương dạt dào. Dù xa cách, dù cuộc sống khó khăn, nghĩa thầy trò, tình bè bạn, luôn chan chứa yêu thương. Tình thân liên đới này như một chất keo gắn kết anh em lại với nhau trong một mái ấm. Mái ấm ấy mang tên gọi: GIA ĐÌNH LÊ BẢO TỊNH BAN MÊ THUỘT

Gia Đình Lê Bảo Tịnh Ban Mê Thuột hôm nay “không còn gói hẹp trong bốn bức tường Chủng viện hay 23 ha đất ở Cây số 5 mà phải bay đi muôn nơi”. (lời của Đức cha Jos Trịnh Chính Trực).

Gia Đình Lê Bảo Tịnh Ban Mê Thuột hôm nay luôn rộng mở đón mời những người con còn lạc bước tha hương trở về tổ ấm.

Gia Đình Lê Bảo Tịnh Ban Mê Thuột hôm nay cũng sẵn sàng đón nhận những anh chị em nhiệt thành và tâm huyết với Chủng viện Lê Bảo Tịnh để chung tay xây dựng một Đại Gia Đình đầy ắp yêu thương góp phần phục vụ Thiên Chúa và Giáo Hội.

Xin Thiên Chúa toàn năng dùng Tình Yêu gắn kết chúng con lại với nhau để công việc chúng con làm sẽ mang lại hữu ích cho Giáo hội, cho Giáo phận nhà, cho tương lai Gia đình chúng con và thế hệ mai sau.

Xin Thánh Tổ Phaolô Lê Bảo Tịnh gìn giữ, nâng đỡ và soi sáng chúng con từ khởi sự cho đến hoàn thành theo như Thánh Ý Chúa. Amen.

Nhóm Admin
Tháng 4-2023

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây