Hình ảnh Thánh lễ an táng nữ tu Maria Lucia Trần Thị Thiết
Đời con tận hiến cho Chúa,
Buồn vui đời sống dâng Chúa
Đây hi lễ toàn thiêu
Đây của lễ tình yêu
Cùng dâng lên với Giêsu
Lời ca trong thánh lễ tạ ơn cuối cùng của chị nữ tu Maria Lucia Trần Thị Thiết, như lời “Fiat” chị dâng lên Thiên Chúa sau khi hoàn tất cuộc đời trần thế.
ĐGM Vinh Sơn chủ tế thánh lễ an táng cùng với Đức ông Tổng Đại diện, gần 50 Linh mục trong và ngoài Giáo phận, quí Bề trên, quí Tu sĩ nam nữ, Chủng sinh, quí nữ tu Dòng Nữ Vương Hòa Bình, quí thân nhân của nữ tu Maria Lucia, anh em cựu Lê Bảo Tịnh, cựu tu sinh NVHB và bà con giáo dân.
Mở đầu thánh lễ ĐGM sơ lược về chị Maria Lucia : "Nữ tu Maria Lucia thuộc lớp đầu tiên làm Nhà tập tại Ban-mê-thuột vào năm 1964. Sinh ra ở Ninh Bình, nhưng lại dấn thân phục vụ tại vùng Tây nguyên đất đỏ đầy nắng và gió, giữa những anh chị em Sắc tộc. Từ lúc khấn lần đầu vào thời điểm giáo phận Banmêthuột vừa mới khai sinh (26. 09. 1967), chị đã âm thầm phục vụ Chúa tại nhiều nơi và trong nhiều lãnh vực. Đời sống khiêm tốn của chị đã để lại trong lòng những người chị gặp gỡ những kỷ niệm đẹp đầy cảm phục.
Và, khi đến giờ Chúa gọi, chị đã thanh thản ra đi vào đúng ngày chị được khấn lần đầu 45 năm trước (26. 09. 2012) với 68 năm cuộc đời, 45 năm được thuộc về Hội Dòng, chị Maria Lucia đã đi trọn con đường của người nữ tì cầm đèn cháy sáng trong tay chờ “Chàng Rể” đến."
Chị là một trong những hạt giống đầu tiên của Hội dòng NVHB được gieo vào mảnh đất Tây nguyên đã giúp Hội dòng phát triển, tuy có lúc thuận tiện nhưng cũng đầy gian nan thử thách.


Cha FX. Nguyễn Kim Long làm nghi thức tiếp đón vào nhà nguyện

Bài chia sẻ sau Tin Mừng ( Ga 12, 23-2 ), cha Goan Bùi Quang Đạo đã nói lên cuộc đời chị Maria Lucia, một nữ tu đã sống đời tận hiến trong đơn sơ, khó nghèo. Một cuộc sống trọn vẹn lời thề với Đấng chị tôn thờ. Bởi chị luôn tâm niệm câu ca : “Chỉ có một điều con hằng mơ ước là được ở trong nhà Chúa suốt đời con”.



Thân nhân của nữ tu Maria Lucia

Đức ông Đaminh làm nghi thức từ biệt
Sau lời tri ân của chị Tổng Phụ trách Hội dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình ( XIN XEM LỜI CẢM TẠ) , linh cữu chị Maria Lucia được các chị em trong Dòng và mọi người tiễn đưa đến nơi an nghỉ cuối cùng trong cơn mưa tầm tã. Bầu trời mây giăng mắc, ảm đạm tiễn người nữ tu suốt một đời tận hiến vào lòng đất Mẹ.
Xin cúi chào tất cả, tôi ra đi
Đi về nhà Cha dấu yêu
Một lần cuối xin giã từ, một lần cuối xin vĩnh biệt bao người tôi yêu dấu...
Chị Maria Lucia hân hoan đáp tiếng XIN VÂNG:
Nay Chúa gọi con về
Về bên Chúa, một trời ánh sáng
Nay Chúa gọi con về
Đi về cõi phúc trường sinh...
(XIN XEM LỜI TIỄN BIỆT BÊN MỘ)
AT. VHTT - BMT
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Biên bản ba buổi thường huấn tại ba Giáo tỉnh
Dòng NVHB: Thánh lễ Khấn dòng -2026
Bài hát cộng đồng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu
NVHB: Thánh Lễ Khấn Dòng -29.5.2026
Quê hương của tình yêu
Sống Mầu Nhiệm Chúa Ba Ngôi Trong Gia Đình
SNTM CN9TN-A- Lễ Chúa Ba Ngôi
Dòng NVHB: Thánh lễ Tuyên khấn trọn đời
VHTK Thánh Phaolô Ðổng, giáo dân, ngày 03.6
VHTK Thánh ÐaMinh Ninh, Giáo dân. 02.6
VHTK Thánh Giuse Túc, giáo dân, ngày 01.6
VUI HỌC THÁNH KINH Tháng Sáu
Lễ Chúa Ba Ngôi- 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Cha FX Trương Bửu Diệp -Căn tính mục tử
Trực tuyến: Thánh lễ Khấn Dòng NVHB
Chầu Thánh Thể CN Lễ Chúa Ba Ngôi -A
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi