TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XXVII Thường Niên – Năm B

“Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân rẽ”. (Mc 10, 2-12)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

LBT: Thánh lễ cầu nguyện tháng 10-2024

Thứ ba - 01/10/2024 02:50 | Tác giả bài viết: Vũ Đình Bình |   22
Thánh lễ thứ Ba đầu tháng của anh em Lê Bảo Tịnh hôm nay rất đặc biệt vì trùng vào ngày lễ toàn thể Giáo Hội mừng kính thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, tiến sĩ Hội Thánh

LBT: Thánh lễ cầu nguyện tháng 10-2024

Bìa T10 2024

 

Thánh lễ thứ Ba đầu tháng (01.10.2024) tại Nhà nguyện TTMV của anh em Lê Bảo Tịnh hôm nay rất đặc biệt vì trùng vào ngày lễ toàn thể Giáo Hội mừng kính thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, tiến sĩ Hội Thánh -bổn mạng các xứ truyền giáo, bổn mạng lớp Têrêsa, bổn mạng quý Chị: Nguyễn Thị Thu Hường, Phan Thị Khoa, Nguyễn Thị Kim Trâm, Nguyễn Thị Kiều Loan, Lê Thị Yến, Hoàng Thị Kim Hoa, Nguyễn Thị Thu Hương, Cao Thị Liên Đài, Huyền Công Tôn Nữ Thanh Hoa, Hồ Thị Kiều Thu, Nguyễn Minh Hương, Dương Thị Mỹ Hà, Hoàng Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thị Hương, Lê Thị Thúy Hồng,…

Bài Tin Mừng hôm nay (Mt 18, 1-4), Chúa Giêsu dạy các môn đệ: “Thật, Thầy bảo các con: nếu các con không hóa nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời. Vậy ai hạ mình xuống như trẻ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong Nước Trời”.

Lần theo ánh sáng của đoạn Tin Mừng này, thánh Têrêsa Hài Đồng đã sống và vạch ra linh đạo “Thơ Ấu Thiêng Liêng” làm con đường nên thánh cho biết bao nhiêu tâm hồn.

Thánh Têrêsa khiêm tốn nhận mình nhỏ bé: “Các vị thánh như những ngọn núi cao chót vót tận ngàn mây xanh, còn con như hạt cát ti tiện nằm dưới chân khách bộ hành, nhỏ bé không thể leo lên những bậc thang cao của bậc hoàn thiện được”. Thánh nhân tìm kiếm chiếc thang máy đưa mình lên, và thánh nhân đã khám phá ra chiếc thang máy đó là chính Chúa Giê-su: “Lạy Chúa Giê-su, chiếc thang máy nâng con lên tới Chúa, chính là đôi cánh tay Chúa. Vì thế, con không cần lớn lên, trái lại con phải bé mãi, mỗi ngày con phải dần dần bé đi.”

Mừng lễ hôm nay, xin cho mỗi người chúng con học được nơi Chúa bài học khiêm nhượng và hiền lành, để sống đơn sơ, bé nhỏ, tin tưởng phó thác, bước theo con đường Chúa đi như thánh nữ Têrêsa. Xin Thánh Têrêsa giúp chúng con nhận ra niềm vui, niềm an ủi và niềm hạnh phúc trên con đường nên thánh của mình.

 

Cộng đoàn phụng vụ Thánh lễ thứ Ba đầu tháng
 

Cộng đoàn phụng vụ Thánh lễ thứ Ba đầu tháng
 

Anh Giuse Nguyễn Minh Thành phụ trách Đọc Sách Thánh
 

Cha Giuse Bùi Công Chính giảng lễ
 

Cha GB. Hà Văn Ánh chủ tế
 

Anh Louis Hoàng Đình Hóa phụ trách đệm đàn phụng vụ
 

Anh em Lê Bảo Tịnh lưu niệm sau Thánh lễ

Quý Chị và Lớp Têrêsa lưu niệm mừng bổn mạng

Cà phê sáng, chia sẻ niềm vui ngày lễ Thánh Têrêsa
 

HÌNH ẢNH

Tải về:
- Sách dẫn lễ T10.2024
- Bìa SDL

Vũ Đình Bình

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây